Bayern Munich - Dortmund: “Derby” của sự gột rửa

19/11/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đó đã từng không chỉ là một trận bóng đá, mà là một cuộc chiến thực sự, với sự căng thẳng và khốc liệt bậc nhất ở Bundesliga, trong cuộc đua tranh giữa 2 thế lực Bavaria - Westfalen kéo dài từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước cho đến tận hôm nay.

Cuộc chiến ấy bắt đầu vào thời điểm mà Dortmund bảo vệ thành công Đĩa bạc năm 1995, trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử Bundesliga (sau Bayern, Gladbach của thập niên 1970 và Hamburg của những năm 1980) làm được điều ấy. Chức vô địch Champions League năm 1997 của đội bóng Vàng đen tiếp tục thổi bùng ngọn lửa thù địch, và kể từ đó về sau, mỗi khi họ gặp nhau, sự căm ghét đã liên tục dẫn đến những hành vi mất kiểm soát.

Ngày 19/4/1997, chỉ một tháng rưỡi trước khi Dortmund vô địch Champions League (2 đội hòa nhau 1-1), Lothar Matthaeus giả vờ lấy tay lau mắt và chế giễu Andreas Moeller là “thằng nhóc khóc nhè”. Tiền vệ đang chơi cho Dortmund nổi giận và tặng lại cho “Loddar” một cái bạt tai. 2 năm sau, đến lượt Oliver Kahn nổi điên, trong một trận đấu mà cả 2 đã cầm chân nhau 2-2. Sau một tình huống bắt bóng bổng, anh cố tình song phi thẳng vào tiền đạo Stephane Chapuisat. Tiền đạo của Dortmund đã tránh được cú kung-fu ghê rợn ấy, nhưng đồng đội của anh thì không may mắn như thế. Kahn sau đó đã cắn cổ Heiko Herrlich như một con ma cà rồng, trước khi khép lại “sô diễn đẫm máu” của anh bằng một cú véo tai ra trò với Andreas Moeller. “HLV bảo rằng chúng ta nên cắn đối thủ, và tôi đã cố gắng làm điều ấy với toàn bộ tâm huyết” - Kahn tỉnh bơ giải thích.



Cú kung-fu của Oliver Kahn (phải) nhắm vào Stephane Chapuisat của Dortmund, trong lần gặp nhau giữa 2 đội vào tháng 4/1999- Ảnh Getty

Năm 2001, thì không chỉ có mình anh phát điên. 2 đội lại hòa nhau (1-1, vòng 28), trong một trận đấu mà bạo lực leo thang đỉnh điểm, với 12 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ (1 cho Evanilson của Dortmund và  2 cho Lizarazu, Effenberg bên phía Bayern). Cuối trận, khi cú đá phạt của Tomas Rosicky đưa bóng đập đúng cột trong và may mắn bắn trở lại tay Kahn, thủ môn của Bayern đã đấm liên tục vào không khí và ăn mừng như thể anh vừa vô địch thế giới!

Diện mạo mới của derby nước Đức

Giờ thì không tìm đâu ra những thủ lĩnh có tính cách dữ dằn như thế, và trận đấu giữa họ không còn là một màn thử thách đặc quánh những tiểu xảo, nặng nề bạo lực. Nhưng tính cạnh tranh chỉ chuyển sang một dạng khác, bằng nền tảng phát triển bóng đá và lối chơi mà cả 2 đội đang xây dựng. “Trận đấu” giữa Bayern và Dortmund không còn là màn đua tiền của những năm tháng cũ, như khi Dortmund từng “nẫng tay trên” Sebastian Kehl từ Freiburg với 800 nghìn euro trả chênh lệch, trong sự căm tức của “sếp lớn” Uli Hoeness bên phía Bayern (trước đó, thì đội bóng xứ Bavaria đã thỏa thuận gần xong mọi thủ tục để mua Kehl), mà đã trở thành một cuộc cạnh tranh giữa những con đường đi đến thành công khác nhau.

Chiến thắng 3-1 của Dortmund ngay tại Allianz, thắng lợi bước ngoặt của mùa bóng trước trên chặng đường chinh phục Đĩa bạc, là một khoảnh khắc vụt sáng của chính sách phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng đội bóng dựa trên những tài năng tự đào tạo và những bản hợp đồng tiềm năng giá rẻ. Nhưng bảo vệ thành công ấy là một thử thách ghê gớm trước một Bayern tỏ ra mạnh tay hơn trong nhiệm vụ sửa chữa những lỗ hổng trong đội hình (như việc bỏ ra một số tiền kỷ lục mua Manuel Neuer để lấp đầy khoảng trống mà Oliver Kahn để lại). Lối chơi tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng bằng những đường chuyền và mật độ di chuyển dày đặc của Dortmund cũng đang đứng trước thử thách cực lớn, khi phía trước họ không những là một đội bóng đã hoàn thiện một lối đá tương tự, mà còn sở hữu những cá nhân ưu việt hơn hẳn để vận hành nó.

Nhưng ít ra, trên Allianz rạng sáng mai, các khán giả sẽ được chứng kiến một trận “derby nước Đức” đẹp mắt và thuần chất thể thao hơn những màn thị uy “đẫm máu” trước đây. Thay vào những cú kung-fu và những cái bạt tai của những thủ lĩnh có tính cách mạnh mẽ đến mức sẵn sàng sử dụng bạo lực để tìm chiến thắng, sẽ là một màn trình diễn mà chỉ có trái bóng sẽ nói lên tất cả. Ai sử dụng nó một cách khôn ngoan và mưu trí hơn sẽ chiến thắng, chứ không phải ai cắn cổ, véo tai và dằn mặt đối thủ hiệu quả hơn. Trận đánh giữa đội bóng số 1 và số 2 hiện tại ở Bundesliga, đơn giản là như thế, trong làn gió mới của bóng đá Đức. Làn gió tôn vinh sự phóng khoáng, đẹp mắt, và rũ bỏ đi rất nhiều những toan tính đôi khi đến tiêu cực của thứ bóng đá nặng nề trước kia.

Dự đoán: 3-2

Phạm An

Con số

1&2 - Đây là cuộc chiến giữa hàng công số 1 (Bayern, 32 bàn) và số 2 (Dortmund, 26 bàn), hàng thủ số 1 (Bayern, 4 bàn thua) và số 2 (Dortmund, 9, bằng với Bremen) và 2/3 đội có thành tích sân nhà tốt nhất (Bayern, Dortmund và Bremen đều đã thắng 5, hòa 1 trên sân nhà mùa này)

6 - Dortmund chính là đội thi đấu tốt nhất trong 6 vòng gần nhất, giành được 16/18 điểm tối đa, và Bayern chính là đội xếp ngay sau, với 13/18 điểm tối đa

13 - Bayern đã bất bại liên tiếp 13 trận ở Bundesliga đến ngay sau khi loạt trận ĐTQG kết thúc, thắng đến 5 trong số đó. “Virus FIFA” ảnh hưởng đến họ không đáng kể

Lực lượng

Bayern thiếu Breno, Schweinsteiger (chấn thương), Tymoshchuk (treo giò). Robben chưa chắc ra sân

Dortmund thiếu Subotic (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Lahm, van Buyten, Badstuber, Boateng - Gustavo, Alaba - Mueller, Kroos, Ribery - Gomez

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Felipe Santana, Hummels, Schmelzer - Bender, Kehl - Goetze, Kagawa, Grosskreutz - Lewandowski

Derby nước Đức, derby của bạo lực

(1) Ngày 19/4/1997 (Hòa 1-1): Tiền vệ Lothar Matthaeus chế giễu Andreas Moeller là “thằng nhóc khóc nhè”, và phải nhận lại một cái bạt tai của tiền vệ CLB Dortmund

(2) Ngày 3/4/1999 (Hòa 2-2): Sau cú kung-fu hụt nhắm vào Stephane Chapuisat, Oliver Kahn mất kiểm soát, cắn cổ Heiko Herrlich, và sau đó còn véo tai Andreas Moeller

(3) Ngày 9/2/2002 (Hòa 1-1): Thủ môn Jens Lehmann của Dortmund gây gổ với tiền đạo Giovane Elber của Bayern. Cả 2 như chỉ chực “ăn tươi nuốt sống” nhau

(4) Ngày 9/11/2002 (Bayern thắng 2-1): Elber dường như vẫn còn “thù” Lehmann: Tiền đạo người Brazil đạp thẳng vào mặt thủ môn của Dortmund sau một pha va chạm, vào thời điểm Dortmund hết quyền thay người. Và tiền đạo Jan Koller đã phải đảm nhiệm vị trí Lehmann bỏ lại

(5) Ngày 11/8/2006 (Bayern thắng 2-0): Hasan Salihamidzic (phải) “hạ knock-out” Sebastian Kehl sau một cú tắc bóng ác ý. Tiền vệ của Dortmund sau đó đã dính chấn thương rất nặng ở đầu gối và phải nghỉ đá đến tháng 2/2007


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm