Giải thưởng nhân vật thể thao năm 2009 của BBC: Tôn vinh Ryan Giggs

15/12/2009 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tối Chủ nhật, Ryan Giggs đã được hãng truyền thông BBC trao giải nhân vật thể thao của năm, thêm một ghi nhận nữa với sự nghiệp huy hoàng và có lẽ là độc nhất vô nhị của tiền vệ 36 tuổi người xứ Wales.

Lão tướng của M.U đã gây bất ngờ lớn với danh hiệu này khi anh vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn khác của làng thể thao Anh trong năm 2009 như Jenson Button, tân vô địch môn đua xe Công thức I, David Haye, vừa đăng quang hạng siêu nặng giải quyền anh WBA hay Jessica Ennis, VĐTG bảy môn phối hợp. Mặc dù có hơi tiếc cho Button, Giggs hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân quan trọng này. Anh hiện có lẽ là cầu thủ còn chơi bóng thành công nhất nước Anh với 11 chức vô địch Premier League và hai lần đăng quang ở Champions League. Vẫn chưa nguôi khát khao cống hiến, Giggs hy vọng danh hiệu mới sẽ giúp cuộc thương lượng hợp đồng của anh với CLB dễ dàng hơn.

Ryan Giggs nhận giải nhân vật thể thao của năm do BBC trao tặng

Tiền vệ người xứ Wales ngạc nhiên về việc danh hiệu được trao cho đến mức anh thậm chí không chuẩn bị một bài phát biểu nhận giải và ứng khẩu khá vụng về trên bục trước 11.000 người chật kín Sheffield Arena, bao gồm cả hai thần tượng của anh, Sebastien Coe và Michael Johnson. “Tôi xem chương trình truyền hình này khi còn là một chú nhóc và việc được đứng đây thật khó tin”, Giggs nói. “Trong khi đã giành được nhiều danh hiệu với M.U, phần thưởng này là cho cá nhân tôi, khiến nó thêm phần đặc biệt”.

Tuy nhiên, có lẽ khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất tối hôm đó được dành cho một người không có mặt trên sân khấu hôm đó. Các bác sĩ cho biết tay golf người TBN Severiano Ballesteros không đủ sức khỏe để đến Anh nhận giải thưởng thành tựu trọn đời duy nhất được trao vào tối thứ Bảy. Đó là lần thứ hai ông được trao giải thưởng này, lần đầu tiên là vào năm 1997, nhưng tay golf 52 tuổi đã vô địch 5 giải lớn và là đội trưởng của đội châu Âu ở Ryder Cup vẫn là một nhân vật đầy ảnh hưởng, là thần tượng của rất nhiều người, nhất là sau khi ông phải nhập viện vì u não vào năm ngoái.

Không có gì ngạc nhiên khi Fabio Capello được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm sau khi ông lấy lại danh dự cho bóng đá Anh bằng một chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo, biến đội bóng áo trắng thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vòng chung kết World Cup ở Nam Phi mùa hè sang năm. HLV người Ý đã lên nhận giải thưởng của mình với nụ cười bối rối và thứ tiếng Anh còn chưa thật trôi chảy: “Tôi rất hạnh phúc được sống ở Anh. Tôi hy vọng tôi có thể ở đây cho đến hết hợp đồng của mình, tức là năm 2012”.

Usain Bolt được trao giải VĐV nước ngoài của năm. Sau khi giành ba huy chương vàng các nội dung chạy nước rút ở Olympic Bắc Kinh, VĐV điền kinh người Jamaica lại giành 3 HCV nữa ở giải vô địch thế giới tại Berlin mùa hè năm ngoái ở các nội dung 100 mét, 200 mét và 4 x 100 mét tiếp sức, đồng thời tự phá kỷ lục thế giới của chính mình.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm