Henry, mừng anh trở lại

16/03/2010 14:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu sau này Henry chia tay Liga (sang chơi ở giải MLS chẳng hạn), anh hẳn sẽ không bao giờ quên cái tên Valencia. Cùng với đội bóng có biệt danh "Những chú Dơi" này, Titi thực sự đã có những kỷ niệm rất ngọt ngào.

Không hiểu vì lý do gì, những trận đấu với Valencia luôn khơi gợi được từ Henry nhiều cảm hứng nhất. Không phải những đối thủ nhược tiểu như Valladolid hay Racing, chính Valencia mới là đội bị Henry chọc thủng lưới nhiều nhất từ ngày anh chuyển sang Liga hồi mùa Hè năm 2007 tới nay. Trước trận đấu ở Nou Camp tối Chủ nhật vừa rồi, tiền đạo người Pháp đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng vào lưới các thủ môn của Valencia, và đáng nói hơn nữa là để ghi được 7 bàn ấy, anh chỉ mất có 4 trận và hơn 1 năm, từ 21/3/2008 tới 26/4/2009. Lượt đi mùa trước, Henry còn lập được cả một hat-trick vào lưới "Los Che" trong đại thắng 4-0 của Barca.

Henry là "khách quen" của Valencia

So với thời điểm ấy, Henry bây giờ đã đổi thay quá nhiều. Từ đầu mùa, đóng góp của anh cho Barca là cực kỳ hạn chế, với vỏn vẹn 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân. Chính vì phong độ của Henry là quá tệ, Guardiola mới không đặt niềm tin vào anh mà vào chân sút trẻ Krkic trong trận đấu với Valencia ở Nou Camp, nơi Ibra không thể ra sân vì án treo giò. Chỉ sau khi biết rằng không thể hi vọng gì nhiều ở Krkic, người đã có một hiệp 1 cực chán khi thường xuyên phải chơi dạt sang cánh trái để nhường trung lộ cho Messi, Guardiola, thông qua trợ lý Vilanova, mới quyết định trao cơ hội cho Henry.

Thế nhưng, như phát biểu của Vilanova, sự xuất hiện của Henry lại trở thành một bước ngoặt của trận đấu. "Với sự có mặt của Henry, lối chơi của đội đã có nhiều chiều sâu hơn, cự ly đội hình cũng được giữ hợp lý hơn và chúng tôi đã tạo được rất nhiều sức ép lên hàng thủ Valencia". Ngoài ra, Henry còn góp phần "giải phóng Messi, tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho tiền đạo người Argentina". Trong thời gian có mặt trên sân, Henry đã có không dưới 3 lần uy hiếp khung thành của Cesar, kiếm được 1 thẻ vàng (dành cho Maduro, người sau đó bị đuổi khỏi sân), và đặc biệt là thực hiện được 2 đường chuyền quyết định cho Messi ghi bàn.

Trong nhiều nguyên nhân khiến Barca không còn bùng nổ được như xưa, sự sa sút của Henry là nguyên nhân thường được nhắc tới đầu tiên, bên cạnh chuyện Ibra chưa thay thế được Eto'o ở vai trò tiền đạo chủ lực. Mùa trước, Henry đóng góp cho Barca tới 26 bàn, vậy mà tới giờ này của mùa 09-10, số bàn thắng của anh mới chỉ là 3. Hỏi sao Barca không "nhớ"! Tuy nhiên, nếu Henry có trở lại từ lúc này thì cũng chưa thể nói là muộn, bởi Barca hiện vẫn còn nguyên cơ hội đăng quang ở cả hai đấu trường chính là Liga và Champions League. Hi vọng, 45 phút ấn tượng trước Valencia là khởi đầu cho sự trở lại rất được kỳ vọng ấy.

Xavi đuổi kịp "Tarzan"

Có mặt trong chiến thắng 3-0 trước Valencia, tiền vệ Xavi đã có được chiến thắng thứ 195 ở Liga trong màu áo Barca. Như vậy, anh đã vươn lên sánh ngang huyền thoại Migueli, người có biệt danh "Tarzan", trên danh sách những người có nhiều trận thắng ở Liga với Barca nhất. Dù vậy, thành tích của Xavi vẫn được đánh giá cao hơn vì anh thi đấu ít hơn tới 49 trận. Để có được 195 chiến thắng, Xavi phải chơi 342 trận, tức tỉ lệ chiến thắng lên tới 57%.

Kết quả vòng 26

Getafe-Mallorca 3-0

Gijon-Bilbao 0-0

Sevilla-Deportivo 1-1

Villarreal-Xerez 2-0

Racing-Zaragoza 0-0

Tenerife-Espanyol 4-1

Almeria-Malaga 1-0

Barca-Valencia 3-0

Valladolid-Real Madrid 1-4

Atletico-Osasuna đá muộn

Lịch thi đấu vòng 27

Chủ nhật 21/3, 00h00: Bilbao-Getafe, Xerez-Tenerife, Deportivo-Valladolid; 02h00: Real Madrid-Gijon; 04h00: Espanyol-Sevilla; 23h00: Malaga-Villarreal, Osasuna-Racing, Mallorca-Atletico.

Thứ Hai 22/3, 01h00: Valencia-Almeria; 03h00: Zaragoza-Barca.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm