Giải boxing và võ cổ truyền VĐQG 2014: Phạm Tiến Hải đi tiếp

01/06/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Đương kim giữ đai vô địch hạng 57kg võ cổ truyền Phạm Tiến Hải đã phải rất vất vả để bước tiếp trong trận ra quân ở giải năm nay.

Tuần thi đấu thứ 8 giải đấu tranh Cúp Let’s Việt đã có những trận đấu nảy lửa hơn so với dự đoán của giới chuyên môn. Ở hạng cân 57kg, tinh thần thi đấu quyết tâm cao của võ sĩ Nguyễn Bá Thời (Đắk Lắk) và nhà vô địch mùa đầu Phạm Tiến Hải (TP.HCM) đã khiến các CĐV hết sức thích thú.

2 võ sĩ thi đấu ngang tài ngang sức, với những cú ra đòn chính xác vào đối phương. Dù phải đối đầu với nhà ĐKVĐ nhưng Bá Thời không hề e dè. Ngược lại, những đòn tấn công liên tiếp của võ sĩ Đắk Lắk đã khiến Tiến Hải nhiều lúc bối rối.

Phải nhờ đến kinh nghiệm, Tiến Hải mới có thể hóa giải tốt những đòn đánh của Bá Thời. Chung cuộc, các trọng tài phân xử nhà vô địch 2013 đi tiếp với chiến thắng sát sao 3-2.

Ở trận đấu trước đó của hạng 54kg, Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) đã khiến các CĐV hò reo không ngớt với những đòn tấn công mạnh mẽ trước Hồ Hải Quân (Tây Ninh). Võ sĩ Bình Phước liên tục tung ra những cú đá sở trường liên tiếp vào đối phương khiến Hồ Hải Quân phải rơi thế bị động.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Tùng tung thêm 2 cú đá uy lực khiến đối phương phải ngã ngang xuống sàn. Sau những tiếng đếm của trọng tài, Hải Quân đã không thể đứng dậy thi đấu tiếp. Kết quả cuối cùng, Văn Tùng thắng knock-out và đi tiếp.

Kết quả những trận đấu còn lại, ở hạng cân 60kg, Nguyễn Thanh Tòng (TP.HCM) thắng thuyết phục Vũ Trường Giang (Đắk Nông) với tỷ số 5-0. Hạng cân 64kg, Lê Quang Duy (Quảng Ngãi) dừng bước trước Hồ Tấn Đạt (Bình Định) khi thua 0-5. Võ Anh Chiến (Quân đội) thắng 4-1 trước A Then (Tiền Giang) hạng 68kg.

Còn ở trận đấu dành cho nữ, Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) đã chứng minh cô là võ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện tại ở hạng 51kg. Võ sĩ từng 2 năm liên tiếp giành HCV châu Á đã khiến Lương Hồng Liên (Bình Phước) trận này chỉ biết chống đỡ. Dù vậy, Hồng Liên không dễ chịu thua bằng knock-out. Sau 5 hiệp đấu, cô vẫn đứng vững và chịu thua khi trọng tài xử cho Tuyết Dung thắng với tỷ số 5-0.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm