Hà Lan-Slovakia 2-1: Trong làn gió… thực dụng

29/06/2010 10:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Đã có quá nhiều lời đồn đoán xem đến bao giờ Hà Lan “nổi lốc”, thế nhưng cho đến thời điểm này, thầy trò Bert van Marwijk vẫn chỉ thổi lên những ngọn gió nhẹ nhàng trong thời buổi bóng đá thực dụng lên ngôi. Song, cũng chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng, họ vẫn thổi bay được Slovakia để tiến vào tứ kết.

Cơ sở để người ta tin rằng Hà Lan sẽ trình diễn một lối đá tấn công phóng khoáng và đẹp mắt như những gì đã thể hiện trong giai đoạn giao hữu khởi động: Lần đầu tiên ở World Cup 2010, Robben ra sân ngay từ đầu. Sự xuất hiện của tiền vệ CLB Bayern khiến Dirk Kuyt phải chơi dạt sang cánh trái, trong khi Sneijder vẫn giữ vai trò hộ công, còn Van Persie tiếp tục là tiền đạo duy nhất trong sơ đồ 4-2-3-1.

Hà Lan vẫn chưa "nổi lốc"- Ảnh Getty
Thế nhưng trái với những gì tất cả chờ đợi, Hà Lan vẫn không thể đẩy tốc độ trận đấu lên cao như biệt danh “Cơn lốc da cam” của họ, khi Slovakia tổ chức bọc lót khá chặt chẽ và triệt tiêu hiệu quả các ý đồ phối hợp nhóm của đội quân Da cam. Sự có mặt của Robben đúng là đã tạo nên sự khác biệt, nhưng chỉ là về mặt cá nhân: Phút 17, sau một pha dốc bóng từ biên phải vào trung lộ sở trường, anh tung ra một cú sút chìm cực hiểm vào góc gần mở tỉ số.


Người được chờ đợi nhất là Robben đã tỏa sáng, nhưng không phải trong vai trò “thổi hồn” vào lối chơi, mà đơn giản là phát huy hiệu quả trong một tình huống dứt điểm sở trường. Sau đó vào hiệp 2, tiền vệ người Hà Lan còn có một cú cứa bóng xoáy gắt vào góc xa, cũng từ một pha ngoặt vào trung lộ, nhưng bị Jan Mucha xuất sắc cản phá, và một pha chuyền bóng như đặt cho Mathijsen trong vòng cấm, nhưng cũng bị trung vệ này bỏ lỡ. Robben đã chơi rất hiệu quả trong trận này, nhưng để khiến cho cỗ máy tấn công của Hà Lan vận hành trơn tru hơn, dấu ấn cá nhân của anh là chưa đủ.

Giữa hiệp 2, khi thế công của Hà Lan chùng xuống, Slovakia tổ chức tấn công khá mạch lạc và đã tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Đáng kể nhất là 2 pha bỏ lỡ liên tiếp của Stock và Vittek, khi họ đều dứt điểm trúng người thủ môn Stekelenburg trong những tình huống đối mặt khá dễ dàng. Vittek, chân sút đã lập một cú đúp nhận chìm Italia, chơi quá vô duyên trong trận đấu này: Ngoài tình huống đối mặt bất thành, anh còn sút lên trời không ít lần.

Không thể tận dụng những cơ hội ít ỏi có được, Slovakia lập tức trả giá: Phút 84, Snejider dễ dàng đưa bóng vào lưới trống sau một sai lầm của thủ thành Jan Mucha. Nỗ lực vùng lên trong những phút cuối trận chỉ giúp Slovakia có một bàn danh dự do công của Vittek: Từ chấm phạt đền, cuối cùng thì tiền đạo này cũng đã có bàn thắng, pha lập công thứ 4 của anh ở World Cup lần này.

Phạm An


* Thông tin trận đấu

+ Hà Lan: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 5-Giovanni van Bronckhorst; 7-Dirk Kuyt, 6-Mark van Bommel, 10-Wesley Sneijder(Afellay 92'), 8-Nigel de Jong, 11-Arjen Robben;(Elia 70') 9-Robin van Persie(Huntelaar 80')

+ Slovakia: 1-Jan Mucha; 2-Peter Pekarik, 3-Martin Skrtel,16-Jan Durica, 5-Radoslav Zabavnik(Jakubko 87'), 7-Vladimir Weiss, 15-Miroslav Stoch, 17-Marek Hamsik, 11-Robert Vittek, 19-Juraj Kucka, 18-Erik Jendrisek(Kopunek 70').

+ Ghi bàn: Robben 17', Sneijder 84' ; Vittek 94'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm