Italia rơi vào tình cảnh hiểm nghèo: Chưa phải đã mất tất cả

16/06/2012 14:02 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Sự thật là Italia đã không còn tự quyết số phận của mình được nữa. Trận đấu với Ireland ở lượt cuối sẽ không đóng vai trò quyết định giúp họ đi tiếp bởi còn phụ thuộc vào kết quả trận Tây Ban Nha-Croatia. Nhưng những hy vọng vẫn còn.



Italia vẫn chưa hết hy vọng, dù số phận của họ nằm trong tay Tây Ban Nha - Ảnh Getty

Điều cuối cùng còn đọng lại trong các tifosi sau khi trận đấu kết thúc, chính là sự nuối tiếc. Một lần nữa Italia không bảo vệ được chiến thắng sau bàn dẫn trước đầy mong manh. Nhưng nếu trận hòa với Tây Ban Nha đã tạo ra một cú hích tinh thần rất lớn đối với các học trò của Prandelli khi người ta nhìn thấy rằng, sơ đồ 3-5-2 theo kiểu Juventus của đội tuyển Italia đã vận hành tốt, thậm chí rất tốt, thì trận hòa 1-1 với Croatia lại là một bước lùi về kết quả và thậm chí là cú sốc nặng về mặt tâm lí với những người Thiên thanh. Những vấn đề lớn của Azzurra về dứt điểm sau khi tạo được không ít cơ hội nguy hiểm đã phủ một bóng đen lớn lên những gì mà họ đã làm được và đáng được biểu dương: tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, khả năng chơi với nhịp độ cao và vai trò không thể chối cãi của Pirlo và De Rossi, xương sống của đội. Những gì diễn ra có thể làm vừa lòng phần nào những người hâm mộ đã tin rằng, mọi chuyện có thể tệ hại hơn thế với đội tuyển sau những rắc rối trước giải. Nhưng rõ ràng như thế chưa đủ. Điều quan trọng nhất là hiệu quả chưa thực sự được thể hiện.

Nếu một đội bóng đã phát huy được sức mạnh tinh thần và khả năng dồn ép đối phương nhờ kiểm soát tốt thế trận mà không thể thắng đối phương sau khi dẫn điểm trước và chỉ dừng lại ở 1 bàn thắng mỗi trận (1 trong số đó đến từ bóng chết, 1 từ cầu thủ dự bị vào sân ở hiệp 2) thì rõ ràng đối bóng ấy có những vấn đề lớn cần phải giải quyết. Những gì xảy ra với Italia hiện tại cũng rất giống căn bệnh không biết chiến thắng vì các tiền đạo ít ghi bàn của Juve hồi đầu mùa bóng, do đá đá giống Juventus, theo một sơ đồ mà các cầu thủ Juve chiếm số đông trong đội tuyển. Nhưng đội sau đó sẽ đoạt Scudetto ấy có cả một mùa bóng phía sau để sửa chữa và hoàn thiện mình. Italia chỉ còn một trận duy nhất với Ireland và Prandelli phải làm tất cả những gì có thể để đội bóng của ông chiến thắng, từ việc điều chỉnh lại sơ đồ chiến thuật của đội, khi Barzagli đã trở lại sau chấn thương, cho đến việc nâng cao tinh thần cho đội trong thời điểm mà họ không còn quyết định toàn bộ vận mệnh của mình nữa.

Nhưng người Italia không nên suy nghĩ quá nhiều vào một trận hòa mà người Tây Ban Nha và Croatia có thể tạo ra như cách mà Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt tay nhau loại họ ở EURO 2004. Một tỉ số 2-2 hoặc hơn sẽ đẩy thầy trò ông Prandelli về nhà sớm. Nhưng Tây Ban Nha là những nhà vô địch thế giới. Họ còn có danh dự để bảo vệ. Cũng thật nực cười khi nghĩ rằng, một trận hòa theo kiểu dàn xếp để cùng làm Tây Ban Nha và Croatia hài lòng lại có thể làm cả một quốc gia rúng động, trong thời điểm mà quốc gia ấy đang chuẩn bị đưa ra xét xử hàng chục cầu thủ vì dàn xếp tỉ số. Hãy nghĩ đến Italia và hãy tin Italia, khi những hy vọng vẫn còn chưa thực sự mất đi.

8 năm rồi, nước Ý chưa quên những giọt nước mắt của Cassano, lúc ấy còn thơ trẻ và bé bỏng lắm, sau khi ghi bàn quyết định giúp Thiên thanh hạ Bulgaria nhưng Italia vẫn bị loại. Ở EURO này, lịch sử sẽ không lặp lại.

                            Anh Ngọc (Donetsk)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm