Eto’o đã quyết định ra đi?: Nút thắt đầu tiên sắp được cởi, nhưng…

11/07/2009 12:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Một kết cục như ở mùa Hè trước - Eto’o bị đẩy đi nhưng cuối cùng đã làm mọi cách để được ở lại, và thành công - có vẻ như sẽ không có cơ hội được tái diễn ở mùa Hè này. Tiền đạo người Cameroon, thông qua người đại diện Mesalles, vừa gửi tới Barca thông điệp anh không muốn gắn bó với sân bóng từng chứng kiến hàng trăm bàn thắng của anh lâu hơn nữa. Chi tiết cụ thể của những gì Mesalles đã nói với Txiki thì không ai rõ, nhưng hẳn là không quá khó nếu muốn đoán được đâu là động cơ thúc đẩy Eto’o đi đến quyết định (mà Barca đã chờ từ rất lâu) đó.

“Tôi sẽ đi”

Nguyên nhân đầu tiên, và quan trọng nhất, là tình cảm. Eto’o, người đã “mềm tính” đi rất nhiều trong thời gian gần đây, cảm thấy thất vọng trước cách hành xử không thật lòng của các lãnh đạo Barca. Laporta luôn miệng nói rằng đã cố tìm cách liên lạc với Eto’o nhưng anh không chịu bắt máy, song lịch sử cuộc gọi trong máy của tiền đạo người Cameroon lại cho thấy điều ngược lại. Txiki luôn hứa tưởng thưởng xứng đáng cho Eto’o sau những đóng góp của anh, nhưng đề nghị mà ông ta đưa ra, một hợp đồng 2 năm và lương giữ nguyên, chẳng khác gì sự trừng phạt. Người duy nhất trong số các nhân vật cấp cao ở Nou Camp từng nói thật với Eto’o là Guardiola, nhưng đó là khi ông nói “tôi không muốn Eto’o nữa”, lại “im thin thít và lặn mất tăm” kể từ sau ngày đội bóng giải tán.

Eto'o sẽ rời Barca?

Khi biết đã không thể hi vọng gì nhiều từ Barca, Eto’o cũng không thể cứ mãi chơi trò ú tim được nữa. Cố nán lại thêm một năm để được tự do ra đi trong thế “bằng mặt mà không bằng lòng” là một hành động quá mạo hiểm. Còn đã quyết định ra đi, thì phải quyết định sớm. Đúng là đang có rất nhiều những đội bóng lớn ở châu Âu sẵn sàng trải thảm đỏ và những tờ euro để mời anh về, nhưng cũng chính những đội bóng ấy sẽ quên Eto’o ngay khi họ tìm thấy những mục tiêu thích hợp hơn. Báo Anh đưa tin, trước thời điểm Mesalles tới văn phòng của Txiki, Man City, đội duy nhất cho tới lúc này gửi tới Barca lời đề nghị chính thức (25 triệu euro), đã đưa ra tối hậu thư: Hoặc Eto’o quyết định tương lai trong vòng 24 giờ, hoặc hãy quên họ đi!

Nhưng đi đâu?

Ở châu Âu hiện tại, đang có 3 đội bóng được cho là quan tâm tới Eto’o. Ngoài Man City còn có Man Utd và AC Milan. Vấn đề là để chọn được một trong ba cái tên ấy, Eto’o sẽ thực sự còn phải cân nhắc rất nhiều. Đội nào cũng có nhiều ưu thế, song cũng có không ít điểm bất lợi. Ưu thế của Man City là quá rõ: Tiền. Các ông chủ Ả-rập sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Eto’o, trong đó đáng kể nhất là yêu cầu được nhận lương 10 triệu euro sau thuế mỗi năm (cao nhất thế giới!). Nhưng vấn đề của Man City là xuất phát điểm quá thấp. Họ không được dự Champions League và chưa biết còn phải đổ thêm bao tiền và mất thêm bao thời gian mới làm được điều đó. Trong khi Eto’o, năm nay mới 28 tuổi, lại chưa hề có ý định dưỡng già.

Nếu Eto’o chỉ nghĩ về Champions League, không thiếu chỗ cho anh nương thân. Nhưng anh còn nghĩ về nhiều thứ khác nữa. Anh nghĩ về một mức lương cao ngất ngưởng, yêu cầu mà cả Man Utd lẫn Milan đều chưa (hoặc không) sẵn sàng đáp ứng. Nếu muốn tới Old Trafford hay San Siro, Eto’o chỉ có một lựa chọn duy nhất là chấp nhận giảm lương, như trường hợp của Ronaldinho một năm về trước. Ngày ấy, Ronnie cũng đắn đo giữa tiền bạc của Man City và danh vọng của Milan, và rốt cuộc, anh đã chọn thủ đô thời trang của nước Ý. Nhân nhắc tới Ronaldinho, cũng xin nói luôn rằng “Rô vẩu” có thể sẽ trở thành một chướng ngại vật không nhỏ trên đường đến San Siro của Eto’o. Ai chẳng biết thời còn sống chung dưới mái nhà Nou Camp, quan hệ giữa Eto’o và Ronnie đã đi từ xấu tới rất xấu như thế nào…

Thế nên, việc Eto’o quyết định ra đi chỉ mới là kết thúc của một chương, chứ chưa phải là của cả cuốn truyện. Chương sau hứa hẹn còn lê thê hơn nữa.

Laporta: Eto’o đi hay không cũng mặc

Sau một thời gian dài chơi trò lấp lửng, Chủ tịch Joan Laporta của Barca dường như đã nhận ra được một điều rằng các cule xứng đáng thu nhận được nhiều thông tin hơn sau những lần mở miệng của ông. Hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau Đại hội thường niên của LĐBĐ TBN ở Las Rozas, Laporta đã lần đầu tiên thừa nhận Barca sẽ không cố giữ Eto’o ở lại, đồng thời khẳng định Barca sẽ theo đuổi Villa và Forlan dù Eto’o có ở lại hay không. Laporta cũng thẳng thắn thừa nhận rằng cả Manuel Llorente, Chủ tịch Valencia, và Enrique Cerezo, Chủ tịch Atletico, “đều không muốn bán người”.

Cerezo thậm chí còn mỉa mai: “Laporta thích Forlan hả? Còn thôi thì thích Messi”.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm