Chấm điểm trận Juventus 2-2 Milan: Tiếp nữa đi, Vucinic!

21/03/2012 07:23 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Sau màn trình diễn chói sáng tại Florence, qua đó giúp Juventus “hủy diệt” Fiorentina 5 bàn không gỡ ở Serie A cuối tuần qua, Mirko Vucinic tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình khi Bianconeri tiếp AC Milan trong trận bán kết lượt về Cúp Italia.

Juve đã có sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn trong trận lượt về (sau khi đã thắng 2-1 ngay tại San Siro) khi Del Piero sớm mở tỷ số ở phút 28 sau quả căng ngang của Lichtsteiner để nâng tỷ số lên 3-1 cho Bianconeri. Tuy vậy, quãng thời gian sau đó lại là của Milan khi đội khách ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp 2 do công của Mesbah và Maxi Lopez để đưa trận đấu vào thời gian đá hiệp phụ.


Tiếp nữa đi, Vucinic! Ảnh: Getty

Sức ép tâm lý lúc này thuộc về Juve khi đội bóng của Antonio Conte bị thua ngược nhưng một “siêu phẩm” của Vucinic đã giải tỏa tất cả. Phút thứ 96, có bóng bên ngoài vòng cấm, Vucinic không cần lấy đà mà ngay lập tức ra chân rất nhanh, bóng đi rất căng và hiểm hóc vào góc xa khiến Amelia không thể cản phá. Chính bàn thắng tuyệt vời của Vucinic đã đưa Juve vào trận CK Cúp Italia mùa này bởi đó là pha lập công duy nhất trong 2 hiệp phụ. Ngoài bàn thắng để đời nói trên, Vucinic còn gây ra vô số vấn đề cho hàng thủ Milan bằng tốc độ và sự tinh quái của mình. Do đó, điểm 8 mà trang Goal dành cho cựu tiền đạo Roma là hoàn toàn xứng đáng.

Bên phía Milan, hộ công Emanuelson đã có một trận đấu dở tệ khi cựu tiền vệ Ajax gần như mất hút trong cả trận đấu. Nhìn chung, hàng công của Milan đã có một trận đấu tồi bởi cả El Shaarawy lẫn Ibrahimovic đều không chơi đúng phong độ. Gây ấn tượng mạnh nhất bên phía đội khách lại là Mexes và cầu thủ vào sân thay người Maxi Lopez. Chính Mexes là tác giả đường chuyền dài chuẩn xác để Mesbah đánh đầu gỡ hòa trong khi Maxi buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ với một pha đi bóng và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm