Ngày thứ 7 Australia mở rộng: Những đôi chân mệt mỏi

25/01/2010 07:59 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Cuối cùng thì Dinara Safina (2) cũng đã phải dừng bước, Kuznetsova (3) tan mộng vô địch, còn Del Potro (4) thì đã bắt máy bay để trở về Argentina. Điểm chung của những ngôi sao ấy khi tạm biệt Melbourne là đều không có được một nền tảng thể lực đảm bảo.

Dinara Safina là một minh chứng rõ rệt cho sự mệt mỏi ấy. Ngày hôm qua, tay vợt hạng nhì thế giới này đã không thể thi đấu hết một set đấu trước người đồng hương Maria Kirilenko trong trận đấu thuộc vòng 4. Cô em gái nhà Safina đã buộc phải rút lui vì chấn thương lưng, khi đang bị đối phương dẫn 5-4. Đây là một kết quả hết sức đáng tiếc nếu biết rằng Safina đã trải qua ba trận thắng liên tiếp trước đó mà chưa để thua một set nào.

“Thật là kinh khủng. Cứ mỗi lúc tôi cố gắng di chuyển là cái lưng lại đau nhói lên”, Safina than thở. Trong trận này, khi đang bị dẫn 3-2, Safina đã ra dấu với HLV rằng cô khó có thể thi đấu được nữa. Sự động viên từ ông thầy cũng như những khán giả cũng chỉ giúp tay vợt này cầm cự thêm 4 game nữa. Tháng 10/2009, vì chấn thương này mà Safina đã bật bãi khỏi WTA Championship, và bây giờ nó đã tái phát vì vận động quá sức. Vẫn chưa thể biết mức độ chấn thương này nặng đến cỡ nào, song Safina đã lên kế hoạch bay sang Đức để chữa trị dứt điểm.

Del Potro bị loại sớm một phần vì mệt mỏi

Chấn thương của Safina thực tế lại là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa đối với Maria Kirilenko (25/1). Sau hơn 6 năm thi đấu, tham dự tổng cộng 24 Grand Slam, đây mới là lần đầu tiên, cô gái xinh đẹp này đặt chân tới vòng tứ kết. Hy vọng đi tiếp của Kirilenko là tương đối cao, bởi đối thủ kế tiếp của cô chỉ là tay vợt Trung Quốc Zheng Jie, người vừa hạ Alona Bondarenko 7-6 (4), 6-4.

Sau khi tạo cơn địa chấn với chiến thắng hủy diệt 6-0, 6-1 trước ứng cử viên vô địch Kim Clijsters, Nadia Petrova tiếp tục xứng đáng vớ idanh hiệu “giant-killer” khi quật ngã Kuznetsova (3) 6-3, 3-6, 6-1 để ghi tên mình vào tứ kết. Điều đáng chú ý là trước đó, Petrova từng thua người đồng hương đến 5 trong 6 lần đối đầu. Thất bại này tiếp tục khẳng định rằng Australia không phải đất lành của Kuznetsova. Trong 9 lần tới Melbourne, chỉ có hai lần cô lọt được vào tứ kết.

Nhưng cũng phải nói rằng thời tiết và lịch thi đấu là một nguyên nhân khiến Kuznetsova thất bại. Trong trận mở màn, cô đã phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đánh bại được Rodionova vì 4 lần bị hoãn do trời mưa. Tại vòng ba, Kuznetsova phải đánh đến tận 4 giờ sáng mới xong, và sau đó đến 11 giờ trưa, cô lại phải vác vợt ra sân để đánh đôi. Kết quả, Kuznetsova đã bước vào trận đấu này với đôi chân như đeo chì. Và người hưởng lợi là Petrova, tay vợt sẽ tái đấu với Justine Henin, người từng hạ cô ở giải Brisbane mở rộng. Sau khi vất vả đánh bại đồng hương đàn em Wickmayer 7-6 (3), 1-6, 6-3, Henin chắc chắn cũng tốn khá nhiều thể lực, và không dám xem thường Petrova, nhất là khi những tấm gương của Kim Clijsters và Kuznetsova còn rành rành.

Tạm biệt những gã khổng lồ

Thể hình là rất quan trọng, song không phải là yếu tố quyết định trong thi đấu. Ngày hôm qua, không hẹn mà ba gã khồng lồ ở Australia là Ivo Karlovic (2m08), John Isner (2m06) và Juan Martin Del Potro (1m98) đều lần lượt rời khỏi cuộc chơi.

Nadal chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng giao bóng cả, và trước tòa tháp Ivo Karlovic, khả năng ấy thậm chí còn gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Cụ thể, trong suốt cả trận đấu vòng 4, tay vợt người TBN chỉ tung ra được 2 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), bằng 1/14 lần đối phương. Tuy nhiên, Nadal vẫn giành chiến thắng 6-4, 4-6, 6-4, 6-4, và sẽ có cuộc đối đầu đáng chú ý với Andy Murray tại tứ kết. Và giống như Nadal, Murray cũng quật ngã một đối phương cao hơn hẳn là Isner với tỷ số thuyết phục 7-6 (4), 6-3, 6-2.

Nhưng gây thất vọng nhất ở nội dung đơn nam ngày hôm qua là Juan Martin Del Potro (4), nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009. Sau một cuộc rượt đuổi khá quyết liệt kéo dài đến 4 giờ 38 phút, Del Potro đã bị Marin Cilic bị loại với tỷ số 5-7, 6-4,7-5, 5-7, 6-3 ở giải đấu năm nay. Đây có thể xem như một màn trả nợ thành công của Cilic, sau hai lần liên tiếp bị Del Potro loại ở tứ kết giải Australia mở rộng và Mỹ mở rộng 2009. Còn Del Potro thú nhận rằng anh đã phải thi đấu với những chấn thương tại cổ tay và bàn chân.

Tháng Chín năm ngoái, Cilic lần đầu tiên lọt vào đến tứ kết Grand Slam. Còn lần này, nếu muốn xác lập một kỷ lục mới thì Cillic sẽ phải vượt qua Andy Roddick (7), người vừa trầy trật vượt qua F.Gonzalez với tỷ số 6-3, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2.

Xem gì hôm nay?

Sân Rod Laver (trực tiếp trên StarSports)

Francesca Schiavone (17) - Venus Williams (6)

Fernando Verdasco (9) - Nikolay Davydenko (6)

Serena Williams (1) - Samantha Stosur (13)

Roger Federer (1) - Lleyton Hewitt (22)

Vera Zvonareva (9) - Victoria Azarenka (7)

Sân Hisense

Caroline Wozniacki (4) - Li Na (16)

Novak Djokovic (3) - Łukasz Kubot

Jo-Wilfried Tsonga (10) - Nicolás Almagro (26)

Venus không mặc quần... "chip"?

Cô chị nhà Williams đã gây nên một cơn sốt ở Melbourne Park khi nhiều người cho rằng cô đã không mặc quần lót khi ra sân. Và cứ mỗi lần Venus thực hiện những cú đánh mạnh mẽ, khiến váy áo tung bay trong gió thì các khán giả lại được phen "à, ồ".

Tuy nhiên, Venus đã chính thức bác bỏ điều đó trên trang Twitter của mình. Lý do gây nên sự nhầm lẫn tai hại này là vì Venus mặc quần chịp trùng với màu da của cô, khiến cho khán giả có cảm giác là công không mặc gì bên trong, nhất là đối với những người theo dõi trận đấu qua TV. Được biết, Venus luôn tự thiết kế bộ trang phục thi đấu, và cô nói rằng kiểu "mặc như không" ở Melbourne Park là thiết kế đẹp nhất của cô từ trước tới nay!

Nadal muốn giống như… Federer

Nhưng chỉ trong cuộc chơi ảo, chứ không phải cuộc sống thực. Tay vợt người TBN là một tín đồ của trò chơi điện tử và anh thừa nhận rằng trong trò chơi tennis ảo, anh muốn hiện thân (avatar) của mình giống như Roger Federer hơn. Trong điện tử, nhân vật Nadal chỉ phòng thủ là chính khi luôn đứng 2m sau vạch cuối sân (baseline), và tay vợt này muốn chọn lối chơi của Federer, vốn được kết hợp hài hòa giữa phòng thủ và tấn công hơn. Ngoài tennis, Nadal cũng rất thích chơi điện tử bóng đá với Juan Monaco.

Kirilenko tạm hoãn sinh nhật

Ngày hôm nay, Kirilenko chính thức bước sang tuổi 25, nhưng sẽ không có một bữa tiệc nào cả, bởi tay vợt này chỉ muốn tổ chức sau khi thi đấu xong vòng tứ kết. Khi được hỏi liệu có tổ chức sinh nhật với champagne hay không, Kirilenko khẳng định “Tôi không muốn uống gì trước trận đấu tới. Nhưng sau khi kết thúc giải đấu này, tôi và những cô bạn cùng phòng, và tất cả bạn bè tôi nữa sẽ cùng ăn mừng sinh nhật.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm