21h00 ngày 2/7, Brazil-Hà Lan: Cơn lốc màu...vàng-xanh

02/07/2010 15:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Một bên là đội bóng nhiều  lần vô địch World Cup nhất  và cũng đang được coi là ứng  cử viên sáng giá nhất cho lần  đăng quang thứ 6. Một bên  là thương hiệu lẫy lừng tứ hải  song chưa bao giờ biết đến  tột bậc vinh quang. Khi Brazil  đụng độ với Hà Lan, gọi đây  là trận chung kết sớm của  World Cup 2010 cũng không  quá chút nào.

Họ giống nhau ở điểm luôn được  gắn liền với phong cách tấn công  quyến rũ. Nhưng nghịch lý là lúc này,  họ cùng bị chỉ trích khi samba bỗng  biến thành những bước chân chặt chẽ  còn lốc màu da cam thì như… gió mát  thổi tà tà.  Chuyện Brazil của Dunga bị phê  phán là giết chết hình ảnh Selecao đã  quá quen thuộc. Trước trận tứ kết này,  ngay cả huyền thoại Hà Lan Johan  Cruyf cũng nhảy vào cuộc, chê bai  rằng “không bao giờ tôi bỏ tiền mua  vé xem một Brazil thiên về phòng ngự  và nhàm chán như vậy”. Trong khi đó,  Hà Lan tiến đến tứ kết cùng thành tích  toàn thắng song chưa thấy đâu hình  ảnh thứ bóng đá tổng lực đẹp mắt  từng gắn liền với Cruyf. Và đương  nhiên, Cruyf cũng đã từng chỉ trích  đội nhà giờ đây “thiếu phong cách”.


Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Brazil?, Ảnh Getty

Phải chăng, mọi thứ đã đổi thay  hoàn toàn và những thở than của  Pele, Cruyf là có lý? Hãy nhìn vào thực  tế. Đây đang là bóng đá thế kỷ 21.  Khoảng cách giữa các đội ngày càng  được thu hẹp, nhất là ở những giải lớn  như World Cup và đặc biệt ở các loạt  trận kiểu knock-out. Tốc độ và thể lực  cầu thủ ngày càng như các VĐV điền  kinh còn chiến thuật thì linh hoạt như  bóng bầu dục. 

Kiểu bay bướm như thời Pele  sẽ nhiều nguy cơ bị trừng phạt bởi  những đường phản công nhanh, sắc  bén. Pressing toàn sân kiểu Cruyf  cũng chưa chắc hiệu quả trước phong  cách… phòng ngự tổng lực, tập trung  khu vực. Trong bóng đá hiện đại, khái  niệm công hay thủ chỉ còn là tương  đối. Sự hài hòa giữa tấn công và phòng  ngự mới là công thức vinh quang.

Brazil đang đi trên con đường đó.  Thật không công bằng khi gọi họ là  những “công nhân” đá bóng. Từ hình  ảnh khá trầy trật trước Bắc Triều Tiên  trong màn ra quân cho đến chiến  thắng dễ dàng 3-0 trước Chile, có thể  thấy rõ họ ngày một tiến bộ với sự  nhuần nhuyễn được cải thiện đáng kể.  Không nhiều những pha ngẫu hứng,  phô trương kỹ thuật như trước đây  song chất mượt mà vẫn được duy trì  và quan trọng hơn, nó được bổ sung  “lõi thép”. Phòng ngự chắc chắn, tấn  công hiệu quả. Chưa một đối thủ nào  thách thức được thực sự hình ảnh gần  như là toàn diện ấy. Trách nhiệm giờ  thuộc về Hà Lan.

Thực tế, như Dunga nhận xét: “Hà  Lan rất khó chơi. Phong cách bóng đá  của họ rất tương đồng với Nam Mỹ.  Họ không phòng ngự hay dựa vào  bóng dài. Họ có phẩm chất kỹ thuật  cao và Brazil sẽ phải sẵn sàng đối phó  với điều đó”.

Hà Lan sẽ tiếp cận trận đấu thế  nào? Hãy nhìn những bại tướng của  Brazil từ đầu giải. Chile hùng hổ với 3  tiền đạo, tấn công mạnh mẽ để rồi bị  xé vụn tan nát. Tập trung phòng ngự  cũng chẳng ăn thua khi Kaka, Robin- ho, Fabiano không ngừng nghỉ kiếm  tìm cơ hội. Và Hà Lan, dù chưa thể hiện  được nhiều hình ảnh tổng lực, song  chắc chắn cũng không quen với kiểu  phòng ngự, rình rập đó.

Hà Lan đang chờ đợi khi đụng độ  với một đối thủ cũng sẵn sàng “chơi”  bóng đá như Brazil, cơn lốc màu da  cam sẽ xuất hiện chứ không nhạt  nhòa khi gặp các đối thủ chăm chăm  vào phòng ngự như vừa qua. Nhưng  chưa chắc Dunga sẽ ném các học trò  vào cuộc đôi công làm người xem hào  hứng song đầy ắp rủi ro cho kẻ trong  cuộc. Cơn lốc màu vàng - xanh không  cuồn cuộn kiểu cuồng phong, nhưng  áp lực liên tục và vững chắc đang hứa  hẹn xô đổ tất cả.

Ở sân Nelson Mandela Bay, nó sẽ  lại nổi lên…

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm