Barca "trẻ" đại thắng, Chelsea "B" thua đau trước đối thủ hạng ba

30/07/2010 07:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Barcelona đã có được chiến thắng đầu tay trong trận mở màn của kế hoạch du đấu khi dễ dàng vượt qua Valerenga Oslo với tỷ số 4-2. Ở một trận đấu khác, đội hình B của Chelsea bất ngờ thua đậm tới 1-5 trước đội bóng hạng ba Wycombe

Barca "trẻ" của Pep đã có một chiến thắng ấn tượng - Ảnh AP

Các CLB của La Liga đã khởi đầu kế hoạch du đấu cho mùa giải tương đối chậm so với các giải vô địch quốc gia khác. Ngày hôm qua, Real Madrid mới chính thức kế hoạch du đấu trong khi sớm hơn một chút, Barca cũng đã kịp có được trận đấu đầu tiên trước đội bóng Na Uy, Valerenga Oslo.

Với những trụ cột vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi đã dự World Cp 2010, Pep Guardiola chủ yếu sử dụng những cầu thủ trẻ trong trận đấu này. Dù chỉ có Maxwell và G.Milito (hiệp hai có thêm Kieta và Ibrahimovic) là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu song với những tài năng chớm nở như Jonathan dos Santos, Victor Sanchez hay cầu thủ đang trên con đường khẳng định tên tuổi, Krkic (người đeo băng đội trưởng trong trận đấu này), ĐKVĐ La Liga vẫn có được một chiến thắng tương đối ấn tượng.

4 bàn thắng của Barcelona được thực hiện bởi Victor Sanchez (13'), Maxwell (35'), Martinez (51') và Keita (64'). Hai bàn gỡ của Valerenga được ghi bởi cú sút 11m thành công của Singh (15') và Zajic (phút 65'). Với chiến thắng ấn tượng này, Barca lại cho thấy các cầu thủ trẻ của là La Masia tiếp tục có những bước tiến vượt bậc và luôn có những sự chi viện cả về chất lẫn lượng cho đội hình một khi cần thiết.

Trái với chiến thắng tưng bừng của Barca, đội hình B của Chelsea tối qua đã nếm một thất bại đau đớn khi bại trận tới 1-5 trước đội bóng đang chơi ở giải hạng ba của Anh quốc là Wycombe. Với đội hình ra sân chỉ có Scott Sinclair và Franco Di Santo là hai gương mặt đã được nhắc đến ở đội hình một, các cầu thủ trẻ của Ancelotti đã cho thấy giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách khá xa so với các cầu thủ "đàn anh".

"The Blues" có được bàn dẫn trước với pha mở tỷ số của Djalo nhưng họ để thua ngược 1-2 trước khi hiệp một kết thúc. Bước vào hiệp hai, cú hattrick trong vòng có 4 phút (từ phút 76 đến 80) của Pittman đã nhấn chìm các cầu thủ trẻ của Chelsea phải "muối mặt" trong thất bại 1-5.

Một trận thua có thể nói là "sốc" so với khá nhiều những fans của Chelsea. Trong nhiều năm nay, ĐKVĐ Premier League đã cố gắng để đặt trọng tâm vào kế hoạch đào tạo và phát hiện tài năng trẻ thay vì "đi tắt đón đầu" như những năm đầu của triều đại Roman Abramovich, song dường như đội bóng của tỷ phú người Nga vẫn dậm chân tại chỗ. Cách đây ít ngày, cũng với đội hình trẻ, Chelsea đã thua 1- 3 trước đội bóng Hà Lan, Ajax. Nhìn sang M.U hay Arsenal hay xa hơn nữa một chút là Barcelona, có thể khẳng định, ý tưởng xây dựng đội bóng từ chính những cầu thủ trẻ được CLB đào tạo ra của BLĐ Chelsea sẽ còn rất lâu nữa mới có thể trở thành hiện thực.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm