Góc nhìn 365: Đừng lan tỏa sự… thiếu suy nghĩ

16/07/2024 07:08 GMT+7 | Văn hoá

Ít ngày trước, việc một ca sĩ nổi tiếng chụp nhiều kiểu ảnh tạo dáng khi ngồi trên mái ngói âm dương của một quán cà phê ở phố cổ Hội An đang nhận về những phản ứng khá gay gắn từ cộng đồng.

Đây không phải lần đầu mái nhà cổ ở Hội An trở thành điểm chụp ảnh. Và  cũng không phải lần đầu, hành động này bị phê phán - cả về sự nhạy cảm thiếu an toàn lẫn việc không tôn trọng một di sản văn hóa.

Khá dễ hiểu, vì sao câu chuyện chụp hình trên mái ngói phố cổ Hội An của chàng ca sĩ trên lại trở thành "tâm bão". Hành động này đe dọa đến sự an toàn của một di sản vốn đã bị thời gian bào mòn rất nhiều. Đó là còn chưa nói đến nhiều công trình nhà cổ tại Hội An đã trở nên rất "nhạy cảm" theo thời gian, có thể sụp đổ gây nguy hiểm đến tính mạng người hụp hình lẫn người trong nhà.

Góc nhìn 365: Đừng lan tỏa sự… thiếu suy nghĩ - Ảnh 1.

Loạt ảnh đứng trên mái nhà, chân vẫn đi giày của Đức Tuấn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Thực tế, những người nổi tiếng vẫn thường được nhắc nhở về việc cần phải nghiêm túc hơn trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân một cách văn minh, hiểu biết và lịch sự - trước khi nói tới yêu cầu cao hơn là trở thành tấm gương cho người hâm mộ.

Nhưng người viết không muốn đi sâu vào câu chuyện của chàng ca sĩ trên. Hãy nhìn vấn đề từ một góc độ khác: Sự cẩn trọng và đảm bảo văn hóa của mỗi người chúng ta, trước khi đưa những hình ảnh hoặc quan điểm cá nhân tới cộng đồng.

Bởi trong thời buổi thông tin lan truyền chóng mặt như hiện nay, chỉ cần thiếu suy nghĩ khi đăng một tấm hình, viết một dòng bình luận, bạn sẽ rất sớm nhận về hậu quả. Và dù có tự xóa, thì tấm hình hay dòng bình luận ấy cũng không dễ biến mất, mà còn được ghi lại tại rất nhiều địa chỉ khác trên không gian mạng.

Chụp ảnh đứng, ngồi trên mái nhà cổ tại Di sản Thế giới Hội An thìđương nhiên là sai lầm không thể bào chữa. Nhưng rộng hơn, chỉ cần ứng xử thiếu suy nghĩ ở những không gian rất bình thường thì cũng bị bộc lộ là người kém hiểu biết, kém văn minh khi những hình ảnh được ghi lại vô tình hay hữu ý.

Vui tay viết đùa một vài chữ lên vách tường, cửa cuốn đang thuộc về sở hữu riêng nhà người khác; tràn ra lòng đường để chụp ảnh selfie trong mùa hoa; giẫm lên ghế đá nơi công cộng… Nhiều người đã làm những điều ấy chỉ vì cao hứng nhất thời, nhưng đã phải trả những cái giá rất đắt. Và không chỉ Việt Nam mà trên thế giới đã có nhiều trường hợp nhãn tiền như thế.

Và "lời giải" ở đây rõ ràng vẫn là việc tạo lập và duy trì thói quen ứng xử  văn minh, hiểu biết - dù đang đứng trước… máy ảnh hay tại nơi chỉ có một mình.

Giống như nhu cầu tìm kiếm cái đẹp là chuyện chính đáng. Nhưng hãy tự cân bằng giữa việc "sống ảo", đuổi theo sự "độc lạ" và sự chín chắn, hiểu biết của chính bản thân.

An Kha

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm