Man City vượt qua Newcastle bằng chiến thắng "xấu xí"

04/10/2010 01:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Chơi không thực sự ấn tượng trên sân nhà City of Manchester song Man City vẫn giành được ba điểm trọn vẹn trước Newcastle United.

Pha ghi bàn của Tevez - Ảnh Getty

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Tevez đã mở tỷ số cho đội nhà bằng pha sút phạt 11m thành công song Jonas Gutierrz đã kịp thời san hòa cho Newcastle United. Trong 45 phút còn lại của hiệp 2, dù cầm bóng nhiều song Man City không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn thực sự. Phải tới phút 75, với nỗ lực đi bóng cá nhân, A. Johnson đã dứt điểm qua “rừng chân” để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Do có việc gấp ở Italy nên HLV Mancini đã không thể tham gia trả lời họp báo sau trận. Thay thế chiến lược người Italia trao đổ với giới truyền thông, HLV phó Brian Kidd đã cho biết: “Nếu bạn muốn cạnh tranh cho những vị trí dẫn đầu BXH của giải đấu này, đôi khi bạn cần những chiến thắng xấu xí. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành ba điểm. Newcastle đã chơi một trận đấu kiên cường. Chúng tôi đã không thể kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu tiên, song các cầu thủ hiểu rằng họ cần phải thi đấu nỗ lực hơn nữa trong hiệp 2. Ba trận đấu diễn ra trong vòng một tuần qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ Man City. Tuy nhiên, muốn là một đội bóng hàng đầu của giải ngoại hạng Anh, bạn phải làm quen với chuyện này”.

“Chiến thắng này đã giúp chúng tôi giành được vị trí thứ hai trên BXH. Chúng tôi hài lòng về thành tích này. Đội bóng đã cải thiện nhiều trong thời gian qua. Tôi cho rằng Man City có cơ hội thực sự trong mùa giải năm nay. Một vài tuần tới đây, Man City sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi các cầu thủ trụ cột bị chấn thương trở lại. Lúc đó, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các vị trí”, HLV Kidd nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Hughton của Newcastle United đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể kiếm được điểm trên sân của Man City: “Thật không công bằng. Trọng tài đã có hai tình huống thổi còi không có lợi cho chúng tôi. Đầu tiên là tình huống thổi phạt đền dẫn tới bàn thắng của Tevez sau đó, ông ấy lại bỏ qua tình huống Ameobi bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Ngoài ra, trọng tài Mike Williamson cũng không phạt De Jong sau pha vào bóng thô bạo với Ben Arfa”.

Sau tình huống va chạm trên sân, Ben Arfa tỏ ra khá đau đớn và anh đã được đưa tới bệnh viện ngay sau trận để chụp cắt lớp. HLV Hughton đã cho hay: “Có vẻ như đó là một chấn thương nặng. Chúng tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện để kiểm tra. Hình như chân của Ben đã bị gãy. Ai cũng có ý kiến của riêng mình, song tôi cho rằng đó là một tình huống quá ham bóng của De Jong”.

Anh Hiển (Tổ̉ng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm