Việt Nam thảm bại 0-3 trước Qatar: Cuộc sống khắc nghiệt

25/07/2011 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Kasola 6’, Budawood 51’, Ahmed 68’

(TT&VH) - Đảm bảo được một thế trận không tồi suốt 90+4 phút trước Qatar hừng hực khí thế ở cứ địa Al-Sadd, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải cay đắng rời Doha – Qatar với 3 bàn không gỡ, mà 2/3 bàn thua là do lỗi phán đoán của thủ thành Mạnh Dũng. Giấc mơ lọt vào vòng bốc thăm - chia bảng 20 đội mạnh nhất châu lục trở nên xa vời.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Có thể nhìn thấy ngay được, rằng Qatar sẽ chọn lối chơi “kick & rush” (chạy và sút) bằng sự vượt trội về hình thể cũng như sức mạnh tranh chấp. 2/3 bàn thắng của họ đến từ những tình huống bóng chết, với điểm đá phạt cách khá xa khung thành Mạnh Dũng, nhưng bóng vẫn được treo vào khu vực cấm địa của ĐT Việt Nam. Đó là miếng đánh có chủ ý, nhằm thẳng vào sự yếu thế trong tranh chấp bóng bổng của hàng hậu vệ đội khách. Qatar đã thành công khi hiện thực được ý đồ chơi bóng, đơn giản đến độ đơn điệu, nhưng cực kỳ hiệu quả.


Vẫn có những điểm sáng trong buổi tối mà lưới của ĐT Việt Nam đã 3 lần rung lên và Văn Quyết (8) là một dẫn chứng tiêu biểu. Ảnh: Getty

Nếu như bàn thua đầu tiên ngay phút thứ 6 sau cú đánh đầu nối của Kasola là không thể cản phá, thì với 2 bàn thua còn lại trong hiệp 2, hàng thủ của ĐT Việt Nam nói chung và thủ môn Mạnh Dũng nói riêng đã mắc lỗi. Ở cú sút nâng tỷ số lên 2-0 ở góc hẹp của Budawood, Dũng đã chỉ khép góc rất nửa vời; còn trong bàn thua thứ 3, nhịp thứ 2 lao ra kiểm soát bóng bổng của thủ môn CLB Thanh Hóa là không cần thiết, sau khi anh đã thất thế ở tình huống đầu tiên. Qatar có bàn thắng thứ 3 (Ahmed, phút 68) từ một pha tổ chức tấn công đơn giản và cuộc chơi sớm hạ màn.

Sai lầm là một phần không thể thiếu của bóng đá, nhưng rõ ràng là chúng ta đã gặp vấn đề trong tổ chức phòng ngự cũng như đánh chặn. Với chỉ Tài Em trước hàng phòng ngự 4 người theo sơ đồ 4-1-4-1 là không đủ, khi đội trưởng ĐT Việt Nam xuống sức ở hiệp nhì. Chí Công nhận nhiệm vụ đá “dập”, nhưng cũng chỉ lăm lăm tiểu xảo, đánh nguội đối thủ và hơn một lần phá hụt bóng nguy hiểm. Khả năng phòng ngự khu vực - bọc lót của ĐT gần như không phát huy tác dụng, dù đã xác định rõ, cầu thủ Việt sẽ yếu thế trong tình huống một đối một…

Nhưng còn nước còn tát

Vẫn có những điểm sáng trong buổi tối mà lưới của ĐT Việt Nam đã 3 lần rung lên. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của Công Vinh (phút 21), pha ra chân của Văn Quyết, rồi Trọng Hoàng, Tấn Tài… Nhưng trên hết phải là một lối chơi (bóng nhanh) có ý đồ, pressing toàn sân, với tinh thần máu lửa và sự tự tin có thừa của ĐT Việt Nam ngay trên đất Qatar. Nhiều thời điểm, các học trò của HLV Falko Goetz đã đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ, thậm chí phải đá láo. Hơn nửa tá quả phạt góc, cùng những cú phá bóng ra biên của hậu vệ Qatar là những bằng chứng.

Trong pha thoát xuống phá bẫy việt vị của Công Vinh, nếu tiền đạo xứ Nghệ mạnh dạn dấn thêm một bước nữa, trước khi “đá điểm” (thay vì thực hiện cú úp mu từ ngoài vòng cấm), thủ môn Qatar đã không có cơ hội bay người cản phá. Văn Quyết, rồi Tấn Tài nếu nắn nót hơn khi ra chân, bàn thắng cũng có thể đã đến, khi thủ môn đội chủ nhà đã đứng nhìn (với cú đá phạt cầu âu của Tấn Tài và pha cứa lòng chân trái của Văn Quyết). HLV Goetz đã dùng hết 3 quyền thay người và từ Quang Hải, đến Thành Lương, rồi Ngọc Thanh đều đã chơi đạt yêu cầu…

Việc “giải quyết” Qatar với nhiều hơn 3 bàn thắng (và không được phép thua thêm) ở Mỹ Đình vài ngày tới đây gần như là điều không tưởng. Tuy nhiên, từ những dữ kiện ở trận lượt đi, Qatar không phải là đối thủ không thể đánh bại. Ngay cả khi phải chịu bàn thua từ khá sớm, nhưng chúng ta đã đứng vững, thậm chí còn đánh trả suốt khoảng thời gian bằng với một hiệp đấu, trước khi chịu thua bàn thứ 2. Nếu chúng ta ghi được bàn vào lưới Qatar trong hiệp một, chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo ở Mỹ Đình vào tối 28/7 tới đây.

TÙY PHONG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm