HLV Phạm Công Lộc (TĐCS.ĐT): 'Chúng tôi quyết tâm trở lại từng ngày'

23/05/2013 09:59 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - HLV Phạm Công Lộc đang có những ngày tháng không thể tươi đẹp hơn trong mùa giải tái ngộ đội bóng quê hương. 11 điểm sau 5 trận đấu, không gục ngã trước đối thủ nào, TĐCS.ĐT đang thênh thang con đường trở lại V-League chỉ sau một mùa giải xuống hạng.

Sự trở lại của HLV Phạm Công Lộc (giữa) đã giúp TĐCS.ĐT thăng hoa. Ảnh: Quang Nhựt

1. Thành công đến thời điểm này theo HLV Phạm Công Lộc nhận xét là nằm ở tinh thần. “Từ khi về dẫn dắt CLB, tôi thấy anh em tập luyện và thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Nó khác với giai đoạn trước đó. Chính yếu tố này đã giúp thành tích của đội bóng dần được cải thiện”.

TĐCS.ĐT đang bay bổng với những người con từng tha phương cầu thực và khi trở lại, những hảo thủ sản sinh ở xứ bưng biền càng lợi hại hơn xưa. Ông Lộc cho biết: “Những cựu binh như Được Em, Duy Khanh, Văn Ngân cùng những cầu thủ trẻ đã gắn bó ở đây nhiều năm qua như Thanh Hào, Bửu Ngọc… chơi bóng rất máu lửa. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ được bổ sung đầu mùa giải này cũng góp phần tươi mới vào lối chơi chung của đội bóng”.

Ông Lộc đề cao các học trò mà khiêm tốn khi nói về bản thân. Nhưng các CĐV xứ bưng biền hẳn đang rất cảm ơn ông khi quyết định trở về dẫn dắt đội bóng quê hương. Chính sự tinh quái của ông Lộc trong cách điều binh khiển tướng đã giúp TĐCS.ĐT nhiều lần vượt khó ngoạn mục.

2. Ở vòng 7, trước một Bình Định kiên cường cố thủ để kiếm 1 điểm, TĐCS.ĐT phải chờ đến cuối trận mới ghi được bàn thắng quyết định nhờ công của Trường Khang, cầu thủ trẻ được ông Lộc tung vào sân ở giữa trận.

Còn 2 vòng đấu gần nhất, TĐCS.ĐT đã có 2 cuộc lội dòng ngoạn mục. Trên sân Bình Dương, họ đã thoát hiểm trong hiệp 2 với 2 bàn thắng của Emeka và Hải Anh dù trong hiệp 1, đội chủ nhà TDC.BD đã có bàn thắng dẫn trước.

Còn ở Cao Lãnh tuần qua, các CĐV chủ nhà phải thót tim trong cuộc đối đầu với đội bóng kỵ giơ QNK.QN. Đến phút 80, TĐCS.ĐT vẫn bị dẫn trước 2 bàn nhưng chỉ cần 3 phút, từ phút 80 đến phút 82, lần lượt cầu thủ trẻ Đăng Khoa và Duy Khanh đã 2 lần sút tung lưới đối thủ, đem về 1 điểm quý giá cho đội nhà.

Các CĐV Đồng Tháp giờ đây như đang được sống trong men say chiến thắng và rất tin tưởng về cơ hội trở lại V-League của đội bóng tỉnh nhà. HLV Phạm Công Lộc rất tự hào cho biết: “Nhờ thành tích khả quan trên sân bóng, những trận đấu trên sân nhà của TĐCS.ĐT bây giờ nhận được sự cổ vũ rất nhiệt thành của bà con. Chính điều đó là động lực để thầy trò chúng tôi cố gắng hết mình. Tôi cũng nói với anh em là đá sao cho không thấy xấu hổ với bà con đội nắng mưa đến ủng hộ mình”.

3. Xét về mặt bằng giải hạng Nhất, TĐCS.ĐT nhỉnh hơn cả phần còn lại. Nếu họ thoải mái tinh thần căng hết sức ra mà đá, suất thăng hạng khó tuột tay. Trong giai đoạn 2, ông Lộc cũng được tạo điều kiện thuận lợi để thử nghiệm những ngoại binh. 2 tân binh Fagan và Emeka nếu hòa nhập nhanh chóng chắc chắn sẽ tăng thêm phần đáng sợ cho TĐCS.ĐT.

Ngoài sự động viên của bà con tỉnh nhà, những thành tích vừa qua giúp toàn đội thu về hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng, con số không nhỏ với mặt bằng giải hạng Nhất và đội bóng lâu nay chỉ được biết đến với tên gọi “con nhà nghèo”.

Với 15 điểm cùng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, TĐCS.ĐT chỉ còn cách đội đầu bảng đúng 3 điểm và cách đích lên chuyên 5 trận đấu nữa. Theo tính toán, chỉ cần lấy thêm 5 điểm nữa, đội bóng miền Tây sẽ hoàn thành mục tiêu.

Nhưng áp lực cạnh tranh bây giờ là không hề nhỏ, khi họ chỉ hơn đội xếp thứ 4 là QNK.QN đúng 2 điểm. “Trận đấu tới với Than Quảng Ninh có thể sẽ là bước ngoặt của đội bóng trong mùa giải này. Nhưng với phong độ hiện có, chúng tôi đang rất tự tin để tiếp đón họ. Trận tới được đá trên sân nhà, TĐCS.ĐT biết phải làm gì để tiến đến gần hơn mục tiêu đặt ra. Chúng tôi đang quyết tâm trở lại từng ngày”,  HLV Phạm Công Lộc cho biết.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm