Tổng hợp giao hữu Serie A: Gian nan không tỏ anh hùng

27/07/2010 12:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sampdoria là đội bóng ấn tượng nhất trong những ngày đầu đá giao hữu, khi họ trút tổng cộng 36 bàn thắng vào lưới các đối thủ chỉ trong 3 trận đấu, sức công phá có vẻ khủng khiếp. Nhưng thực chất, đó chỉ là các đối thủ hạng “nhỏ và tí xíu”, còn khi đụng phải một thách thức thực sự, bộ mặt thực của đội quân xứ Liguria mới lộ ra.


 Sampdoria là đội ấn tượng nhất trong những ngày đầu đá giao hữu - Ảnh AP
 Trước Porto, đội bóng có thể trở thành một đối thủ của Sampdoria ở Champions League mùa này, đoàn quân của HLV Di Carlo đã thất thủ 1-2 tương đối dễ dàng. Porto dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút đầu do công của Fernando và Hulk. Sampdoria gỡ bàn duy nhất ở phút 27, nhờ cú sút penalty của Cassano. Mặc dù thời gian còn rất dài để tìm bàn gỡ hòa, Sampdoria đã không thể làm được gì hơn và đành nhận thất bại xứng đáng. Trước đó, Catania cũng cho thấy sự lép vế của mình trước một đối thủ mạnh cỡ Olympique Marseille, nhà vô địch nước Pháp, khi chịu thua trắng 0-2. Thành ra, chiến thắng của Juventus trước Lyon càng đáng khen ngợi.

Trái ngược với các thất bại của Sampdoria, Milan hay Catania, một loạt đại diện khác của Serie A tiếp tục ca khúc khải hoàn, phần lớn vì đối thủ của họ đều là dưới cơ. Palermo có trận thắng tới 20-2 trước Krumpendorf (Áo), Cagliari cũng thắng đội địa phương 13-2, còn Genoa thắng 11-1. Fiorentina, LecceCatania cũng đều rót vào lưới các đội nghiệp dư 8 bàn thắng. Hôm nay chỉ có 2 trận giao hữu, Roma gặp Al-Sadd và Bologna gặp Trento.

 

V.N

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm