Azerbaijan - Thổ Nhĩ Kỳ 1-0: Hiddink thua Vogts

14/10/2010 09:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau thất bại 0-3 trước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ của Hiddink tiếp tục gây thất vọng khi để thua Azerbaijan do một HLV người Đức Berti Vogts dẫn dắt.

Hiddink có trận thua thứ 2 liên tiếp cùng TNK - Ảnh Getty

Dẫn dắt đội tuyển Đức suốt tám năm, từ sau World Cup 1990 đến hết World Cup 1998, thành công lớn nhất của B.Vogts chính là chức vô địch EURO 1996. Sau khi chia tay ĐT Đức, Vogts đã dẫn dắt Leverkusen, ĐT Kuwait, Scotland, Nigeria trước khi dừng chân tại Azerbaijan vào năm 2008. Tại vòng loại World Cup 2010, Vogts cũng đã chạm trán với Hiddink, khi đó dẫn dắt ĐT Nga và đó có trận hòa 1-1. Thành tích đó đã giúp Vogts thuyết phục được LĐBĐ Azerbaijan gia hạn hợp đồng, đến hết vòng loại EURO 2012. Và ông đã đã đền đáp sự tin tưởng đó bằng chiến thắng gây chấn động trước Thổ.

Từ chỗ toàn thắng sau ba trận khởi đầu dưới triều đại Hiddink, TNK bắt đầu sa lầy vào vũng bùn thất bại. Nếu như trận thua “Die Mannschaft” là kết cục khó tránh khỏi, dù tỷ số 0-3 có phần nặng nề, thì thất bại 0-1 trên sân Azerbaijan trong đêm thứ Ba vừa qua thật khó lý giải. Những tưởng làm khách của Azerbaijan là cơ hội tốt để người Thổ “giải sầu” sau trận thua vỡ mặt trước người Đức, nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Trên thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ đã không gặp may khi Hamit Altintop đưa bóng bật xà ngang ngay từ đầu trận. Bị Azerbaijan mở tỷ số ở cuối hiệp một, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công điên cuồng trong hiệp hai, nhưng đến lượt Halil Altintop bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số khi dứt điểm không thành công từ khoảng cách chỉ 6m ở cuối trận đấu. Hai thất bại liên tiếp, đều có chung một nỗi ám ảnh Đức, Hiddink đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Sau khi không thể giúp Nga dự World Cup 2010, nhà cầm quân người Hà Lan có nguy cơ không thể đưa Thổ Nhĩ Kỳ đến EURO 2012. Phải chăng, “Phù thủy” đã hết phép màu?
   
Đ.H    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm