Các trận bảng B: Đẳng cấp Tango, nỗ lực xứ Hàn

23/06/2010 09:25 GMT+7 | World Cup 2010

* Argentina gặp Mexico, Hàn Quốc gặp Uruguay ở vòng hai

(TT&VH)- Lượt đấu cuối cùng của bảng B đã diễn ra với những cảm xúc thật sự đặc biệt. Maradona tiếp tục cười nhạo vào những ai đã chỉ trích ông khi giúp đội nhà toàn thắng 3 trận vòng bảng. Trong khi đó, Hàn Quốc đã giành tấm vé thứ hai một cách đầy kịch tính
 
* Argentina toàn thắng

Đúng như dự đoán của tờ Ole, khi không đặt nặng vấn đề 3 điểm trước Hy Lạp, Maradona đã đưa ra tới 7 sự thay đổi so với trận thắng Hàn Quốc 4-1. Với việc Mascherano (đội trưởng) và Heinze (đội phó) đều được cho nghỉ để tránh nhận thêm thẻ phạt, Messi đã vinh dự được mang băng đội trưởng. Trong khi đó, hàng tấn công được thay máu hoàn toàn với bộ đôi Diego Milito - Aguero. Ở tuyến giữa, Veron đã trở lại sau chấn thương cùng với Maxi và Bolatti.

Vẫn giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối phương, song việc thay đổi quá nhiều vị trí đã khiến Argentina không bộc lộ được sự nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những cơ hội rõ rệt của họ đa phần xuất phát từ những nỗ lực cá nhân. Trong hiệp một, Aguero đã có một pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự Hy Lạp, song cú dứt điểm của anh không thắng nổi sự xuất sắc của thủ thành Tzorvas. Lão tướng Veron cũng có một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng không thắng nổi thủ môn này.

Argentina đã toàn thắng 3 trận vòng bảng- Ảnh Getty

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Những nỗ lực gây sức ép liên tục của Argentina đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của... trung vệ Demichelis, người đã mắc sai lầm chết người ở trận đấu trước. Cú đánh đầu của anh ở phút 77 đã đập vào người Diego Milito bật ra, song cú đá bồi sau đó thì không thể cản phá. Trong trận này, Messi tiếp tục là người chơi năng nổ nhất trên hàng công Argentina, song may mắn vẫn không đến với anh. Sau một cú sút bị Tzorvas cản phá ở hiệp một, "số 10" tiếp tục có hàng loạt pha uy hiếp trong hiệp hai nhưng bất thành. Đáng chú ý nhất chính là cú dứt điểm đập cột dọc ở phút 89, nhưng trái bóng bật ra đã được lão tướng Palermo đệm gọn gàng vào góc xa để nâng tỷ số lên 2-0.

Palermo một lần nữa thể hiện cái duyên ghi bàn dưới thời Maradona vì anh lập công chỉ vài phút sau khi được vào sân thay Diego Milito. Trong khi đó, Messi vẫn quá thiếu may mắn, dù rằng một lần nữa anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

* Hàn Quốc vượt khó

Trái với trận đấu giữa Argentina và Hy Lạp, cuộc so tài cùng giờ giữa Hàn Quốc và Nigeria lại diễn ra hấp dẫn và có nhiều bàn thắng hơn hẳn. Trước một đối thủ không quá mạnh, "hổ châu Á" đã thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm để tự quyết định số phận của mình chứ không phải chờ kết quả từ sân Peter Mokaba.

Nhưng tham vọng của đội bóng châu Á đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 12 khi Uche lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số từ đường tạt từ bên cánh phải của Odiah. Trong bàn thua này, hậu vệ Cha Doo-ri mắc lỗi lớn bởi anh thiếu quyết liệt trong theo kèm dù có lợi thế chạy trước. Phút thứ 36, suýt chút nữa Uche lập cú đúp, nếu như cú sút của anh không tìm đến cột dọc Hàn Quốc. Quả thật, nếu tỷ số là 2-0 thì sẽ cực khó để Hàn Quốc gỡ hòa. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau tình huống ấy, Hàn Quốc có bàn gỡ hòa từ một quả đá phạt chếch bên cánh trái. Đường tạt của Ki Seung-Yeung đã loại hàng loạt hậu vệ Nigeria và Lee Jung-soo đã lao vào dứt điểm bằng đầu, song bóng đập chân anh bay vào lưới Nigeria.

Đầy hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp hai và sớm có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng xuất phát từ một tình huống cố định. Park Chu-young đã trở thành cầu thủ đầu tiên ở VCK năm nay ghi bàn từ sút phạt sau khi đưa bóng vào góc xa Enyeama một cách rất khéo léo. Thế nhưng, một lần nữa hàng phòng ngự của đội bóng xứ Hàn lại mắc sai lầm chết người. Trung vệ lão luyện Kim Nam-il đã khống chế bóng vụng về trước khi đốn ngã Obasi, và Yakubu không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền.

Ở những phút cuối của trận đấu, Nigeria đã ép sân liên tục và suýt có bàn ấn định chiến thắng khi Yakubu đệm bóng ra ngoài khi trước mặt anh chỉ còn khung thành trống. Trận hòa này là vừa đủ để Hàn Quốc đi tiếp với ngôi nhì bảng, cũng như Nigeria bị loại trong đau đớn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm