Osvaldo: Tôi sẽ hát quốc ca Italia

11/10/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Bởi tính chất thủ tục của trận đấu cuối cùng tại vòng loại EURO 2012, khi cả Italia lẫn Bắc Ireland đều không còn mục tiêu điểm số, nhiều khả năng tiền đạo Daniel Osvaldo sẽ được ra mắt trong màu áo đội tuyển Italia. Đó sẽ là thời khắc làm thay đổi cuộc đời của chân sút gốc Argentina này.

“Tôi còn Italia hơn khối người Italia”

Sự kiện HLV Cesare Prandelli cho gọi tiền đạo Daniel Osvaldo lên tuyển để thế chỗ các chân sút Balotelli và Pazzini bị chấn thương, thay vì Alessandro Matri của Juventus, đã làm dậy lên nhiều chỉ trích. Davide Cavallotto, một quan chức của đảng Lega Nord (đang nuôi ý định li khai miền Bắc Italia thành một quốc gia mới), tuyên bố “Sự việc này là thất bại của bóng đá Italia. Kế hoạch tập trung vào lứa trẻ của Prandelli nay đã chuyển thành chính sách bố thí cho những kẻ ngoại bang”. Ngay cả những người rất hiểu và tâm huyết với bóng đá Italia nói chung và đội tuyển Italia nói riêng như HLV Cesare Maldini, từng dẫn dắt Azzurri ở World Cup 1998, cũng phản đối việc Osvaldo được gọi còn Matri phải ở nhà.

Osvaldo hy vọng có cơ hội vào sân đêm nay - Ảnh Getty

Nhưng Osvaldo cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. “Theo tôi thấy, thậm chí các cầu thủ người miền Nam Italia cũng bị kỳ thị. Đúng là tôi sinh ra ở Argentina, nhưng Italia là nơi tôi trưởng thành. Elena vợ tôi là người Italia, các con tôi là người Italia và tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy mình còn Italia hơn cả những ai phàn nàn về việc tôi khoác áo đội tuyển. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Camoranesi. Anh ấy không hát quốc ca Italia, nhưng tôi thì có. Tôi đã làm việc ấy khi chơi cho đội U21 trước đây và trên băng ghế dự bị trận gặp Serbia vừa rồi” - tiền đạo 25 tuổi khẳng định đanh thép. Dĩ nhiên ai cũng có thể nói Osvaldo khao khát màu áo thiên thanh vì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tại đội tuyển Argentina vốn thừa ngôi sao, nhưng tình cảm của anh với Italia là không dối trá. Bốn năm trước, khi Osvaldo còn nổi hơn cả Higuain, anh cũng đã gật đầu tức khắc khi được HLV Casiraghi gọi vào đội tuyển U21 Italia.

Cuộc chiến với những định kiến

Trước Osvaldo, HLV Prandelli từng trao cơ hội cho 3 cầu thủ nhập tịch khác là Thiago Motta, Amauri (cùng gốc Brazil) và Ledesma (gốc Argentina), nhưng chỉ có Motta là giữ được vị trí, trong khi cả Amauri và Ledesma đều “bật bãi” ngay sau một lần triệu tập và 1 trận đấu. Đó là thách thức rất lớn cho Osvaldo, nhất là khi Italia hiện cũng không thiếu chân sút đáng tin cậy và Prandelli cũng đã gần như chọn xong 4/6 cái tên cho hàng công tại EURO 2012 (gồm Cassano, Rossi, Pazzini và Balotelli). Khi cái gốc gác Argentina là một trở lực, sẽ càng khó khăn hơn để tiền đạo của Roma cạnh tranh được với những Matri, Quagliarella, Giovinco, Gilardino, Cerci…

Đá cho đội tuyển Italia sẽ là một cuộc chiến thực sự với Osvaldo, cuộc chiến chống lại những định kiến không chỉ về chuyện quốc tịch mà còn về những thất bại của anh trên đất Italia trong quá khứ. Phong độ tốt ở tuổi 20, khi chơi cho Lecce, giúp Osvaldo được gọi vào tuyển U21 Italia, nhưng sau đó là những năm tháng “vật vờ” ở Fiorentina rồi Bologna. Ấn tượng về Osvaldo đã khiến cho người Italia đặt rất nhiều hoài nghi vào việc Roma bỏ ra tới 15 triệu euro để đưa anh trở lại xứ mỳ ống từ Espanyol. Qua 5 trận đầu ở Serie A, Osvaldo đã dần dần đền đáp được lòng tin của HLV Luis Enrique. Tuy nhiên, cơ hội ở Azzurri sẽ không nhiều như thế, Prandelli chưa tin tưởng anh đến thế và áp lực cạnh tranh lớn hơn ở Roma gấp bội.

Theo báo chí Italia, HLV Prandelli sẽ xếp Giovinco đá cặp với Cassano trong đội hình xuất phát trận đấu tại Pescara đêm nay. Chẳng hề gì, miễn là vào lúc nào đó trong trận đấu, Osvaldo được gọi tên. Dù chỉ một giây trên sân, anh cũng sẽ mãi mãi là một tuyển thủ Italia, và đó sẽ là chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến của cá nhân anh.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm