'Ghostbuster: Afterlife': Cuộc 'săn ma' đầy hài hước, dí dỏm

17/11/2021 19:27 GMT+7 | Giải trí

(giaidauscholar.com) - Sắp tới, Ghostbuster: Afterlife (Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp) sẽ chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu. Tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm vì là phần phim thứ 4 của loạt phim hài siêu nhiên Ghostbuster và là phần phim thứ 3 sau Ghostbuster (1984), Ghostbuster II (1989).

'Schitt’s Creek' - giành trọn 7 giải Emmy cho phim hài

'Schitt’s Creek' - giành trọn 7 giải Emmy cho phim hài

Mới đây, phim truyền hình Schitt's Creek đã giành chiến thắng ngoạn mục với 7 giải thưởng tại Primetime Emmy lần thứ 72. Đồng về nhì với 4 giải thưởng là phim Watchmen và Succession.

Cụ thể, Ghostbuster: Afterlife sẽ chính thức công chiếu tại nhiều quốc gia ở châu Âu như Đan Mạch, Đức, Italy… từ ngày 18/11. Sau đó, bộ phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, Anh và một số nước châu Á từ ngày 19/11. Trước đó, bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình sau màn ra mắt tại CinemaCon - sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Rạp chiếu phim Mỹ (NATO).

Tiếp diễn câu chuyện sau 32 năm

Có nhiều nguyên nhân khiến cuộc phiêu lưu của “Biệt đội săn ma” được tiếp diễn sau hơn 30 năm. Ban đầu, Ghostbusters: Afterlife được lên kế hoạch ngay sau thành công của Ghostbusters I (1984) và Ghostbusters II (1989) - có tổng doanh thu phòng vé là 510,6 triệu USD, trong khi tổng kinh phí chỉ 70 triệu USD. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do nam diễn viên thủ vai chính của loạt phim là Bill Murray từ chối cam kết hợp đồng. Sau đó, dự án tiếp tục bị đình trệ do nhà biên kịch Harold Ramis qua đời vào năm 2014.

Chú thích ảnh
Dàn diễn viên nhí của phim

Sony quyết định bắt tay vào phiên bản làm mới Ghostbusters vào năm 2016 nhưng lại thất bại nặng nề ở phòng vé. Không nản lòng, phần tiếp theo của câu chuyện gốc một lần nữa được đưa vào “tầm ngắm” và tới nay mới chính thức ra mắt.

Ghostbusters: Afterlife do Jason Reitman đạo diễn kiêm biên kịch cùng Gil Kenan. Ngồi ghế nhà sản xuất của bộ phim là cha của nam đạo diễn - Ivan Reitman - “cựu” đạo diễn của 2 phần phim gốc.

Chú thích ảnh
Poster “Ghosbusters: Afterlife” (2021)

Ghostbusters: Afterlife xoay quanh câu chuyện về một bà mẹ đơn thân tên Callie Spengler (Carrie Coon thủ vai) và 2 đứa con Trevor (Finn Wolfhard) và Phoebe (Mckenna Grace). Sau khi gặp phải khó khăn về kinh tế, Callie phải từ bỏ hết mọi thứ và chuyển đến một khu nông trại hoang sơ, vắng vẻ do người ông quá cố của bọn trẻ để lại và bắt đầu một cuộc sống mới.

Thế nhưng, khi chuyển đến đây thì cả 3 mẹ con lại liên tiếp gặp phải những sự việc vô cùng bí ẩn, đồng thời xuất hiện đầy những bóng ma khắp nơi. Cuối cùng, Trevor và Phoebe đã dùng những dụng cụ bắt ma và bắt đầu cuộc chiến “săn ma” đầy hài hước, dí dỏm.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Quyết định thay cha đạo diễn

Sinh năm 1977, Jason Reitman từng nhận nhiều đề cử danh giá tại Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng khi chỉ đạo kiêm biên kịch nhiều tác phẩm đình đám như Juno (Dính bầu, 2007), Up In The Air (2009), Tully (Cuộc chiến bỉm sữa, 2018)…

Thế nhưng, trong suốt 30 năm sự nghiệp, Jason không hề có ý định tham gia phát triển loạt phim Ghostbusters cùng cha mình. “Có lẽ tôi sẽ làm một bộ phim Ghostbusters nhàm chán nhất từ trước đến nay” - nam đạo diễn chia sẻ hồi năm 2008.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Jason Reitman và cha trên phim trường

“Jason có một con đường sự nghiệp rất khác so với tôi. Tôi rất thích những tác phẩm thương mại và muốn giải trí theo cách riêng của mình. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc với dự án lớn còn Jason lại thích làm phim độc lập và cũng đạt được nhiều thành công” - Ivan Reitman nhận xét về con trai mình.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Jason đã quyết định tham gia chỉ đạo Ghostbusters: Afterlife. Chia sẻ về vấn đề này, Jason cho biết đó là một quyết định khó khăn và đầy áp lực.

“Chắc chắn, mọi người đều không muốn loạt phim này trở lại một cách nhàm chán vì họ yêu thích nó. Nó chiếm một phần tuổi thơ và một phần trái tim của khán giả. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không muốn họ thất vọng. Và tôi nghĩ yếu tố khó khăn khi đảm nhận bộ phim thành công nhất của cha tôi chắc chắn là một rào cản mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng vượt qua” - Jason bày tỏ.

Dù vậy, Jason cũng hy vọng sẽ đem đến cho khán giả bộ phim Ghostbusters tuyệt vời mang màu sắc của riêng mình. “Chúng tôi muốn Ghostbusters: Afterlife giống như chương tiếp theo của câu chuyện gốc với các mối liên kết trở lại năm 1984” - anh nói - “Đồng thời, chúng tôi muốn giới thiệu đến khán giả những nhân vật mới, một gia đình, dòng họ 3 thế hệ. Và giống như trong các bộ phim khác của tôi, Ghostbusters: Afterlife có ý nghĩa sâu xa về việc nuôi dạy con cái cũng như sự tha thứ”.

Trailer phim:

“Ghostbusters: Afterlife” được đánh giá tích cực

Sau màn ra mắt tại CinemaCon, bộ phim được giới phê bình dành nhiều lời khen “có cánh”. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim giữ mức 73% “cà chua tươi” và 7,6/10 điểm trên trang IMDb.

Tác giả Sheri Linden của tạp chí The Hollywood Reporter đã khen ngợi dàn diễn viên là “vô cùng hấp dẫn” và bộ phim cho thấy sự quan tâm của đạo diễn đối với các nhân vật. Cây bút Olly Richards của tạp chí Empire chấm 4/5 sao và nhận xét rằng bộ phim “có dàn nhân vật mới vững chắc” và “tràn đầy tình yêu với nguyên tác”. Trong khi đó, Peter Debruge của tạp chí Variety viết: “Tin tốt cho những người hâm mộ của Ghostbusters là phần phim mới không hề làm hoen ố những thành công của 2 bộ phim gốc”.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm