Inter| Ranieri đang hàn, hay đang phá?

05/12/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cách đây một năm rưỡi, khi còn dẫn dắt Roma, HLV Claudio Ranieri từng được ca ngợi hết lời về khả năng thay người để đảo thua thành thắng ngoạn mục trong trận derby với Lazio. Điều đặc biệt là hôm đó, ông thay cả đội trưởng Totti và đội phó De Rossi ra sân ngay sau hiệp 1, để rồi Roma chơi dũng mãnh hơn nhiều và lật ngược tỷ số 0-1 thành 2-1 với cú đúp của tiền đạo Vucinic. Nhưng ở Inter bây giờ, người ta chỉ thấy Ranieri là một nhà cầm quân không biết thay người. Trận thua Udinese đã là lần thứ không biết bao nhiêu Inter đá kém hơn sau khi “Thợ hàn” thực hiện các điều chỉnh. Thất bại đến từ đó.


Ranieri đang phá hỏng Inter - Ảnh Getty

Trước Udinese, Ranieri cho Inter đá 4-4-2 trong hiệp 1 và Inter đã chơi không đến nỗi tệ, nếu không tính tới khả năng dứt điểm. Ít nhất Inter cũng khống chế được thế trận và tạo ra được các cơ hội. Nhưng kể từ hiệp 2, khi ông tung Nagatomo vào thay Alvarez để chuyển sang 4-3-1-2, cuộc chơi thuộc về Udinese. Lý giải cho quyết định này, Ranieri cho rằng việc Alvarez thường xuyên di chuyển từ cánh trái vào trung lộ (vì sở trường của anh này là đá ở trung lộ) làm chậm nhịp tấn của Inter, nên đưa Nagatomo vào chỉ nhằm chạy cánh thuần túy. Sau đó, đến lượt Zarate được tung vào để đá 4-3-3, với mục tiêu tăng áp lực lên 2 cánh của Udinese, nhưng kết quả là Inter không còn cầm nổi bóng.

Điều khó hiểu là trước trận, Ranieri tuyên bố rằng Udinese đá phản công cực giỏi và ông cần phải cẩn trọng, nhưng ông đã không làm thế. Udinese gần đây thường xuyên thắng với cách chơi dìm trận đấu đến gần cuối rồi mới bùng lên để tận dụng lợi thế tốc độ, thể lực và tâm lý, nhưng Ranieri lại chơi quá liều. Khi Inter vừa mệt mỏi vừa nản chí, việc Udinese có bàn dẫn gần như là tất yếu. Mặc dù vậy, các vấn đề về khả năng thay người chiến thuật của Ranieri đã tồn tại từ nhiều trận trước, trong khi đến bây giờ, ông vẫn chưa tìm ra được đội hình xuất phát khả dĩ nhất trong bối cảnh thiếu các trụ cột. Chưa kể đến câu hỏi vì sao sau khi Coutinho tỏa sáng ở trận thắng Cagliari lại bị Ranieri cho ngồi ngoài, và Castaignos hôm qua cũng dự bị cả trận dù vừa làm người hùng ở trận thắng Siena tuần trước. Phải chăng Ranieri không muốn sử dụng những người có tâm lý quá… hưng phấn? Sơ đồ 4-5-1 (hay 4-1-4-1) đem đến 2 chiến thắng trước đó cũng bị xếp xó mà không rõ nguyên nhân (?!)

Tuy nhiên, nói cho cùng thì cũng không thể dồn mọi trách nhiệm lên vai ông lão đã 60 tuổi đó, bởi vì so với những người tiền nhiệm, Ranieri khốn khổ nhất. Trong tay ông chỉ là tập hợp của những cầu thủ “lương cao - nhiệt huyết thấp” hoặc “giá cao - tài năng thấp” hoặc “tuổi cao - sức khỏe thấp”, không phải những người được chính ông tuyển chọn hay mong muốn, mà những ngôi sao khả dĩ nhất có thể đáp ứng được yêu cầu của ông thì lại thi nhau chấn thương (Sneijder, Forlan, Maicon). Nhưng có vẻ với sai lầm chiến lược ở trận thua Udinese vừa rồi, Ranieri đã làm ông chủ Moratti “nóng” mắt. Gasperini từng bị sa thải chỉ với một lần “nóng” mắt như thế của Moratti.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm