Man City 3-2 Tottenham: Xây chắc ngôi đầu

22/01/2012 20:28 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)-Một trận đấu kính tích khi tất cả các bàn thắng của hai đội đều đến ở hiệp 2. Man City dẫn 2-0 rồi tưởng như đánh rơi "vàng" khi để Tottenham gỡ lại 2-2 nhưng Balotelli kịp ghi bàn quyết định giúp họ thắng 3-2 chung cuộc.

Man City đánh bại Tottenham 3-2 - Ảnh Getty

3 điểm cho Man City. Một chiến thắng có phần may mắn không chỉ vì nó đến vào những giây cuối cùng của thời gian bù giờ trong hiệp 2 mà còn bởi chính Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trước đó khi Defoe đệm bóng ra ngoài khung thành gần như đã bỏ trống.

Man City cầm bóng nhỉnh hơn một chút (53% - 47%), sút cầu môn không hơn đối thủ bao nhiêu (16 so với 14 cú sút của Tottenham) và thực tế là số cơ hội ghi bàn rõ rệt họ tạo ra cũng không hơn nhiều so với đội khách nhưng điều quan trọng cuối cùng là họ đã thắng. Thắng để xây chắc ngôi đầu mà không cần quan tâm kết quả trận Arsenal - MU. Thắng để thêm tự tin hướng đến ngôi vô địch dù mùa giải vẫn còn dài. 

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu

6 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có pha dứt điểm đáng chú ý nào về khung thành hai đội. Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ trung bình thấp.

Phút thứ 10: Cơ hội nguy hiểm mà cả hai đội tạo ra thì chưa thấy đâu nhưng thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã có và nó thuộc về Clichy của Man City khi hậu vệ người Pháp cố tình ngăn cản Walker thực hiện quả ném biên nhanh.

Phút thứ 12: Mãi tới lúc này chủ nhà Man City mới có pha dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút chân phải từ khoảng cách 16m của Aguero lại đập người Ledley King đổi hướng đi chệch khung thành

Sau cú sút bất thành của Aguero, trận đấu lại diễn ra buồn tẻ. Man City cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng triển khai bóng với nhịp độ chậm nên không gây nguy hiểm gì cho khung thành Spurs. Chính xác là họ chưa tìm cách nào tiếp cận được cầu môn đội khách. Spurs thì không lên bóng được nhiều và Joe Hart cũng chẳng có việc gì làm.

Phút thứ 21: Spurs vừa tung ra pha dứt điểm có lẽ là đầu tiên của họ nhưng cú sút chìm từ khoảng cách 21m của Parker lại đi không chính xác.

Phút thứ 26: Aguero đi bóng đầy nỗ lực vào cấm địa Spurs rồi nhả bóng cho David Silva dứt điểm chân trái chéo góc nhưng bóng đi chệch khung thành Tottenham

Phút thứ 27: Đến lượt David Silva chọc khe cho Aguero thoát xuống dứt điểm cách khung thành Friedel khoảng 13m nhưng bóng một lần nữa đi chệch khung thành do tiền đạo người Argentina mất trụ khi dứt điểm.

Phút thứ 30: CƠ HỘI !!! Man City có cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu tiên. Micah Richards cướp được bóng của Gareth Bale, đi vài nhịp rồi chuyền vào trong cho Aguero dứt điểm chân phải trong vòng cấm trong thế đối mặt thủ môn Friedel nhưng thủ thành của Tottenham đã xuất sắc dùng chân cản phá.

Phút thứ 35: Spurs được hưởng quả phạt cách khung thành Joe Hart tầm 17m nhưng Kaboul lại sút bóng đi quá cao

Hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối mà không có vẻ gì là Man City sẽ phá được thế bế tắc. Sau 42 phút đã qua, họ mới tạo ra đúng 1 cơ hội ghi bàn nhưng Aguero dứt điểm không thành công.

Phút thứ 44: Mãi mới thấy Dzeko lên tiếng nhưng cú sút của trung phong người Bosnia lại đi chệch khung thành. Man City bất lực sau 45 phút đầu tiên và để Tottenham cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà.

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 49: Man City tiếp tục chơi ép sân trong những phút đầu hiệp 2 còn Spurs đá phòng ngự phản công. Van der Vaart vừa có cú sút chân trái từ khoảng cách tới 30m nhưng bóng đi chệch khung thành Joe Hart khá xa.

Phút thứ 52: Scott Parker bên phía Spurs vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Aguero

Phút thứ 55: BÀN THẮNG !!! David Silva chuyền đẹp cho Nasri băng xuống dứt điểm tung lưới Tottenham trong thế đối mặt thủ môn Friedel

Phút thứ 58: BÀN THẮNG !!! Trung vệ Lescott nhân đôi cách biệt cho chủ nhà với pha băng vào dứt điểm cận thành từ quả đánh đầu nối của Dzeko sau quả phạt góc của David Silva.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG!!! Defoe rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Tottenham trong thế đối mặt với thủ thành Joe Hart. Savic mắc sai lầm chết người khi đánh đầu ngược về khung thành cho Joe Hart từ đường chuyền dài lên của Kaboul mà không quan sát, tạo cơ hội cho Defoe cướp bóng và dễ dàng ghi bàn.

phút thứ 64: BÀN THẮNG!!! Gareth Bale san bằng tỷ số 2-2 cho Tottenham sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Lennon bên cánh trái. Bale dứt điểm chân trái kỹ thuật vào góc cao khiến Joe Hart bất lực.

Phút thứ 68: Van der Vaart rời sân nhường chỗ cho Livermore

Phút thứ 78: Balotelli phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Assou Ekotto

Phút thứ 85: Dẫn trước tới 2-0 rồi lại để Spurs gỡ lại 2-2, Man City vẫn tiếp tục tấn công và cấm bóng nhiều hơn nhưng không sao tạo ra những cơ hội rõ rệt để ghi thêm bàn thắng. Họ tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự chủ động của Tottenham.

Phút thứ 88: Lennon rời sân nhường chỗ cho Pienaaar

Phút thứ 90: CƠ HỘI !!! Thiếu chút nữa Tottenham có bàn thắng dẫn lại Man City 3-2. Gareth Bale thoát xuống trong thế trống trải rồi chuyền vào rất thuận lợi cho Defoe băng xuống nhưng pha đệm bóng trước khung thành bỏ trống của tiền đạo này trong tư thế hơi với và bóng đi chệch cột dọc khung thành Man City. Một cơ hội ghi bàn mười mươi đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút thứ 90' + 4: BÀN THẮNG !!! Trong nỗ lực tấn công cuối cùng, Man City đã được đền đáp bằng quả penalty sau khi trung vệ Ledley King của Spurs phạm lỗi với Balotelli trong vòng cấm. Đích thân chân sút người Italia sút chân phải hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 quý như vàng cho đội nhà. Với kết quả này, Man City chắc chắn ít nhất cũng duy trì khoảng cách 3 điểm với MU và ngôi đầu bảng Premier League dĩ nhiên là của họ.

Đội hình thi đấu

MAN CITY: Hart, Richards, Savic, Lescott, Clichy, Milner, Barry, Aguero, Silva, Nasri, Dzeko

TOTTENHAM: Friedel, King, Kaboul, Assou-Ekotto, Walker, Parker, Modric, Bale, Lennon, Van der Vaart, Defoe

Man City
Thông số trận đấu
Tottenham
53%Tỷ lệ giữ bóng47%
16
Sút bóng14
4
Sút cầu môn3
12
Sút ngoài cầu môn11
1
Thủ môn cản phá2
9
Phạt góc4
9
Phạm lỗi10
1
Việt vị2
2
Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm