Vừa ra Tết, hàng nghìn hộ dân phía Tây Nam, Hà Nội bất ngờ bị mất nước sạch. Do bị cắt nước không có thông báo nên nhiều hộ chủ quan không tích trữ nước vào bể chứa, hậu quả là nhiều gia đình phải tiết kiệm từng xô nước bẩn để dội nhà vệ sinh.
Đã 3 ngày nay gia đình chị Phạm Thị Thúy, ở phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì mới ra Tết đã bị mất nước. Ngày đầu tiên khi mới bị mất nước, cho rằng, giống như mọi khi chỉ mất một hôm là cùng cho nên có bao nhiêu nước trong bể chứa, gia đình chị đem ra dùng cho sinh hoạt, tắm rửa bình thường như mọi ngày để tối khi có nước trở lại thì sẽ bơm vào bể.
Tuy nhiên, ngày thứ nhất qua đi, ngày thứ 2 qua đi, nước vẫn không được cấp trở lại. Khi chiếc bể chứa khoảng 3 khối nước của gia đình đã cạn khô cũng không thấy vòi nước của gia đình chảy trở lại, lúc đó gia đình chị mới nháo nhào vì hết nước sinh hoạt.
Cực chẳng đã, mọi sinh hoạt hàng ngày: nấu cơm, tắm rửa, giặt quần áo… đều phải dừng lại. Để đối phó với mất nước, cứ đến bữa chị lại phải đi mua cơm hộp về cho các thành viên trong gia đình. Vừa ăn, thi thoảng chị lại chạy ra bể nước… ngóng.
Do mất nước nhiều gia đình đã phải mang xô chậu ra chờ có nước để xả.
Giống như gia đình chị Thúy, gia đình chị Huyền kế bên cũng vậy, đã 2 hôm nay phải đi mua cơm hộp về ăn, đi tắm nhờ ở ngoài đường.
“Mất nước đã 3 ngày nay nhưng không thấy ai thông báo cho nên các hộ dân đang sinh sống trong khu này cũng không biết vì sao mất nước và bao giờ có nước trở lại. Trưa nay tôi nghe một số người bàn tán là đọc báo thấy vỡ ống cấp nước trên đại lộ Thăng Long”, chị Huyền phố Nguyễn Tuân cho biết.
Cách tuyến phố Nguyễn Tuân một đoạn, cũng đã 3 ngày nay, hàng trăm hộ dân trên phố Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi cũng phải chịu cảnh mất nước. Do vừa Tết ra nên nhiều gia đình không tích trữ nước vào bể dẫn đến tình trạng phải dùng dè sẻn từng chút.
“Mấy ngày nay gia đình tôi phải dùng dè sẻn từng xô nước một. Mỗi khi rửa rau nấu cơm, tôi lại phải tích nước thải vào một cái xô để lấy nước để dội nhà vệ sinh. Đã 3 hôm nay, gia đình tôi không ai được tắm rửa, thậm chí quần áo bẩn thay ra còn đang phải chất đống vào một góc vì chưa có nước để giặt”, chị Thanh, phố Khuất Duy Tiến cho biết.
Hơn 40.000 hộ dân bị mất nước vì vỡ đường ống
Sở dĩ hàng nghìn người dân Thủ đô phải chịu cảnh mất nước bất ngờ trong 3 ngày qua là do sáng 4/1, trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua thôn Yên Lũng, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), đường ống dẫn nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Thủ đô đường kính 1,5 m bị vỡ khiến nước tràn xuống hai cầu chui đường bộ dân sinh. Sự cố tạo nên một hố sâu ngay sát làn chính đại lộ Thăng Long và gây mất nước cho hàng nghìn hộ dân Thủ đô.
Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco), cho biết đây là sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra sau 5 năm lắp đặt đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội.
Theo ông Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch, để xử lý, đơn vị đã phải ngừng cấp nước, gây ảnh hưởng tới hơn 40.000 hộ dân các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì. Tuy nhiên, công ty đã nỗ lực cấp nước từ các trạm dự phòng cho một số khu vực.
Ông Việt cho biết, mấy ngày qua, đơn vị thi công đã phải đào ống nước lớn nằm cách mặt đất khoảng 5 m và thay thế ống mới, chi phí ít nhất 3 tỷ đồng. Đến sáng 7/2, công tác này sẽ hoàn tất và cung cấp nước bình thường cho người dân.
Đề cập nguyên nhân sự cố, lãnh đạo Viwaco cho biết, do nền đất lún khiến đường ống bị gẫy. Đây là vị trí nền đất không ổn định trên tuyến đại lộ Thăng Long. Với các khu vực khác nền đất bình thường thì không đáng lo ngại.
Mới đây, tuyển thủ cầu lông hàng đầu Việt Nam, Lê Đức Phát, đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chia sẻ nỗi đau mất mát bà ngoại trên trang cá nhân.
Thép Xanh Nam Định đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Sanfrecce Hiroshima với tỷ số 0-3 trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2024/25. Dù tung ra đội hình gồm tới 8 ngoại binh, đội chủ sân Thiên Trường vẫn không thể san lấp khoảng cách trình độ với đại diện đến từ Nhật Bản.
Trong năm 2024, truyền hình Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của nhiều chương trình thực tế đa dạng và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ khán giả, vừa giàu tính nhân văn và truyền cảm hứng tới cộng đồng.
XSBTH 13/2: Phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Năm hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSAG 13/2: Xổ số An Giang phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết An Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Năm hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSTN 13/2: Xổ số Tây Ninh được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Năm hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSMN 13/2: Xổ số miền Nam ngày 13/2/2025 gồm các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Năm ngày 13/2 trên giaidauscholar.com.
Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao dù đã bước sang tuổi 40, và một phần quan trọng giúp anh duy trì phong độ chính là chế độ ăn uống khoa học.
Cristiano Ronaldo đã ghi được 924 bàn thắng trong sự nghiệp. Dựa trên phong độ hiện tại ở CLB Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha, có thể chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là anh sẽ đạt đến một cột mốc vĩ đại 1.000 bàn thắng.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/2/2025. giaidauscholar.com cập nhật link trực tiếp bóng đá C2 châu Á, Cúp C1 châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha và Ý
XSMB 12/2: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 12/2/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.
Link xem trực tiếp bóng đá Nam Định vs Sanfrecce Hiroshima (19h00, 12/2) – giaidauscholar.com cập nhật diễn biến trực tiếp bóng đá, kết quả trận Nam Định vs Sanfrecce Hiroshima thuộc vòng 1/8 Cúp C2 châu Á diễn ra hôm nay.
Trước diễn biến dịch cúm đang phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhiều người dân đã đi tiêm phòng vaccine và tìm mua thuốc Tamiflu để điều trị.
Trận đấu kinh hoàng với Real Madrid đêm thứ Ba vừa rồi, Man City cho thấy mình vẫn còn sức sống. Nhưng khủng hoảng đeo đuổi họ không vì vậy mà dừng lại. Người ta lo ngại rằng, có lẽ triều đại huy hoàng của Pep Guardiola tại Man City có lẽ đã đến lúc khép lại.