Messi, 88 bàn trong năm 2012: Càng ghi bàn, Barca càng sợ hãi

14/12/2012 13:26 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Một lần nữa, Lionel Messi lại lập cú đúp. Đó đã là pha lập công thứ 87 và 88 của anh trong năm 2012 để xua đi những tranh cãi gần đây. Nhưng Messi càng tỏa sáng, Barca dường như càng cảm thấy lo lắng. Vì sao lại thế?

Cả thế giới ăn theo Messi

40 năm qua, khi thế giới bóng đá xác nhận 85 bàn thắng trong năm 1972 của Gerd Mueller là kỉ lục về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi trong một năm, không có bất cứ một tranh cãi nào. Nhưng điều đó đã không xảy ra tương tự với Messi. Với cú đúp vào lưới của Real Betis cuối tuần qua, ngôi sao của Barca chính thức vượt qua kỉ lục của huyền thoại người Đức. Anh đi vào lịch sử với 86 bàn thắng trong năm 2012 (tính đến thời điểm trước trận đấu với Cordoba). Ngay lập tức, những tranh cãi đã xuất hiện.

Đầu tiên là từ Zambia. Liên đoàn bóng đá thuộc quốc gia châu Phi xa xôi này khẳng định Messi chưa phải là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một năm. Theo Zambia, cựu danh thủ của họ là ông  Godfrey Chitalu (22/10/1947 - 27/04/1993) đã ghi được tới 107 bàn thắng trong năm 1972. Một ngày sau, đến lượt CLB Flamengo khẳng định danh thủ Zico của họ mới là người đang giữ kỉ lục. Con số mà CLB của Brazil đưa ra là 89 bàn thắng trong năm 1979 của cựu tuyển thủ Selecao. Không chỉ có thế, hai tờ báo thân Madrid là AS và Marca đều cố tình làm giảm số bàn thắng của Messi khi khẳng định bàn đầu tiên của Messi trong trận đấu với Bilbao là một pha phản lưới nhà.

Kỉ lục của Messi được lưu lại trong cuốn Guiness, một cuốn sách lưu danh những kỉ lục của thế giới. Điều đó cũng có nghĩa những phủ nhận từ Zambia, Flamengo hay AS và Marca không có giá trị. Tuy nhiên, thứ mà họ có được lại chính là sự "ăn theo". Trước khi Messi lập kỉ lục, không ai biết nhiều Godfrey Chitalu hay Zico (hồ sơ của Chitalu thậm chí mới chỉ được cập nhật  trên trang wikipedia sau sự kiện này) nhưng giờ đây, họ đã được cả thế giới bóng đá biết đến. Sẽ không loại trừ khả năng trong những ngày tới sẽ lại xuất hiện thêm những nhân vật vô danh khác được đưa ra để ăn theo kỉ lục của Messi.

Messi tỏa sáng, Barca có lo lắng?

Mặc những tranh cãi, Messi cảm thấy thực sự dửng dưng. Anh cùng vợ tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho cậu con trai Thiago. Khuôn mặt Messi rạng rỡ bên gia đình nhỏ của mình. Trên sân bóng, Messi cùng cả đội tiếp tục nối dài mạch chiến thắng. Và theo thói quen, anh lại ghi bàn với một cú đúp nữa, nâng số cú đúp thứ 6 trong 7 trận liên tiếp. Điều đó cũng có nghĩa Messi đã có cú đúp thứ 13 ở mùa giải năm nay và là lần thứ 62 trong sự nghiệp.

Ca ngợi Messi lúc này là thừa thãi. Việc chứng kiến anh ra sân ghi bàn là niềm vui, là món quà với mỗi người yêu bóng đá. Nhưng với Barca, mọi thứ dường như không đơn giản như thế.  Hai trận liên tiếp, một mình Messi gánh vác trách nhiệm của cả hàng công. Điều gì sẽ xảy ra nếu Messi không ghi bàn? Villa vẫn chơi tốt nhưng vấn đề là những bàn thắng của anh không đến thường xuyên. Cesc Fabregas chấn thương trong khi đã khá lâu, tên của Sanchez thậm chí còn không hiện lên bảng tỷ số. Ngay như Pedro hay Tello cũng không có được sự ổn định cao nhất.

Đó chính là mặt trái lớn nhất của Barca. Tito nhận thấy điều đó, nhưng việc khắc phục hạn chế này không thể một sớm một chiều. Ông vẫn đang tìm mọi cách để kích nổ những quả bom khác nhằm giảm tải nhiệm vụ ghi bàn cho Messi. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào những Sanchez, Pedro hay Villa. Nếu họ tiếp tục để lại nỗi thất vọng thì cũng có nghĩa họ đang tự loại mình ra khỏi guồng máy chiến thắng của Barca.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm