Học viện của Chelsea dùng để làm gì?

07/08/2015 17:03 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) - Với những đồng bảng Anh đã "rải" vào học viện Cobham, ông chủ người Nga Roman Abramovich của Chelsea có quyền đòi hỏi nhiều hơn những sản phẩm chất lượng từ chính lò đào tạo của mình.

Roman Abramovich đã không tiếc tiền và cả công sức để cải thiện chất lượng đào tạo trẻ của Chelsea. Tỷ phú người Nga thường xuyên dự khán những trận đấu của đội trẻ Chelsea. Ông nghĩ những "mầm non tương lai" của câu lạc bộ cần nhiều hơn là mỗi 10 phút ra sân trong đội hình Chelsea, trong bối cảnh mà kết quả trận đấu đã được an bài.


Abramovich rất quan tâm và chú trọng đầu tư khá nhiều cho khu tập luyện Cobham

"Tôi không thể sử dụng một đội hình có 10 người đàn ông đi kèm là 16 cậu bé. Một đội hình như chúng ta đang có - gồm 16, 17 cầu thủ có kinh nghiệm cùng với 3, 4 cầu thủ trẻ mới là điều mà tôi cần", Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận thắng của Chelsea trước Man United vào tháng 4.

Đó là những điều mà Abramovich không muốn nghe hoặc không muốn nhìn thấy. Hãy nhìn vào đội hình Chelsea thi đấu với Arsenal trong trận chung kết Community Shield 2015, chỉ có đội trưởng John Terry là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ Cobham và được ra sân ở trận đấu này.

Ba cầu thủ trẻ của học viện - Ruben Loftus-Cheek, Bertrand Traore và Ola Aina đã được trao cơ hội để thể hiện mình trong trận giao hữu trước Fiorentina tại International Champions Cup. Chelsea đã phải nhận thất bại 0-1 trước đội bóng đến từ Italy và không ai trong số những cái tên kể trên được thi đấu trọn vẹn 90 phút.


Loftus-Cheek được đánh giá rất cao ở đội trẻ Chelsea

Trong số ít những cầu thủ trẻ được gọi lên đội một, cơ hội thực sự để họ thể hiện mình là vô cùng hạn chế. Nathan Ake, Loftus-Cheek và Andreas Christensen đều được thi đấu nhưng chưa ai chứng tỏ được gì với số thời gian eo hẹp. Andreas Christensen cũng mới bị đẩy tới Monchengladbach vào mùa hè này, để tìm kiếm những cơ hội ở chân trời Bundesliga xa xôi.

Cái giá phải trả cho sự thất bại là rất đáng sợ. Jose Mourinho hiểu điều này và ông chấp nhận không đánh cược với nó vì những cầu thủ trẻ. Những đồng Rúp Nga đã biến Chelsea trở thành một đội bóng hùng mạnh, họ không tiếc tiền để chiêu mộ những ngôi sao, và đến giờ chỉ có một cầu thủ duy nhất trưởng thành từ học viện của câu lạc bộ có thể chiếm cho mình một suất đá chính thường xuyên.

Kí hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea vào năm 1997, 18 năm qua, đội trưởng John Terry luôn là nhân tố chủ chốt trong đội hình và giành được nhiều thành công cùng câu lạc bộ.


John Terry trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ

Như đã nói ở trên, Chelsea không phải chỉ biết chi tiền để đem về những ngôi sao lớn. Với vị thế là một đội bóng hàng đầu tại Premier League, Abramovich đã bỏ ra 100 triệu bảng để đầu tư vào cơ sở vật chất cho học viện bóng đá Chelsea.

Không chỉ có lương bổng cho đội ngũ nhân viên, chi tiêu cho việc đi lại và học tập của các cầu thủ trẻ, hàng năm Chelsea còn đưa ra mức đãi ngộ rất cao cho các tài năng để dễ dàng tuyển mộ những thần đồng từ khắp nơi trên toàn thế giới.

Loftus-Cheek, cầu thủ vừa bị Mourinho chấn chỉnh vì thi đấu lười biếng ở tour du đấu Autralia vừa qua, đang nhận mức lương 18 nghìn bảng/tuần. Đây là một con số khá lớn đối với một cầu thủ trẻ.

Học viện cũng không quên chi đậm để đưa các tài năng trẻ tới đây. Chẳng hạn như 1 triệu bảng trả cho West Brom để đem về Izzy Brown, Abramovich có quyền đặt ra câu hỏi vì sao các cầu thủ trẻ lại không được tạo cơ hội?

Vào năm 2011, Josh McEachran được Chelsea tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng dài hạn. Sau khi gia hạn hợp đồng cùng câu lạc bộ, cha của cầu thủ này tiết lộ một thông tin thú vị biết Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị với McEachran, trước khi anh này đặt bút kí gia hạn.


McEachran thi đấu trong màu áo Vitesse dưới dạng cho mượn

Josh McEachran là nhân tố chủ chốt trong đội hình Chelsea giành FA Youth Cup vào năm 2010. Được tạo điều kiện ra sân cho đội một từ khi mới 17 tuổi, Josh McEachran là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh vào thời điểm ấy. Real Madrid đã từng rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ trẻ này, nhưng bất thành.

Gia hạn hợp đồng vào năm 2011 và nhận mức lương 38 nghìn bảng/tuần, Chelsea sẽ không bao giờ "gỡ gạc" lại được số tiền đó khi Josh McEachran đã chuyển tới Brentford vào mùa hè này để thi đấu tại Championship - Giải hạng nhất Anh. Nên nhớ Golden Boy 2014 (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Âu 2014) Raheem Sterling cũng chỉ nhận con số vỏn vẹn 30 nghìn bảng/tuần trong những ngày tháng còn là trụ cột của bóng thành phố Cảng.

Trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea đang sở hữu những cái tên lớn trên băng ghế chỉ đạo. Paulo Ferreira trở lại với Chelsea không phải trên tư cách cầu thủ. Ngồi, không chạy nhảy và không phải lăn xả tắc bóng trên sân nhưng vẫn hưởng lương đều đặn hàng tuần. Con số mà Ferreira đang nhận còn cao hơn ngày anh ra sân với tư cách một cầu thủ.


Paulo Ferreira "tái xuất" trên băng ghế chỉ đạo

Sự trở lại của Paulo Ferreira là một bước đi vô cùng tích cực của Chelsea. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ Eddie Newton theo dõi sự phát triển của những mầm non trong tương lai, khi họ ra đi dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Hiện có 14 cái tên của Chelsea đang đánh thuê ở những câu lạc bộ khác.

Những tài năng trẻ ra đi với lời hứa từ câu lạc bộ, sẽ được đảm bảo về tương lai nếu thể hiện tốt. Ai ra đi cũng nhận được những lời hứa về tương lai, vậy tại sao Abramovich vẫn chưa thể hài lòng?

100 triệu bảng để đầu tư liệu có là một sự lãng phí dành cho học viện Cobham?

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm