03h00 ngày 09/06, Tây Ban Nha - Ba Lan: Bài test cuối cùng

08/06/2010 12:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có thể sẽ có nhiều người không tin, nhưng thực tế là Del Bosque thực sự cảm thấy hài lòng với những gì mà đội bóng của ông đã thu được sau chuyến tập huấn trên đất Áo. Những người cần ra sân đã được ra sân. Những thử nghiệm nhất thiết phải tiến hành đã được tiến hành. Những thiếu sót, về lối chơi hay tâm lý, cũng đã được phát hiện và điều chỉnh. Đúng là TBN vẫn chưa thể chơi với sự nhuần nhuyễn quen thuộc, và thắng với cách biệt tối thiểu trước những đội bóng như Saudi Arabia hay Hàn Quốc đúng là điều chẳng vẻ vang gì. Nhưng nên nhớ là từ giờ cho tới trận đầu tiên của TBN ở World Cup vẫn còn gần 10 ngày nữa, và "La Seleccion" trước các đội bóng châu Á kể trên vẫn chỉ như một cỗ xe đang trong giai đoạn chạy "rốt-đa". Lo lắng, vì thế, là không cần thiết.

So với các trận đấu trên đất Áo, tuy nhiên, trận gặp Ba Lan đêm nay lại mang một ý nghĩa khác. Vì đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò Del Bosque trước khi họ lên đường sang Nam Phi, nên chỗ cho những thử nghiệm sẽ không còn, hoặc còn nhưng không nhiều, ít nhất là cho đến khi TBN tìm được một kết quả như ý. Đội hình xuất phát và lối chơi của TBN trong trận đấu ở Murcia gần như chắc chắn cũng chính là đội hình xuất phát và lối chơi sẽ được sử dụng trong trận đấu đầu tiên với Thụy Sỹ ở Durban vào ngày 16/6 tới. Tuy nhiên, vì Del Bosque không muốn mạo hiểm với thể lực các cầu thủ trong thời điểm World Cup đã ở ngoài ngõ, sẽ có một vài điều chỉnh nhỏ ở hàng thủ và hàng tiền đạo, nơi Ramos và Torres đang không có được thể lực tốt nhất.


Ba Lan là bài test cuối cùng của Villa, Valdes và các đồng đội, ảnh Getty

Hậu vệ của Real Madrid vẫn đang bị đau ở đầu gối, và tuy anh vẫn có thể tập luyện và thi đấu bình thường, để anh ra sân vẫn là một sự mạo hiểm không cần thiết. Trong khi đó, Fernando Torres tuy đã hoàn toàn khỏe mạnh - anh thậm chí còn ghi được tới 5 bàn trong trận đấu tập gần đây - song cũng chẳng ai dám chắc một cầu thủ đã phải mổ gối tới 2 lần trong 5 tháng qua đã sẵn sàng cho một trận đấu thực sự hay chưa. Torres có thể vẫn được vào sân, nhưng sẽ chỉ trong những phút cuối của trận đấu. Và khác với Ramos, người chắc chắn sẽ đòi lại vị trí hậu vệ phải một khi bình phục hoàn toàn, Torres có lẽ còn tiếp tục phải dự bị trong một hay hai trận đấu của vòng bảng. Del Bosque cần một Torres khỏe mạnh nhất, cho những mục tiêu lớn hơn.

Như thế, TBN trong trận đấu với Ba Lan sẽ xuất phát với sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc, trong đó David Villa vẫn là người chơi cao nhất trên hàng công. Ở hàng thủ, Arbeloa thế vai Ramos bên cánh phải là biến động duy nhất; bốn vị trí còn lại vẫn thuộc về Casillas, Pique, Puyol và Capdevila. Trên hàng tiền vệ, Sergio Busquets vẫn đá thấp nhất với nhiệm vụ chính là hỗ trợ phòng ngự để cặp Xabi Alonso, Xavi thoải mái tung hoành. Iniesta và David Silva sẽ phụ trách hai biên. Với riêng Silva, đây sẽ là một trận đấu có tính chất then chốt với tương lai World Cup của anh. Nếu tiếp tục chơi thiếu ấn tượng như trong các trận đấu vừa qua, tiền vệ của Valencia hoàn toàn có nguy cơ phải trao lại suất đá chính cho Jesus Navas, người đã thể hiện mình rất tốt trong những lần được Del Bosque tung vào sân.

Về đối thủ của TBN, Ba Lan, rất khó để đưa ra nhận định chuẩn xác nhất về sức mạnh và quyết tâm của họ. Đội bóng ở Trung Âu này không giành được quyền dự World Cup, song lại đang cố làm lại mình để chuẩn bị cho EURO 2012, giải đấu mà họ đồng đăng cai cùng Ukraina. Trong đội hình của Ba Lan, ngôi sao sáng nhất là thủ môn Lukasz Fabianski, người chuyên đóng vai "gã hề" trong đội hình Arsenal. Thế nhưng, hàng thủ của Ba Lan lại chơi rất tốt trong các trận giao hữu vừa qua khi giữ sạch lưới trong cả 3 trận gần đây, mà mới nhất là cầm hòa Serbia 0-0. Dù vậy, vẫn chẳng có lý do gì để không đặt niềm tin vào TBN, nhất là khi đối thủ là đội đã thua họ ở 7/9 lần đối đầu. Điều duy nhất đáng phải thắc mắc ở đây, là cách thắng.

Dự đoán: 2-0

V. Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm