03h00 ngày 13/12, Barcelona – Sociedad: Villa gặp lại Bravo

12/12/2010 11:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cú đúp mà David Villa ghi vào lưới Real Madrid trong trận đại thắng 5-0 dường như đã rơi vào quên lãng, bởi ngay sau đó thì mọi sự chú ý đã được hướng vào Iniesta, Xavi và Messi, ba cầu thủ trong danh sách rút gọn cho Quả bóng Vàng 2010. Nhưng đêm nay, Villa chắc chắn sẽ lại được nhắc đến khi tái ngộ với thủ thành Claudio Bravo của Sociedad, người từng bị anh chọc thủng lưới ở World Cup 2010.


Bravo và Villa trong trận TBN thắng Chile 2-1 tại vòng bảng World Cup 2010 - Ảnh: Getty
Iniesta có thể là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết với Hà Lan, đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Nhưng trong hành trình tiến đến trận chung kết thì chính Villa mới là người đáng được ngợi ca nhiều nhất với 5 bàn thắng, mà bàn đặc biệt hơn cả chính là cú sút tung lưới Claudio Bravo từ khoảng cách 30m, trong trận thắng Chile 2-1 ở lượt đấu cuối vòng bảng.


Tình huống đó diễn ra ở phút 24, Torres băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội bên cánh trái, Bravo nhanh nhảu lao ra phá bóng ngay trước chân “Chú nhóc” (El Nino). Xui cho Bravo là bóng rơi ngay đến chân một “chú nhóc” khác (El Guaje), và Villa không cần chỉnh bóng mà lập tức bấm bóng thẳng về khung thành bỏ trống. Bàn thắng ấy đã mở ra chiến thắng cho TBN (Iniesta ghi bàn thứ hai), đồng thời cũng giúp họ giành vé đi tiếp sau khi bất ngờ để thua Thụy Sĩ 0-1 ở trận mở màn.

Còn với Bravo, rõ ràng bàn thua kể trên có lỗi của anh, nhưng không vì thế mà thủ môn này bị đánh giá thấp. Không chỉ có phản xạ nhanh nhạy, mà giống như nhiều thủ môn Nam Mỹ khác, Bravo còn là một chân sút phạt cừ khôi (từng ghi bàn vào lưới Nastic mùa trước). Dù trước mùa này, Sociedad vẫn còn chơi ở giải hạng Nhì TBN, song Bravo đã được HLV Marcelo Bielsa tín nhiệm trao chiếc băng thủ quân ĐT Chile. Và giờ, ở tuổi 27, dù còn hợp đồng với Sociedad đến tận năm 2015, song Bravo chính là mục tiêu mà Barca đang theo đuổi để thay thế cho thủ thành dự bị Pinto. Nghĩa là trong tương lai, rất có thể Bravo sẽ trở thành đồng đội của Villa.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn giờ, Villa và Bravo sẽ lại đối mặt nhau một lần nữa kể từ sau trận đấu trong màu áo ĐTQG ở World Cup. Sau cú đúp vào lưới Real cách đây hai tuần, Villa đã lại tịt ngòi trong trận đấu với Osasuna tuần trước. Cựu tiền đạo của Valencia vẫn bị mang tiếng là không duy trì được thành tích ghi bàn đều đặn, điều mà Jose Mourinho đã có lần “móc máy”. Và để chấm dứt cái tiếng xấu ấy, Villa cần thể hiện bản năng sát thủ trong lần tái ngộ với Bravo.

Nhưng có lẽ, chuyện Villa có ghi bàn hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến thắng của Barca. Họ đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp (ở Liga nói riêng, hay tính ở tất cả các mặt trận đều thế), không thủng lưới trong 5 trận gần nhất đồng thời ghi tới 21 bàn. Với phong độ ấy, họ thừa sức giải mã Sociedad, đội được coi là hiện tượng mùa này khi đang xếp ở vị trí thứ 6.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Alves, Abidal, Puyol, Maxwell - Mascherano, Xavi, Iniesta - Messi, Pedro, Villa.

Sociedad: Bravo - Carlos Martinez, Labaka, Mikel, De la Bella - Rivas, Aranburu - Griezmann, Xabi, Zurutuza - Llorente.

* Tamudo trở lại Nou Camp

Các cule mong ngóng Sociedad trở lại Nou Camp, nhưng Raul Tamudo thì lại không được đón chào. Lý do là khi còn chơi cho Espanyol, tiền đạo này đã nhiều lần đem lại ác mộng cho các CĐV đối địch. Đáng kể nhất là trận đấu ở vòng áp chót của mùa giải 06-07. Barca dẫn trước 2-1 đến tận phút 89 nhờ cú đúp của Messi (trong đó có một bàn được ghi bằng… tay). Nhưng đúng vào phút cuối cùng, Tamudo cũng đã ghi bàn thứ hai của mình trong trận đấu, san bằng tỷ số 2-2. Một phút sau đó thì ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid cũng san bằng tỷ số 2-2 trong trận gặp Zaragoza, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng nhờ hơn Barca chỉ số phụ. Và ở vòng cuối cùng, Real đã thắng Mallorca 3-1 để lên ngôi vô địch, nên có thể nói, chính bàn gỡ của Tamudo nói trên đã khiến Barca mất ngôi.


Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm