Sự trở lại của một Inter cũ kĩ

21/06/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cánh tay phải của Moratti ở Inter, Paolillo, bảo rằng, “Không có chuyện Inter chưa hề được chuẩn bị cho những tình huống tương tự. Inter còn thời gian để quyết định mọi chuyện liên quan đến HLV mới”.

Trên thực tế, thời gian đang cạn kiệt. Trong khi tất cả các đối thủ của Inter ở mùa tới đã xong các phương án về người cầm quân (chỉ trừ trường hợp đột xuất nào đó) thì Inter vẫn chưa có một HLV mới, và kèm theo đó là không có một định hướng kĩ thuật, một chiến lược chuyển nhượng và hệ quả là không thể xác định được mục tiêu của mùa bóng mới ra sao. Sự ra đi của Leonardo đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền kinh khủng mà có lẽ Moratti và các tifosi, những người đã quen với khẩu hiệu “những kẻ nào muốn bỏ đi không xứng đáng với chúng ta”, cũng không thể ngờ tới: sự bị động toàn diện trong các phương án chuẩn bị cho mùa bóng mới. Không ai biết đội bóng sẽ được xây dựng thế nào, trên triết lí gì và với ai, trên một xuất phát điểm không đến nỗi thấp, là những chiếc Cúp đã đoạt được ở mùa bóng đã qua, chiếc Cúp Italia với Leonardo và trước đó, danh hiệu VĐTG các CLB với Benitez, trên thực tế chỉ là thành quả từ những nỗ lực cuối cùng của đám học trò đã bị vắt kiệt sức của Mourinho.

Inter cũ kĩ đã trở lại - Ảnh Getty

Trong khi các tifosi đang mòn mỏi chờ đợi một người mới “xứng đáng” với Inter xuất hiện, thì đội bóng ở tình trạng nào? Các cầu thủ không biết ai sẽ đến, nhưng chắc chắn một điều, rằng sẽ không bao giờ là dễ dàng nếu một ngôi sao lớn không còn muốn ở lại Inter nữa. Những lời bóng gió về sự ra đi của một ai đó trong số các VIP, từ Eto’o đến Maicon được đưa ra có lẽ chỉ để đánh tiếng với Inter rằng họ cảm thấy bất ổn. Ngoài ra, khó có lí do nào khác nữa. Eto’o ở tuổi hơn 30 vẫn đáng giá 30 triệu, thêm 100 triệu euro tiền lương cho anh trong 5 năm tới (vì anh muốn mức lương vẫn giữ nguyên 10 triệu/mùa, và CLB nào muốn có anh phải trả thêm 10 triệu tiền thuế thu nhập). Snejder được chờ đợi chủ yếu trên các dòng tin đồn. Maicon cũng vậy. Rất ít cơ sở cho thấy họ thực sự muốn ra đi một khi không được đảm bảo một mức lương tương đương, hoặc cao hơn nữa. Nhưng những lời bóng gió ấy là tín hiệu cho thấy cái khối bách chiến bách thắng ngày nào không còn nữa, và việc các ngôi sao tan rã, ít nhất về mặt tinh thần, đang diễn ra, vì họ không đủ kiên nhẫn và cảm thấy chắc chắn khi ngày lại ngày trôi qua.

Nhưng trên thực tế, những gì đang xảy ra với Inter hiện tại không khác mấy so với quá khứ, và Moratti, người đã có 15 HLV trong 16 năm qua, đã quá quen với tình trạng ấy, chỉ có khác là bây giờ người ta bỏ ông đi chứ không phải ông “đá đít” họ. Chỉ có thời kì Mourinho, nhờ cá tính mạnh mẽ của vị HLV người BĐN với những vấn đề lớn do chính ông “chế tạo” ra chứ không phải là từ Moratti hoặc sự bất mãn của một nhóm cầu thủ nào đó, là Inter và Moratti thực sự yên ổn. Trước đó là những năm tháng sóng gió do những vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ giữa Moratti với các HLV và giữa các HLV với cầu thủ, dẫn đến tình trạng cứ vào mùa hè, người ta không rõ ai sẽ là HLV Inter mùa tới, và nếu lúc đó Inter đã có một HLV, thì không ai biết ông ta sẽ bị sa thải sau bao nhiêu vòng.

Dù HLV nào có đến Inter trong tuần này đi nữa, thì lần đầu tiên sau nhiều năm, Inter rơi vào tình trạng hỗn loạn, và tình trạng ấy có thể chưa kết thúc kể cả khi Moratti đã kiếm được một nhà cầm quân.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm