16h00, HA.GL- SLNA: Thời xa vắng

30/04/2011 08:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có thời, HA.GL và SLNA coi nhau như anh em, tình thủ túc bền chặt. Nhưng theo thời gian, mối quan hệ bền chặt giữa 2 bên bị rạn nứt tới độ khó cứu vãn. Để rồi trận chiến lần này, đội bóng phố núi quyết tâm ngăn chặn đà tăng tốc như nước lũ của Sông Lam...

Thời mới tập tễnh nhảy vào làm ông bầu bóng đá, chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức chơi rất thân và coi SLNA là mô hình học hỏi kinh nghiệm. Không những thế, HA.GL còn rất chuộng cầu thủ xuất thân ở xứ Nghệ. Và đội bóng cao nguyên trải thảm đỏ rước về không ít tài năng xứ Nghệ như Văn Hạnh, Ngọc Cảnh, Phi Hùng, Quốc Vượng, Sỹ Hùng, Sỹ Linh, Quang Trường... lên phố núi chơi bóng.

HA.GL (phải) chưa bao giờ thất bại trên sân nhà trước SLNA. Ảnh: VSI


Nhưng rồi mối quan hệ nhạt dần, “Gỗ” cũng không còn kết giao với SLNA thân như trước. Chữ ân vơi đi, chữ nợ lại nặng dần, nhất là sau khi SLNA nẫng mất chiếc Cúp QG mà HA.GL thèm khát tới cháy bỏng. Riêng bầu Đức không khỏi ấm ức khi nguyện vọng đưa trận chung kết Cúp QG về khai trương sân “tiểu Emirates” có giá cả chục triệu đô của mình. Ấy thế mà, lãnh đạo SLNA lại gạt phắt ý định trên, dù “Gỗ” sẵn sàng đài thọ toàn bộ tiền di chuyển. Mới đây, SLNA nhận lại quả đắng khi HA.GL nhất quyết không đổi lịch thi đấu ở vòng 13. Bởi “Gỗ” còn cay khi đối thủ đang chễm chệ ở ngôi đầu với cách biệt 11 điểm. Họ chẳng dại gì “nối giáo cho giặc”, khi HA.GL còn cách địch thủ tới cả chục điểm ở bảng xếp hạng lúc này.

Chuyến lên Pleiku lần này, HLV Hữu Thắng và các học trò muốn đá một trận chết bỏ để thỏa cơn tức. Về mặt nhân sự, đội khách chỉ vắng tiền vệ Trọng Hoàng sẽ vắng mặt do án treo giò. Có lẽ BHL đội khách sẽ trám Quang Tình ở cánh phải, còn ở hàng công, Fagan lẫn Kavin sẽ đá chính ngay từ đầu. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lại nằm ở hàng thủ, khi Huy Hoàng lẫn Helio đều có nhiệm vụ bắt chết 2 ngòi nổ lợi hại là Wanga và Evaldo của HA.GL.

Về phía đội chủ sân Pleiku, HLV Dusit sẽ để Tuấn Mạnh trở lại trấn giữ khung thành thay Công Vương. Đội chủ nhà nhiều khả năng ghi tên tân binh Euloge vào danh sách thi đấu thay cho Ejke và coi đó là món quà bất ngờ dành cho địch thủ. Dù qua Việt Nam mới 4 ngày, nhưng cựu tuyển thủ Togo được HLV Dusit tạo cơ hội đá trám vào khoảng trống mà thương binh Sakda để lại. Đây là một lựa chọn cần thiết bởi Dusit hiểu rõ chắc chắn SLNA sẽ chọn cách đá rắn để khắc trị lối chơi nhanh của đội chủ nhà. Nếu sức mạnh và ưu thế thể lực của Euloge Ahodikpe được phát huy đúng lúc, HA.GL sẽ có “tấm khiên” hữu hiệu để ngăn chặn bộ đôi tiền vệ Văn Bình – Ansah ở phía đối diện.

Cả 2 đội bóng đều sở hữu những tiền đạo chất lượng và có đột biến cao. Song cuộc chiến quyết định lại nằm ở tuyến tiền vệ, nơi cả 2 đều có những “máy quét” hàng đầu V-League hiện nay. HA.GL muốn xóa cái dớp 2 năm không thắng SLNA ở sân nhà và rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống còn 8 điểm. SLNA cũng cần một cái đà ngon trớn để bước vào trận đấu sống còn với TSW Pegasus ở AFC Cup, và HLV Hữu Thắng cũng rất cần 3 điểm để chứng minh SLNA xứng đáng là vua của V-League năm nay.

Dự đoán: 2-2


Mộc Miên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm