Atletico hòa 2-2 ở Almeria: Aguero đã trở lại, nhưng không đủ

14/03/2011 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Aguero đã trở lại thật sự, cú đúp của anh giúp Atletico hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng đội bóng vẫn không thể giành 3 điểm, Almeria đã chơi quá quật cường. Nếu Aguero là người hùng ở tuyến đầu thì Atletico nên cảm ơn De Gea, lá chắn bằng vàng ở tuyến sau. Một người mang lại bàn thắng, một người bảo vệ chiến thắng, chỉ tiếc là nỗ lực tột cùng của cả hai vẫn là chưa đủ cho niềm vui sau cùng

Quique Flores bày tỏ sự nuối tiếc vì chỉ có 1 điểm, ông tiếc là phải khi Atletico đang rất nỗ lực giành điểm để chen chân vào một suất dự cúp UEFA. Trận tới họ khó có khả năng có điểm khi phải đối đầu với Real Madrid, người hàng xóm mà cứ gặp là Atletico lại thua tối tăm mặt mũi. Trận chiến tại sân Juan Rojas mở màn bằng pha cứu thua ngoạn mục của De Gea từ cơ hội của đội trưởng Crusat. Thủ môn trẻ này đã chơi cực hay và từ chối những pha ăn bàn của các chân sút từ đội bóng của Oltra. Nhưng hay đến mấy thì De Gea cũng không thể cứu được cú nã pháo của Crusat cũng như pha đánh đầu san bằng tỉ số của Goitom, một hàng phòng ngự không thể chỉ dựa vào mình anh như vậy nếu muốn tiến xa!

Một mình Aguero không thể mang về chiến thắng cho Atletico - Ảnh Getty

Almeria mới là người nắm thế chủ động của trận đấu, nói thẳng ra thì họ chỉ thua mỗi Aguero và De Gea.  Phút 38, Tiago phất bóng qua hàng phòng thủ đội khách, Aguero nhanh nhẹn thoát xuống, 1-0. Sự thông minh thể hiện rõ qua pha đánh lừa thủ môn của “El Kun” để đá bóng vào lưới trống. Atletico không có nhiều dịp có thể ăn bàn, nhưng họ có Aguero, người mà hễ chơi hay, anh đủ sức kéo cả đội lên. Phút 60, lại một pha lập công đẳng cấp nữa, qua người chân phải, dứt điểm chân trái. Aguero vẫn vậy, vẫn có thể ghi những bàn thắng từ những cơ hội không thật sự rõ ràng, 90 phút trước Almeria là một trận cầu anh chơi như vậy.

Sở hữu những người hùng như Aguero hay De Gea, những chàng trai có thể tạo nên sự khác biệt bằng tài năng của mình, nhưng Atletico vẫn không tiến lên được bao nhiêu. Đội quân của Quique có thể chơi rất tốt trong một khoảng thời gian của trận, nhưng thường ít khi nào ổn định đến phút cuối cùng. Họ có thể dẫn trước, nhưng lại bị gỡ, có thể tạo ra những pha bóng rất dễ ăn bàn, nhưng không biết kết thúc. Có thể lấy Aguero làm tiêu biểu cho mặt trận tấn công của Atletico, El Kun đã có 11 bàn cho CLB và cũng là chân sút số một của Atletico, con số không quá ít so với các tiền đạo khác, nhưng chắc chắn ít so với những cơ hội tốt mà anh có được. Màn trình diễn tuyệt vời ở Juan Rojas có thể làm người ta quên đi đôi chút cái thực tế ấy, nhưng Aguero cần nhiều hơn nữa trận mà anh làm bàn như trước Almeria, cho riêng mình, cho CLB.

Ngược lại với người đồng đội, De Gea không thể làm hình ảnh tiêu biểu cho phương diện phòng ngự của Atletico được. Anh đã chơi rất hay mùa giải này, nhưng hàng tứ vệ lại rất kém cỏi. De Gea không thể cứ ra sức cứu thua mãi được.

1 điểm cho cả 2 đội, 1 điểm cũng là khoảng cách giữa Almeria và nhóm xuống hạng, cũng như giữa Atletico và nhóm dự cúp UEFA. Quique cần Aguero và De Gea lúc nào cũng vậy, Oltra thì có lẽ hài lòng hơn, cả trận hòa này và những gì Almeria thể hiện.

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm