Ghana – Mỹ 2-1 (90 phút hòa 1-1): Ghana làm nên lịch sử

27/06/2010 09:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Châu Phi vẫn tràn ngập hy vọng, và tiếng vuvuzela vẫn tiếp tục rộng vang sau khi Ghana - đại diện duy nhất của lục địa đen vượt qua vòng bảng – đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết.

Người Mỹ dường như chỉ có “thói quen” thi đấu thật bốc sau khi bị dẫn trước. Ở vòng bảng, họ đã 2 lần giật lại được 1 điểm từ tay của người Anh và Slovenia theo cái cách như vậy, trước khi vượt qua Algeria ở lượt cuối cùng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Donovan.


Ghana đã ghi tên mình vào lịch sử - Ảnh: Getty
Kịch bản đó lại tiếp tục được tái hiện trong trận đấu với Ghana. Cho dù nhận được sự cổ vũ từ trên khán đài của những CĐV VIP như cựu Tổng thống Bill Clinton hay ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant, song sự nhập cuộc chậm chạp của thầy trò Bob Bradley đã phải trả giá khi họ để Kevin Boateng xâm nhập từ cánh trái trước khi hạ gục thủ thành Tim Howard ở ngay phút thứ 5.


Khi đốn giò Michael Ballack ở trận chung kết Cúp FA hồi tháng trước, Kevin Boateng đã trở nên “nổi tiếng” trên toàn thế giới. Nhưng giờ, tiền vệ này đã cho thấy anh xứng đáng nhận được những lời khen tặng tích cực với bàn thắng nói trên. Bàn thắng đó cũng ghi dấu ấn của HLV Milovan Rajevac khi ông quyết định đẩy Boateng lên đá cặp tiền đạo với Asmoah Gyan, nhằm giải quyết sự yếu kém trên hàng công của “Những ngôi sao đen” (cả 2 bàn ở vòng bảng đều do Gyan thực hiện từ chấm phạt đền).

Trong hiệp 1, Ghana đã chứng tỏ họ xứng đáng được coi là lá cờ đầu của lục địa đen (điều trùng hợp là câu slogan trên xe bus của họ đăng ký trước giải có nghĩa là “Hy vọng của châu Phi!) khi tổ chức phòng ngự rất tốt. Song, vấn đề là ở chỗ Ghana đã không thể duy trì được tính tổ chức đó sau giờ nghỉ. Hay nói đúng hơn là người Mỹ đã lột xác trong hiệp 2.

Chỉ mất có 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Dempsey đã buộc Jonathan Mensah phải phạm lỗi trong vòng cấm từ một pha thoát xuống để đón đường chọc khe của đồng đội. Và từ chấm phạt đền, Landon Donovan đã ghi bàn thắng thứ 3 của mình ở World Cup lần này, và là bàn thứ 5 của anh ở các kỳ Cúp thế giới.

Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, Mỹ tiếp tục chơi lấn lướt, nhưng lại không đủ tạo sức ép để có thể định đoạt trận đấu trong 90 phút chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tới lúc này, điểm mạnh về thể lực của Ghana đã được phát huy. Ngay ở phút thứ 3 của hiệp phụ, Gyan đã có cú bứt tốc tuyệt vời khi băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội và hạ gục Howard bằng cú sút chân trái đầy uy lực. Giống như Donovan, đây cũng là bàn thứ 3 của Gyan ở World Cup 2010, nhưng mới là bàn đầu tiên từ tình huống bóng sống.

Điều quan trọng hơn là chính bàn thắng đó đã đưa Ghana trở thành đội bóng châu Phi thứ 3 lọt vào tứ kết sau Cameroon năm 1990 và Senegal năm 2002. Lịch sử đã ghi tên “Sao đen”.

Thùy Vy

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Mỹ: Tim Howard - Steve Cherundolo, Jay DeMerit, Jonathan Bornstein, Carlos Bocanegra - Landon Donovan, Michael Bradley, Ricardo Clark (Edu 31'), Clint Dempsey - Jozy Altidore (Gomez), Robbie Findley (Feibaher 45').

Ghana: Richard Kingson - John Pantsil, Jonathan Mensah, John Mensah, Hans Sarpei (Addy 73') - Anthony Annan, Samuel Inkoom, Kevin- Prince Boateng (Appiah 78'), Kwadwo Asamoah, Asamoah Gyan.

BÀN THẮNG

Ghana: Boateng 5', Gyan 93'

Mỹ: Donovan 62' (pen)

Phạt góc: 4-4

Thẻ vàng: 3-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm