Chuyện nhà "Quỷ đỏ": Hernandez không muốn bị so sánh với Solskjaer

03/01/2011 07:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền đạo trẻ J. Hernandez (M.U) cho rằng anh còn cần làm nhiều điều trước khi được đem ra so sánh với huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer.

Tiền đạo J. Hernandez - Ảnh Getty

Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United trong trận đấu với West Brom vừa qua đã giúp tiền đạo người Mexico trở nên nổi tiếng hơn. Và hình ảnh của "Hạt đậu nhỏ" khiến người hâm mộ Man United liên tưởng tới "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ", người thường vào sân từ băng ghế dự bị và ghi những bàn thắng quyết định cho Man United, điển hình là pha lập công trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich cách đây nhiều năm. Nói về chuyện này, J. Hernandez đã cho hay: "Đây là động lực lớn cho tôi khi mọi người nhắc tới điều đó song thành thực mà nói, tôi muốn mọi chuyện diễn ra bình thường. Tôi còn cần phải làm nhiều điều để được như anh ấy".

Trái ngược với sự dè dặt của Javier, hậu vệ Evra cho biết anh rất ngạc nhiên trước khả năng hoà nhập nhanh của tiền đạo có biệt danh là "Chicharito". Hậu vệ người Pháp nhận định về đàn em: "Mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Khi tới đây, tôi đã có cảm giác rằng cậu ấy sẽ ghi bàn cho Man United. Thật khó tin. Tôi hy vọng rằng Javier sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Khi thi đấu bóng đá, bạn luôn muốn được thi đấu hàng tuần".

Với sự vắng mặt của Rooney, ngôi sao phải nghỉ thi đấu hai tuần vì chấn thương mắt cá, tiền đạo từng thi đấu cho Chivas nhiều khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu giữa tuần của đội nhà trước Stoke. Nhận định về Wayne, chân sút cũng mới ghi bàn cho Man United sau một thời gian dính líu đến chuyên "ăn vụng", Evra cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho Wayne. Cậu ấy xứng đáng với bàn thắng đó vì Wayne đã tập luyện rất chăm chỉ trên sân tập. Cậu ấy đã chứng minh cho mọi người thấy khát khao trong màu áo Man United. Hy vọng rằng Wazza có thể tiếp tục ghi bàn cho chúng tôi".  

Được biết, quãng thời gian sắp tới của Man United không hề nhẹ nhàng khi sau trận đấu với Stoke, Man United sẽ chạm trán Liverpool ở Cúp FA và sau đó là đội bóng đang chơi ngày càng lên chân, Tottenham. Evra phàn nàn: "Thật sự là cơ thể của chúng tôi cảm thấy khó khăn. Chúng tôi cảm thấy mệt, song điều này cũng không thể thay đổi được gì. Có người có thói quen dậy sớm lúc 6 giờ sáng, có người thì không. Chúng tôi đang ở Anh, nơi có giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất thế giới".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm