Điểm yếu của Hà Lan: Đẳng cấp hàng thủ

14/06/2010 11:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không ai có thể phủ nhận, hàng công mà Van Marwijk đang sở hữu là hàng công vô địch thế giới, đủ sức cuốn phăng bất kỳ hàng phòng ngự nào. Tuy nhiên, nếu Hà Lan không thể chiến thắng ở World Cup lần này thì cũng chẳng có gì phải làm ầm lên. Hay nói cách khác, người Hà Lan sẽ có những lý do để bào chữa cho thất bại của mình một khi nó xảy ra. Đội bóng đến từ đất nước thấp hơn mặt nước biển không có một hàng thủ tương xứng với hàng công của họ.

Van der Wiel (trước), niềm hi vọng mới nơi hàng thủ Hà Lan - Ảnh Getty

Nếu ra sân đêm nay (gần như chắc chắn, nếu không xuất hiện chấn thương vào giờ chót), hậu vệ Giovanni van Bronckhorst sẽ có trận thứ 100 trong màu áo đội tuyển. Đó là một cột mốc đáng nhớ với cá nhân anh, song lại là một thực tế đáng báo động với bóng đá Hà Lan. Van Bronckhorst năm nay đã 35 tuổi, đã ở rất xa bên kia sườn dốc của sự nghiệp, và thực tế là anh đã "về quê dưỡng già" (từ Barca về Feyenoord, nơi anh đá… tiền vệ phòng ngự) được hơn 3 năm. Vậy mà anh vẫn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái của "Oranje", ở EURO 2008 đã thế, mà ở World Cup 2010 này vẫn vậy. Ở Hà Lan, người ta không còn đào tạo các hậu vệ trái nữa hay sao?

Chuyện tương tự cũng đang xảy ra ở các vị trí khác trong hàng thủ. Không Koeman, không Jaap Stam, không de Boer, Hà Lan đang phải đặt niềm tin vào những trung vệ làng nhàng (Mathijsen, Boulahrouz), cao tuổi (Ooijer, 35 tuổi), hoặc mãi không chịu lớn (Heitinga). Dưới khung gỗ, việc Van der Sar từ giã đội tuyển quốc gia đã để lại một khoảng trống quá lớn mà những người thuộc thế hệ sau như Stekelenburg, Vorm hay Boschker đều không thể lấp đầy nổi. Chỉ có cánh phải là tạm ổn với sự nổi lên của Van der Wiel, hậu vệ trẻ của Ajax đang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón. Nhưng liệu der Wiel có thể hiện được mình ở một sân chơi lớn như World Cup hay không thì lại cần phải chờ!

Tất cả đều biết, cái thời một đội bóng có thể đăng quang nhờ lấy công bù thủ đã qua từ lâu rồi. Chính Hà Lan cũng đã thấm thía bài học đó. Ở Euro 2008, khi hàng công thăng hoa, họ đúng là chẳng ngán ngại bất kỳ ai, dù đó là ĐKVĐ thế giới Italia hay Á quân Pháp. Nhưng khi hàng công ấy bị hóa giải bởi một người đã quá hiểu họ (Guus Hiddink, HLV của Nga), Hà Lan hóa tầm thường, và những khoảng trống nơi hàng thủ ngay lập tức bị phơi ra…

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm