Lippi bàn về chiến cuộc Juve-Milan: “Juve chưa chắc hưởng lợi ở vụ Ibra”

09/02/2012 15:59 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Bài viết của cựu HLV đội tuyển Italia và cũng là cựu HLV Juventus Marcello Lippi về cuộc chiến Juventus-Milan cho Scudetto, sau biến cố Ibra bị treo giò 3 trận, qua đó vắng mặt trong trận đối đầu giữa họ đêm 25/2 tới.

“Mùa này, trong những trận đối đầu trực tiếp với những đội bóng hàng đầu Serie A, Milan chưa kiếm nổi một thắng lợi nào. Nhưng những số liệu thống kê này sẽ trở nên vô ích nếu như Juve không ngăn chặn được quá trình mất điểm với Bologna, Genoa, Cagliari hay Siena như đã thấy Chủ nhật vừa qua. Nhưng giờ đây, khi chúng ta bước vào tháng quan trọng cho Scudetto (“quan trọng” chứ không “quyết định”, vì còn quá sớm để nói điều ấy) với 3 trận Juve-Milan ở Cúp Italia và Serie A thì Ibra bị đuổi trong trận Napoli. Chắc chắn Allegri không vui vì điều này. Chắc chắn Milan sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh cho cầu thủ người Thụy Điển lặp lại những sai lầm tương tự. Nhưng nếu án phạt 3 trận của Ibra không thay đổi, đồng nghĩa với việc anh không thể ra sân trận gặp Juve hôm 25/2, liệu đấy có phải là lợi thế lớn cho Juve?


HLV Lippi - Ảnh Getty

Câu trả lời cho thời điểm hiện tại: Có. Milan và Juve có 4 cầu thủ có ý nghĩa quyết định với lối chơi và kết quả, là Ibra và Pirlo, hai biểu tượng của mùa giải, và Thiago Silva cùng Buffon. Ảnh hưởng từ sự phụ thuộc vào Ibra của Milan là vô cùng lớn. Không một cầu thủ nào ở Serie A có sự tác động lên đội bóng lớn như anh. Không ai có phẩm chất kĩ thuật và thể lực có thể ảnh hưởng lên lối chơi, mở ra các khoảng trống, tạo ra các đường chuyền, hỗ trợ phòng ngự và ghi bàn tốt như anh. Từ sức mạnh của Ibra mà Allegri đã xây dựng lên một Milan hùng mạnh vốn đã và đang bị chấn thương hoành hành như bây giờ. Milan sẽ vắng Van Bommel ở trận Udinese, đã vắng Aquilani một thời gian, đặc biệt là họ đang không có sự phục vụ của Boateng. Nhờ di chuyển không bóng tốt, tiền vệ người Ghana là người có khả năng tận dụng tốt nhất các khoảng trống mà Ibra tạo ra, và anh có thể tạo ra chết chóc cho đối phương. Còn bây giờ?

Milan không có một người nào như Ibra nữa. Trước khi nghỉ đá để mổ tim, Cassano đã tạo ra những dấu ấn cá nhân quan trọng, những điều mà Robinho cũng tạo ra nhưng không liên tục. Mùa trước, khi Ibra vắng mặt, bộ đôi Cassano-Pato đã đưa Milan đến chiến thắng dễ dàng trước Inter. Nhưng giờ thì Pato cũng bị thương và sự trở lại của anh vẫn là một dấu hỏi. Vẫn còn lại El Shaarawy, người đang chơi tốt, nhưng không thể trở thành một thủ lĩnh, Maxi Lopez vừa tới, và Inzaghi. Điều rõ ràng hiện ra từ đây là những giải pháp mà Allegri đưa ra không thể dựa trên bất cứ cá nhân nào. Trận Milan-Juve ở Serie A do đó sẽ là một phép thử lớn đối với Milan. Họ phải tìm lại được khả năng làm chủ thế trận, sự chắc chắn và cá tính. Nếu thất bại trong việc này, Milan sẽ không thể vượt trội được Juventus, đội bóng không hề thay đổi cách tiếp cận trận đấu về mặt chiến thuật và tâm lí, khi dù ở đâu và trước đối thủ nào, Conte luôn cho đội chơi một kiểu, pressing toàn sân. Không có một người như Ibra đe dọa, hàng thủ Juve sẽ trở nên dễ thở hơn và từ đó có thể giúp hỗ trợ cho khâu tấn công.

Tuy nhiên, các đội bóng Italia luôn nổi tiếng với việc trở lại là mình trong thời điểm khó khăn. Khi không có cầu thủ xuất sắc nhất, Milan có thể trở nên nguy hiểm gấp bội, khi nhớ ra họ vẫn đang mặc chiếc áo có hình Scudetto trên ngực và khi tìm ra cách để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Ibra. Nếu họ không làm được điều đó, chiến thắng sẽ đến với Juve”.

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm