Giải bóng rổ vô địch Đông Nam Á 2013: Sài Gòn Heat ngậm ngùi rời cuộc chơi

20/05/2013 06:00 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã dành tặng một chiến thắng cho các CĐV trong ngày chia tay mùa giải ABL 2013. Có chút tiếc nuối cho thầy trò HLV Jason khi năm nay phong độ của họ không như ý muốn.

Sài Gòn Heat (áo trắng) đã kết thúc mùa giải 2013 ở vị trí đội sổ. Ảnh: V.H

Một trong những lý do khiến Sài Gòn Heat năm nay thi đấu sa sút hơn cả mùa giải ABL đầu tiên xuất phát từ vấn đề nhân sự. Những vụ tuyển mộ của Sài Gòn Heat đã cho ra kết quả không như mong đợi, mà chẳng hạn như vụ ngưng hợp đồng với Morrison, cầu thủ đang thi đấu rất thành công cho đội vô địch San Miguel Beermen.

Ngoài ra, những chấn thương liên tiếp của các trụ cột chơi hay nhất ABL 2013 là Reyes, Palmer, Lowhorn khiến sức mạnh của đội bóng Sài Gòn suy giảm trầm trọng. Không có sự đồng đều về lực lượng, cộng với thể lực có vấn đề và lối chơi kém biến hóa so với phần còn lại, Sài Gòn Heat đã đứng đội sổ trên bảng xếp hạng ABL 2013.

Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tối qua, Sài Gòn Heat tiếp Malaysia Dragons. Đội khách đã không còn động lực thi đấu do đã chắc suất thứ 3 và có một vé dự vòng play-off cho 4 CLB hàng đầu giải năm nay. Đó là lý do để Sài Gòn Heat giành một chiến thắng để tri ân các CĐV nhà.

Thầy trò HLV Jason nhập cuộc rất tốt khi dẫn trước đội bóng đến từ Malaysia 33-23 trong hiệp một. Cách biệt này vẫn được duy trì đều đặn trong 2 hiệp 2 và 3 tiếp theo. Đội khách lộ rõ ý đồ buông xuôi trong hiệp 4 và không có gì khó hiểu khi Sài Gòn Heat dễ dàng giành chiến thắng 89-78 chung cuộc.

Đội bóng rổ chuyên nghiệp của Việt Nam đã chia tay ABL 2013 bằng một trận thắng an ủi. Họ có 18 trận thua, 4 chiến thắng và xếp cuối ABL 2013. Dẫu vậy, cũng phải ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà, đặc biệt những tuyển thủ Việt Nam trong đội hình Sài Gòn Heat đã chứng tỏ sự trưởng thành trông thấy khi có cơ hội tiếp xúc với những trận cầu đỉnh cao.

Một hình ảnh đáng nhớ nữa trong ngày chia tay mùa giải, các cầu thủ Sài Gòn Heat đã nhận được sự yêu mến rất nồng nhiệt của các CĐV trung thành. Vài trăm CĐV đã nán lại để xin chữ ký và chụp hình với những cầu thủ Sài Gòn Heat mà họ yêu quý.

Phải mất hơn nửa tiếng, các cầu thủ Sài Gòn Heat dù ký mỏi tay nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ sự kỳ vọng của các CĐV. Đội bóng của HLV Jason đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu bóng rổ Sài Gòn. Và từ không khí của những trận cầu cuồng nhiệt ở nhà thi đấu Tân Bình, có thể số người đam mê bóng rổ ở Sài thành đã nhân lên gấp nhiều lần trong nhiều năm tới đây.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm