Guardiola: Anh đi để lại con đường !

30/04/2012 06:18 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Những ai còn chưa kịp yêu Tiki-taka của  Josep "Pep" Guardiola i Sala ( xin được gọi thân mật là Pep!) thì giờ đây chẳng còn cơ hội nữa rồi! 4 năm giờ tưởng như làn gió thoảng qua. Nhưng làn gió mà Pep thổi  vào tâm hồn Barcelona, tin rằng, vẫn mãi mãi ở lại với nơi này. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tình yêu, lòng trung thành, bóng đá, hay bất cứ điều gì đều không thể là vĩnh cửu, nhưng chúng có thể chứa đựng những khoảnh khắc vĩnh cửu của riêng mình. Với Pep, Anh đã tạo nên những giây phút không thể nào quên cùng với Barcelona: Đó là “cú ăn 6” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử túc cầu. Đó là chiến thắng oanh liệt 6- 2 trước đại kình địch Real Madrid ngay tại sào huyệt Bernabeu. Đó là hình ảnh “bàn tay nhỏ” giương cao để chào mừng Jose Mourinho đến với thế giới riêng “Kinh Điển”. Đó là một Leo Messi tỏa sáng rực rỡ nhất dưới bàn tay dìu dắt của Pep…



Pep đã quyết định ra đi - Ảnh Getty

Là người có sợi dây liên hệ tinh thần thiêng liêng và bền chặt với Barcelona trong  phần lớn cuộc đời, hẳn là Pep đã không hề dễ dàng để đưa ra quyết định dừng lại. Mối quan hệ giữa Pep và đội bóng đặc biệt đến nổi Pep chỉ cần ký hợp đồng từng năm một, dù suy cho cùng thì Pep cũng chỉ là một “kẻ làm thuê” và hợp đồng làm việc ngắn hạn như vậy chỉ có thể mang rủi ro nhiều hơn cho cá nhân Pep. Nhưng  Pep vẫn làm như thế. Bởi Anh tin rằng trái tim mình đã có một hợp đồng suốt đời với đội bóng. Và dù là một ngày, một tháng, một năm, bốn năm,…dù ở lại hay ra đi thì một sứ giả như Anh phải luôn phụng sự với mục tiêu “đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết”, rằng “Barcelona quan trọng hơn bất kỳ cái tên nào”!

Đã có những ý kiến cho rằng đây là “một cuộc tháo chạy” để “bảo toàn vinh quang”. Nhưng Pep dường như đã đưa ra quyết định từ lâu với đầy đủ ý thức trách nhiệm và câu lạc bộ cũng đã có đủ thời gian và không chút bối rối để tìm ra người kế vị. Hãy hiểu cho Pep! Thành công đến quá lớn, quá nhanh và quá sớm tại một câu lạcbộ khổng lồ như Barcelona khiến cho người HLV trẻ tuổi không khỏi giật mình và việc thích nghi với điều đó vô tình lại tạo ra một áp lực nặng nề. Rõ ràng, hơn lúc nào hết Pep cần một khoảng lặng để giải tỏa “sức ì tâm lý”. Và một người luôn biết người biết ta như Pep chẳng thể nào hành xử như một lãng tử quên mình rong chơi nơi “cuối trời quên lãng” và “lặng lẽ chết bên vệ đường”. Pep đã lựa chọn lắng nghe khối óc của mình.

Vì thế, không một mảy may nghi ngờ rằng một ngày đẹp trời, thế giới bóng đá lại nồng nhiệt chào đón Pep trở lại. Và khi đó, chắc chắn sẽ là một Pep đã “nạp đầy  năng lượng”. Đối với các cules mà nói, thì… xin mượn ý của một nhà thơ để nhắn  nhủ rằng: “nếu một mai Anh có trở về lối cũ, thì xin đừng đi với ai khác, ngoài…Barcelona”!

Không bỏ mặc…

Pep ra đi, nhưng Anh không bỏ lại con đường, “bỏ mặc tôi”,… Con đường mà Pep đã xây, đang xây vẫn còn ở đó để bồi đắp, để tiếp nối, và để kéo dài thêm dài nữa. Barcelona đã xác tín cho sự thật đó bằng sự lựa chọn Tito Vilanova- cánh tay phải và đồng thời là người bạn thân thiết vẫn luôn cùng Pep “thầm thì nhỏ to” bên đường piste gần 4 năm qua. Tito sẽ là người thích hợp nhất để kế tục, quản lý, và phát triển hơn nữa di sản của Pep. Những dấu chân đi qua của người khổng lồ bao giờ cũng để lại những khoảng trống mênh mông không dễ gì san lấp được. Nhưng hãy cứ tin rằng, một con người tinh tế như Pep sẽ luôn có sự chuẩn bị “hoàn hảo” để sự chuyển tiếp không xảy ra nhiều vết đứt gãy, và giữa cái cũ và cái mới sẽ nhanh chóng đạt đến sự hài hòa.

Rõ ràng, nếu Barcelona có thể thực hiện việc chuyển đổi êm đềm thì đó là một  phần nhờ công rất lớn từ Pep, nhờ vào những Messi, Busquets, Pedro, Sanchez,  Fabregas, Thiago, Tello, Cuenca,… mà Pep kiên trì “chăm bón”.  Đời là những cuộc chia ly. Cuộc chia ly nào cũng buồn nhưng biết đâu đấy cuộc  chia ly này lại mang trong mình màu đỏ quyết chí để Barcelona thêm vững tay chèo  và cũng biết đâu đấy lại mang trong mình màu xanh hy vọng về một ngày mới tươi  sáng hơn nữa!

Với người viết bài này, kết thúc này dù sao cũng “rất tuyệt vời” vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”!? Nói “dang dở” là vì ai cũng nghĩ rằng duyên nợ giữa Pep và Barcelona vẫn chưa hết và Pep sẽ còn đạt thêm nhiều kỳ tích  nữa. Nhưng thôi! 4 năm dù ngắn dù dài cũng đã đưa Pep vào ngôi nhà của những  huyền thoại và trên tất cả là một lối chơi bóng đá đẹp mắt đã và đang tạo ra tầm ảnh hưởng sâu sắc khắp nơi nơi.

Pep! Xin hãy nghỉ ngơi và trở lại sớm nhất nhé!

MessY Phan

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm