Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2013: Sài Gòn Heat thua trận thứ 12

25/04/2013 08:40 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Đội chủ nhà đã không thể vớt vát một mùa giải thất bại toàn diện sau khi tiếp tục bị đội bóng đến từ Indonesia khuất phục trong trận đấu tối qua.

Sự thiếu vắng của chủ công Lowhorn (phải) là một trong những nguyên nhân khiến Sài Gòn Heat phải nhận thất bại thứ 12 liên tiếp trong số 16 trận đã đấu. Ảnh: Quang Nhựt

Từ chỗ các khán đài ở nhà thi đấu Tân Bình với sức chứa 2.500 người luôn chật kín khán giả, Sài Gòn Heat đã không còn gây thêm được nhiều hứng thú cho các CĐV Sài Gòn sau những trận thua liên tiếp. Chỉ với 2 tháng trượt dốc không phanh, lượng CĐV đến sân cũng tỷ lệ thuận với phong độ đi xuống của thầy trò HLV Jason.

Tối qua, chỉ có chưa đầy 1.000 CĐV đến sân theo dõi trận đấu của chủ nhà. Đối với những CĐV nước ngoài là “fan” cuồng nhiệt của bóng rổ, họ cũng không buồn đến sân.

Khán giả lạnh nhạt với CLB đã đành mà ngay cả đội cổ vũ Sài Gòn Hotgirls cũng nhạt dần khi tiếp sức cho đội nhà. Các học trò của HLV Jason mang tâm lý nặng như chì sau những trận thua trước đó cũng không thể gượng dậy.

Việc Sài Gòn Heat mất luôn cả Lowhorn, chủ công ghi điểm hàng đầu của ABL 2013, càng khiến gánh nặng thêm chồng chất. Dù có thêm sự bổ sung tiền đạo Howard để thay thế Lowhorn đánh cặp với Palmer trên hàng công, nhưng chừng đó là không đủ để Sài Gòn Heat thực hiện cuộc lội ngược dòng.

Trong trận đấu với Indonesia Warriors tối qua, đội chủ nhà đã không để thua nhanh như trận gặp San Miguel Beermen trước đó. Những cầu thủ Việt Nam trong đội hình chủ nhà như Tuấn Trung, Quang Trung… được HLV Jason mạnh dạn sử dụng đã phần nào đền đáp được sự tin tưởng của HLV khi chơi bóng ngày càng tự tin và có không ít pha ghi điểm làm nức lòng các CĐV chủ nhà.

Cách biệt trong 2 ván đầu là 14-21 (hiệp 1) và 36-41 (hiệp 2). Thậm chí trong hiệp 2, Sài Gòn Heat tưởng chừng đã thủ hòa đối thủ. Nhưng cũng như nhiều trận thua trước đó, 2 hiệp đấu 3 và 4 là những thời điểm mà đội chủ nhà xuống sức cả về tinh thần lẫn thể lực.

Không những thua hẳn đối phương trong tranh chấp tay đôi, đội chủ nhà còn bế tắc trong các phương án ném rổ. Nhiều tình huống, các cầu thủ Sài Gòn Heat còn không buồn tranh chấp các pha ném bóng của đối thủ.

Hiệp 3 là một hiệp đấu cực hình với họ khi Indonesia Warriors mặc sức “bắn” rổ ghi điểm. Đội bóng đến từ xứ vạn đảo đã ghi đến 21 điểm số ở hiệp 3, hơn gấp đôi số điểm mà chủ nhà có được cũng sau hiệp này.

Tương tự, mọi thứ cũng không có biến chuyển nhiều sau hiệp đấu thứ 4. Sài Gòn Heat kết thúc một ngày thi đấu đáng buồn nữa của họ bằng tỷ số thua chung cuộc 63-77.

Thắng trận này, đội bóng của Indonesia đã cân bằng số trận thắng với đội đầu bảng San Miguel Beermen. Còn với chủ nhà, đây là thất bại thứ 12 liên tiếp trong số 16 trận đã đấu. So với đội xếp sát trên là Thailand Slammers thì Sài Gòn Heat vẫn kém họ đến 3 trận thắng.

Với 5 trận đấu còn lại của mùa giải, cơ hội để thầy trò HLV Jason thoát khỏi cơn bĩ cực dưới đáy bảng xếp hạng là không cao. Đấu trường ABL dường như vẫn là quá sức với đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất của Việt Nam cho đến lúc này.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm