Giải quần vợt Thượng Hải Masters: Federer gặp Murray ở chung kết

17/10/2010 08:19 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Đánh bại tay vợt đang có phong độ rất cao Novak Djokovic ở bán kết, Federer đang đứng trước cơ hội đăng quang ở Thượng Hải Masters. Chướng ngại vật cuối cùng của Tàu tốc hành là đối thủ quen thuộc Andy Murray.

Dĩ nhiên, chiến thắng của Federer đến không hề dễ dàng. Djokovic đến Thượng Hải sau khi bảo vệ thành công chức vô địch tại Bắc Kinh và có phong độ rất ổn định. Với sự hưng phấn ấy, tay vợt người Serbia đã tấn công khá quyết liệt trong set đầu tiên, nhưng đáng tiếc anh lại bỏ lỡ đến 4 cơ hội giành breakpoint ngay ở game thứ ba. Và sai lầm ấy đã phải trả giá. Federer rất tích cực tấn công trên lưới và giành một break cực kỳ quan trọng ở game thứ 11, khi tỷ số đang là 5-5.


Federer gặp Murray ở chung kết tại Thượng Hải - Ảnh: AP
Set đấu thứ hai diễn ra nhàn nhã hơn nhiều so với Federer. Anh đã giành 2 break liên tiếp để dẫn tới 4-1 trước khi ấn định tỷ số 6-4. Đây là chiến thắng thứ 11 của Federer trong 17 lần chạm trán Djokovic, và đó được xem như màn trả nợ ngọt ngào sau thất bại ở bán kết Mỹ mở rộng hồi tháng trước. Như vậy, trong lần đầu tiên tham dự Thượng Hải Masters, Federer đã đứng trước cơ hội đăng quang. Tại trận chung kết diễn ra tối nay, anh sẽ chạm trán đối thủ quen thuộc Andy Murray, người vừa đánh bại Juan Monaco 6-4, 6-1 ở trận bán kết thứ hai. Murray cũng là tay vợt chưa thua một set đấu nào ở giải năm nay.


Trong làng quần vợt nam thế giới, Murray là tay vợt hiếm hoi giành thắng lợi nhiều hơn khi đối đầu với Federer. Cụ thể, anh đã đánh bại đàn anh Thụy Sĩ 7 trong số 12 lần chạm trán. Mặc dù vậy, những chiến thắng của Murray hầu hết đến từ những giải đấu nhỏ và trung bình, còn khi đụng độ ở Grand Slam (chung kết Mỹ mở rộng 2008, và Australia mở rộng 2010) thì anh đều thua. Trong lần chạm trán gần nhất ở giải Toronto Masters, chính Murray đã đánh bại Federer 7-5, 7-5 để bước lên ngôi vô địch. Nếu căn cứ vào quy luật này thì có vẻ như lịch sử đang đứng về phía tay vợt người Scotland.


Trong khi đó, giải quần vợt Nhật Bản mở rộng dành cho nữ đang trở thành nơi tôn vinh "lão bà" Kimiko Date Krumm. Ở tuổi 40, Kimiko vẫn khiến những đàn em trẻ trung phải kinh ngạc vì phong độ ấn tượng của mình. Ngày hôm qua, hạt giống số 6 này đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-6, 7-6, 7-5 trước Shahar Peer (3). Đối thủ của cô ở chung kết là tay vợt Thái Lan Tamarine Tanasugarn, người xuất sắc hạ gục Bartoli (2) 6-2, 7-5. Trận chung kết toàn châu Á này sẽ diễn ra vào trưa nay, theo giờ Hà Nội.


Còn ở giải Generali Ladies, người đẹp Ana Ivanovic đang đứng trước cơ hội giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt hai năm qua. Với chiến thắng 6-3, 7-5 trước Roberta Vinci, Ivanovic đã lọt vào chung kết giải đấu này, và sẽ chạm trán Patty Schnyder, người vừa hạ Andrea Petkovic 6-2, 4-6, 7-5.


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm