01h45 ngày 15/4, Udinese– Inter: Khi Milito đang “điên”

14/04/2012 13:14 GMT+7 | Inter Milan

* Lượt đi 1-0

(TT&VH) - Milito lặng lẽ bước lên chấm phạt đền, đặt bóng, ngắm nghía, rồi sút như trút hết giận dữ vào chính giữa cầu môn đối thủ. Inter đả bại Siena 2-1, tiếp đà hồi sinh cùng Stramaccioni. Vị tướng 36 tuổi ấy có bí quyết gì để từ một mùa giải tưởng chừng đã vứt đi, Inter giờ lại căng tràn khát khao chiến đấu cho 1 suất đến Champions League mùa sau? Câu trả lời: làm hồi sinh Milito.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Từ chỗ đá hỏng 2 quả penalty trong 2 vòng liên tiếp trước Chievo và Atalanta, đánh mất sự tự tin trước khung thành, bây giờ, “Hoàng tử” đã tìm lại được bản năng. Stramaccioni có công thổi vào Inter khát khao chiến đấu đã mất dưới thời Ranieri, gạt bỏ nỗi sợ hãi trong từng bước chạy của đội bóng, nhưng anh phải cảm ơn Milito, vì không phải ai khác, chính tiền đạo 32 tuổi này mới là người trực tiếp mở toang cánh cửa giúp Inter lại thấy những tia sáng cuối đường hầm. Mùa giải giờ đã không còn vô nghĩa: từ cách biệt 10 điểm với vị trí thứ 3 ở vòng 29, hiện tại, sau 3 vòng, Inter chỉ còn cách vị trí ấy 6 điểm, khi vẫn nắm trong tay 2 trận đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp (Udinese và Lazio).



Milito đang có phong độ rất cao - Ảnh Getty

Cách đá 4-3-3 mà Strama đang áp dụng cho Nerazzurri đã giúp Milito lại là trung tâm của hàng công, không còn phải di chuyển quá rộng, chơi gần khung thành hơn và chuyên tâm hơn vào việc chớp những cơ hội mà cả đội “mớm” cho anh. Milito bây giờ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ biên hơn, với Forlan và Zarate đóng vai trò hệt như Eto’o và Pandev trong năm duy nhất của Milito cùng Mourinho, năm mà anh đã ghi tới 30 bàn trên mọi đấu trường, đưa Inter đến cú ăn ba thần thánh.

Từ chỗ là tâm điểm của mọi nỗi thất vọng, là “Thùng rác vàng” để các interista trút những bực dọc (được trao tháng 12/2011), Milito đã lại hồi sinh kể từ khi năm mới bắt đầu. Tất cả những muộn phiền, những nỗi ám ảnh chấn thương bị vứt bỏ phía sau. Từ cú đúp trong trận đại thắng Parma 5-0 hôm 7/1, Milito đã bùng nổ trở lại, thậm chí chưa bao giờ dữ dội đến thế này. Anh đã có 20 bàn, đứng thứ 2 ở danh sách những kẻ dội bom giỏi nhất Serie A, chi sau Ibra (23 bàn). Nếu không tính số bàn từ chấm phạt đền, Milito thậm chí còn hơn đứt Ibra, người có tới 9 bàn từ penalty. Anh đã ghi 17 bàn trong 17 trận gần nhất, gồm 2 cú đúp, 1 cú hat trick, 1 cú poker. Cùng kì ở mùa giải tuyệt đỉnh với Mourinho (2009/2010), anh cũng chỉ có 19 bàn. Ngay cả ở mùa thành công nhất của anh cùng Genoa, mùa 2008/2009 mà anh ghi 24 bàn, cùng kì, Milito cũng mới có 18 bàn.

Không chỉ ghi bàn nhiều, những bàn thắng của anh còn đóng vai trò cực lớn trong những điểm số Inter giành được. Kể từ 21/12, Milito cứ ghi bàn là Inter không thua. Anh ghi 1 mạch 4 bàn trong trận chiến điên rồ với Palermo ở San Siro. Anh gỡ hòa cho Inter trước Catania, trong thế bị dẫn 2-0, vớt lại 1 điểm quý giá trong cơn khủng hoảng. Cũng chính anh, xốc dậy cả đội bằng bàn gỡ 1-1 trận đấu gần nhất, rồi đích thân đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài Siena, giúp Inter sống lại cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba.

Đêm nay, trước Udinese, đội bóng vừa thua một trận không được phép thua ở Olimpico trước Roma, Milito chắc chắn vẫn là mũi khoan đáng chờ đợi nhất từ phía đội quân của Stramaccioni. “Hoảng tử ếch” đã bị phù phép và sa sút kể từ khi Mourinho rời đi, nhưng giờ đã “biến hình”, trở lại là chính mình dưới tay Strama. Và người Inter đang hy vọng, anh sẽ giúp Inter “cưới” được “nàng công chúa” Champions League mùa sau, sau một mùa bóng đã có quá nhiều nước mắt. Đả bại Udinese, Inter sẽ vượt lên chính “bầy ngựa vằn”, tiệm cận Lazio và tràn trề cơ hội đến Champions League. Stramaccioni, nếu Inter của anh muốn “điên”, hãy làm mọi cách để Milito được “điên”!

Dự đoán: 1-2

Đỗ Hiếu


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm