Murray thông cảm với Rooney

21/06/2010 08:35 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Trong một phát biểu mới nhất, Andy Murray khẳng định anh rất thông cảm với Wayne Rooney, tiền đạo đang thi đấu quá tồi ở VCK World Cup 2010. Từ quần vợt tới bóng đá, cả hai ngôi sao ấy đều đang phải chịu một sức ép chung: gánh nặng từ sự kỳ vọng.


Murray thông cảm với Rooney - Ảnh: Reuters
Lần gần nhất (và duy nhất) người Anh bước lên đỉnh cao World Cup là năm 1966 khi VCK được tổ chức tại xứ sở sương mù. Với quần vợt, nỗi khắc khoải ấy còn lớn hơn nhiều, bởi kể từ khi huyền thoại Fred Perry vô địch đơn nam Wimbledon 1936 đến nay, chưa có bậc hậu bối nào tiếp nối được thành tích của ông. Ở thời điểm hiện tại, Rooney là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh. Andy Murray là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt xứ sở sương mù, khi đã hai lần ngấp nghé chức vô địch Grand Slam.


Trận hòa 0-0 với Algeria là một màn trình diễn tồi tệ của Rooney và những đồng đội. ĐT Anh đứng trước nguy cơ bị loại, còn số 10 thì đã bị báo chí chỉ trích khá nhiều, nhất là khi anh gào lên trước ống kính camera của một phóng viên đồng hương (về sau, anh đã xin lỗi). Nhưng theo Murray thì Rooney không đáng bị đối xử như thế bởi anh đang phải gánh sự kỳ vọng của cả dân tộc trên vai. Murray cũng vậy. Ở mỗi giải Grand Slam, đặc biệt là Wimbledon, anh luôn được giới báo chí tâng bốc, song cũng bị săm soi và chỉ trích rất nhiều. Bản thân Murray cũng là một người thường xuyên bức xúc trước sự soi mói của giới báo chí Anh.

Nhưng nếu Rooney còn có những đồng đội khá đẳng cấp như Lampard, Gerrard, Terry, thì Murray đang cô đơn bởi anh là ngôi sao duy nhất trong làng quần vợt xứ sương mù. Tại Wimbledon năm nay, nước chủ nhà có vỏn vẹn 2 tay vợt. Ngoài Murray (hạt giống số 4), người còn lại là Jamie Baker hiện xếp hạng 254 thế giới và chỉ được tham dự nhờ suất đặc cách. Nếu như Murray được dự đoán là sẽ dễ dàng vượt qua Jan Hajek, thì Baker có khả năng "đứt" từ vòng 1, dù rằng đối thủ Vliegen của anh cũng chỉ xếp hạng 147 thế giới.

"Vô địch World Cup là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, và Wimbledon cũng vậy. Tim (Henman) và tôi đã tiến đến rất gần mục tiêu ấy nhưng không thể đạt được. Chúng tôi cần sự ủng hộ", Murray thừa nhận.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm