5h00, ngày 24/7, Peru - Venezuela: Chân dung kẻ "ngổ ngáo"

23/07/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Không ai nghĩ đến kịch bản cả Peru và Venezuela lại lọt vào tốp 4 đội bóng mạnh nhất châu lục, nhưng rốt cục điều đó là sự thực. Sau khi lỡ hẹn ở trận chung kết, hai kẻ "ngổ ngáo" này sẽ hướng đến vị trí thứ ba, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ suốt giải đấu năm nay.

Xét về truyền thống, Peru vẫn được đánh giá cao hơn khi đã từng hai lần bước lên bục vinh quang ở đấu trường châu lục (1939, 1975). Trái lại, Venezuela mới chỉ tham dự giải đấu này từ năm 1967m và đây mới là lần thứ hai trong lịch sử vượt qua vòng đấu bảng. Thành tích trong lịch sử của El Vinotinto khiêm tốn đến nỗi chỉ riêng ở Argentina năm nay, họ đã giành được số trận thắng bằng tổng cộng 14 lần tham dự trước đó (2).

Nhưng lịch sử chỉ có tính chất tham khảo, còn hiện tại mới cho thấy chính xác phong độ của một đội bóng. Cùng bị loại ở vòng bán kết, song rõ ràng màn trình diễn của Venezuela và Peru hoàn toàn không giống nhau. Trước một Uruguay tinh quái, Peru đã thua cách biệt 0-2 trong một trận đấu mà hàng phòng ngự không tài nào phong tỏa nổi Luis Suarez, cũng như ngăn chặn mối nguy hiểm từ người đá lùi hơn, Diego Forlan. Trái lại, Venezuela đã bị loại một cách khá tức tưởi bởi họ áp đảo hoàn toàn Paraguay, nhưng hết trọng tài rồi xà ngang cột dọc đã từ chối những bàn thắng mười mươi, để rồi sau đó là cái chết trên chấm 11m đầy may rủi. Venezuela, đội bóng đã thắng hai trong chuỗi 4 trận bất bại, phải đá trận tranh giải ba, trong khi Paraguay, đội bóng không thắng nổi một trận, thì đang đứng trước cơ hội vô địch.

Peru mất lá phổi Vargas (ngoài cùng bên phải) trong trận tranh ba tư- Ảnh Getty

Tổng thống Hugo Chavez, CĐV số một của ĐT Venezuela, đã không kiềm chế nổi sự giận dữ khi cho rằng El Vinotinto đã bị đánh cắp một chiến thắng. Còn các cầu thủ và ban huấn luyện nước này thì thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt hơn nhiều. Màn loạn đả sau trận bán kết đã để lại hình ảnh không đẹp về Venezuela, nhưng cũng phải thông cảm với tâm lý đầy ức chế của họ sau khi vừa bị xử ép, vừa quá đen đủi. Dẫu sao, việc Gerrardo Martino và trợ lý Pautasso bị treo quyền chỉ đạo, trong khi Cesar Farias thoát nạn cũng là một điều may mắn cho Venezuela trước trận đấu này.

Venezuela là một đội "ngổ ngáo" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen là vì thế. Còn nhớ, ở trận đấu với Brazil tại vòng bảng, những cầu thủ Venezuela cũng không ngần ngại lao vào ăn thua đủ với đối phương ở cuối trận. May mắn cho họ trong cả hai lần ẩu đả, cách xử phạt kỳ cục của Nam Mỹ khiến chẳng một cầu thủ nào bị dính án treo giò cả.

Khi Peru mất lá phổi Vargas

Ở trên BXH FIFA, Peru đang xếp trên Venezuela đến 20 bậc, song thứ hạng giữa hai đội đã không còn nhiều ý nghĩa, đặc biệt là khi cả hai đã từng quật ngã cả những đối thủ xếp trên họ rất nhiều. Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thắng bại ở cuộc so tài này là những toan tính chiến thuật, cũng như vấn đề nhân sự. Và về khoản này thì HLV Markarian đang đau đầu hơn nhiều so với người đồng nghiệp Cesar Farias.

Tất cả xuất phát từ tấm thẻ đỏ của đội trưởng Juan Manuel Vargas trong trận bán kết với Uruguay. Tiền vệ Fiorentina đã rơi vào cái bẫy tâm lý của các hậu vệ đối phương và thúc cùi chỏ ngay vào Coates. Hậu quả của tấm thẻ đỏ ấy không chỉ nằm ở thất bại trước Uruguay, mà còn một núi khó khăn khi tiếp Venezuela. Lối chơi của Peru vốn không có nhiều đặc biệt mà chỉ dựa vào những đường chuyền dài lên cho bộ đôi Vargas - Paolo Guerrero xoay xở. Vắng Vargas, sức mạnh tấn công của Peru giảm mất một nửa, và kiếm người thay thế được anh là cực khó.

Trên hàng tiền đạo Peru hiện nay, ngoại trừ Guerrero đã ghi 12 bàn cho ĐTQG, cả ba cái tên còn lại là Advincula (21 tuổi), Ruizdiaz và Carillo (cùng 20) đều quá trẻ, và chưa một lần lập công. Gánh nặng ghi bàn đặt lên đôi vai Guerrero là quá lớn, trong khi Venezuela đang sở hữu một hàng phòng ngự khá chắc chắn. Nên nhớ, những Vizcarrondo, Cichero, Rosales từng khiến hàng công của Paraguay (ở bán kết) và Brazil phải bất lực, thì việc ngăn chặn hàng công Peru đâu phải quá khó khăn.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương


Lực lượng:

Peru: Đội trưởng Vargas bị treo giò. Adan Balbin đau nhẹ

Venezuela: Perozo chấn thương

Đội hình dự kiến

Peru: Fernandez - Carmona, Acasiete, Rodriguez, Violchez - Balbin, Yotun, Ballon, Cruzado - Guerrero, Advincula.

Venezuela: Vega - Rosales, Rey, Vizcarrondo, Cichero - Lucena, Gonzalez, Rincon - Arango - Miku, Rondon.

Góc thống kê

3 Nếu đánh bại Peru, Venezuela sẽ giành được 3 trận thắng tại giải đấu năm nay, nhiều hơn tổng số trận thắng ở các kỳ Copa America trước đây.

6 Với 6 cái tên đã lập công, Venezuela là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ở Copa America năm nay.

13 Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, Paolo Guerrero sẽ lọt vào tốp 10 cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của ĐT Peru, với 13 lần lập công, sánh ngang đàn anh Claudio Pizarro.

100 Sẽ là một món quà tuyệt vời đối với Juan Arango nếu Venezuela đánh bại Peru bởi đây là trận thứ 100 của anh trong sắc áo ĐTQG. Tiền vệ này hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ chơi nhiều nhất cho ĐT Venezuela, chỉ sau trung vệ kỳ cựu Manuel Rey (112)

Đối đầu

09/09/09 Venezuela - Peru 3-1

06/09/08 Peru - Venezuela 1-0

30/06/07 Venezuela - Peru 2-0

03/09/05 Venezuela - Peru 4-1

06/06/04 Peru - Venezuela 0-0

Phong độ

Venezuela

21/07/11 Venezuela - Paraguay 0-0

18/07/11 Chile - Venezuela 1-2

14/07/11 Paraguay - Venezuela 3-3

10/07/11 Venezuela - Ecuador 1-0

04/07/11 Brazil - Venezuela 0-0

Peru

20/07/11 Peru -Uruguay 0-2

17/07/11 Colombia - Peru 0-2

13/07/11 Chile - Peru 1-0

08/07/11 Peru - Mexico 1-0

05/07/11 Uruguay - Peru 1-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm