Đối thủ lớn nhất của TBN: Những tin đồn

08/06/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở một giải đấu lớn như World Cup, việc không giữ được sự tập trung ở mức cao nhất có thể dẫn tới những hậu quả hết sức nặng nề. Thế nên, rõ ràng là Del Bosque có lý do để cảm thấy lo lắng, khi đang có không ít trong số những học trò cưng của ông ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo vì những thông tin chẳng hề liên quan gì đến tình hình đội tuyển.

Cesc Fabregas vừa chơi trận đấu đầu tiên sau tròn 2 tháng phải vắng mặt vì chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, dường như chẳng có mấy ai quan tâm tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã chơi thế nào trong 57 phút có mặt trên sân ở trận gặp Hàn Quốc. Nơi duy nhất cái tên Cesc được nhắc tới vào lúc này là trên những thông tin về chuyển nhượng. Hôm qua, lại có tin Arsenal đòi Barca phải trả gấp đôi số tiền mà họ đã đề nghị, tức 70 triệu euro, nếu muốn đưa đội trưởng của họ đi. Có thách giá tức là còn có khả năng bán. Và chừng nào hai bên còn chưa đi được tới một thỏa thuận chung (mà ngày đó chắc chắn là còn xa, khi cách biệt hiện là... 35 triệu euro), chừng đó những câu hỏi về tương lai của Cesc sẽ còn xuất hiện trong các buổi họp báo của đội.

Fabregas gắn liền với những tin đồn chuyển nhượng, ảnh Getty

Hôm nay, Fernando Torres nhiều khả năng được ra sân lần đầu tiên từ sau khi được phẫu thuật chấn thương đầu gối. Với sức hút của anh, đây là thông tin rất được giới CĐV TBN chờ đợi. Tuy nhiên, tất cả những tin tức nói về sự trở lại ấy đều đã bị đẩy xuống phía dưới để nhường chỗ cho thông tin nói rằng Man City muốn biến "El Nino" thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Dù chẳng ai kiểm chứng được tính xác thực của thông tin nói trên, song sự "vĩ đại" của con số vừa được nhắc tới (12 triệu euro/năm), cộng thêm tình hình bất ổn ở Anfield sau sự ra đi của Benitez, là quá đủ để biến tương lai của Torres thành đề tài "hot" nhất mùa Hè này. Ai được lợi từ những thông tin như thế thì không biết, nhưng ai phải chịu thiệt vì chúng thì đã quá rõ ràng.

Torres và Cesc không phải là những cái tên duy nhất. Họ chỉ là những cái tên đình đám nhất. Trong số những cầu thủ sẽ cùng Del Bosque tới Nam Phi sau đây mấy ngày vẫn còn có rất nhiều người lúc nào cũng ở trong tình trạng bị bủa vây bởi những câu hỏi liên quan tới tương lai của họ. David Silva có về Real Madrid, hay sẽ sang Anh tìm kiếm thách thức mới? Mata có theo chân Villa tới Nou Camp? Navas sẽ gia nhập đội quân galacticos? Và còn nhiều những câu hỏi khác. Khi mà ngay cả một tân binh mới chân ướt chân ráo lên tuyển như Javi Martinez cũng bị cuốn vào dòng xoáy tin đồn với thông tin Real Madrid muốn mua anh theo yêu cầu của... Mourinho, yên bình chắc chắn sẽ là một khái niệm hoàn toàn xa xỉ với đội tuyển TBN trong thời gian họ có mặt ở Nam Phi.

David Villa tới giờ vẫn rất hối hận vì đã lỡ nói rằng "tôi muốn tới Real Madrid" trước khi anh cùng toàn đội lên đường sang Nam Phi dự Confed Cup. Vì câu nói ấy, không chỉ anh mà cả các đồng đội cũng như HLV của anh đều không có lấy một giây yên bình, và kết quả là TBN đã bị Mỹ loại đau đớn ở bán kết giải đấu mang tính tập dượt cho World Cup đó. Chính vì thế, Villa mới yêu cầu BLĐ Valencia phải quyết định bán hay không bán trước khi anh lên tập trung đội tuyển. Giờ thì "El Guaje" đã được toại nguyện, và World Cup này sắp tới hứa hẹn sẽ là giải đấu đẹp nhất đời anh. Nhưng rất tiếc, không phải đồng đội nào của anh cũng may mắn được như vậy...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm