Hargreaves ghi bàn ngay trong trận ra mắt

22/09/2011 07:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 3 Carling Cup loạt trận đêm qua (21/9) khi các đội bóng lớn là Liverpool, Chelsea và Man City đều giành quyền đi tiếp dù theo những cách khác nhau.

Hargreaves ghi bàn ngay trong trận ra mắt Man City - Ảnh Getty

Tâm điểm của vòng 3 Carling Cup diễn ra đêm qua đổ dồn về sân Etihad khi bản hợp đồng “kỳ lạ” Owen Hargreaves có trận ra mắt Man City sau khi gia nhập đội bóng áo Xanh từ M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Và Hargreaves không mất nhiều thời gian để chứng tỏ rằng tại sao Man City lại mở rộng vòng tay để đón một “phế nhân” như anh về.

Chính cựu tiền vệ của M.U là người mở ra chiến thắng cho Man City ở phút 17 trước khi Balotelli ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà trước đương kim vô địch Birmingham. Một gương mặt đáng chú ý khác trên sân Etihad là Kolo Toure, trung vệ đã có trận đấu đầu tiên cho Man City sau 6 tháng bị treo giò vì sử dụng doping.

So với trận hòa Fulham 2-2 hồi cuối tuần qua tại Premier League, HLV Roberto Mancini đã thay nguyên cả đội hình khi tiếp Birmingham trên sân nhà. Tuy vậy, đội hình hai của Man City vẫn tỏ ra quá mạnh so với Birmingham, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất.  Man City sớm làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ mất 17 phút để mở tỷ số. Sau một pha lộn xộn trước vòng cấm Birmingham, Hargreaves đã khống chế bóng bằng chân trái rồi tung cú sút xa cực kỳ đẹp mắt bằng chân phải, không cho Colin Doyle cơ hội cản phá.

Số phận của trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp 1 sau khi Balotelli kết thúc hoàn hảo một pha tấn công của Man City với một cú sút nhanh như chớp bằng chân trái từ pha căng ngang của Kolarov, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Nếu như Man City với đội hình hai vẫn dễ dàng đánh bại ĐKVĐ Birmingham thì Chelsea phải rất chật vật mới vượt qua được Fulham trên chấm 11m sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút. Thậm chí nếu Kasami không sút hỏng quả 11m mà Fulham được hưởng sau pha phạm lỗi của Alex với Frei, Chelsea có thể đã phải nhận thất bại ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Phút 48, Alex ngăn cản trái phép cơ hội ghi bàn mười mươi của Frei và trọng tài không ngần ngại tặng cho trung vệ người Brazil 1 chiếc thẻ đỏ, đồng thời cho Fulham được hưởng quả phạt 11m. Dù hai đội đã có thêm 30 phút hiệp phụ để tìm kiếm chiến thắng nhưng đều không thể ghi bàn và buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Và Fulham một lần nữa gặp vận đen trên chấm 11m khi thua Chelsea với tỷ số 3-4 bởi cú sút hỏng của Ruiz.

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Liverpool đã phần nào lấy lại niềm tin cho người hâm mộ sau những trận thua liên tiếp tại Premier League bằng chiến thắng 2-1 trên sân của Brighton & Hove Albion. Ngay ở phút thứ 7, Bellamy đã mở tỷ số cho Liverpool trước khi Kuyt dập tắt hy vọng của đội chủ nhà bằng pha lập công ở phút 81. Brighton & Hove Albion chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự ở phút 90 do công của Barnes trên chấm 11m.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm