Tottenham - Liverpool: Đòi nợ được không?

12/11/2008 10:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 10 ngày trước, cú vấp ngã ở White Hart Lane đã khiến Liverpool mất ngôi đầu bảng vào tay Chelsea và trận thua đầu tiên của HLV Rafael Benitez và các học trò kể từ đầu mùa giải. Ngược lại, Tottenham gần như biến thành một đội bóng khác kể từ sau khi Juande Ramos ra đi và Harry Redknapp đến. Chiến thắng lớn nhất của họ trong 5 trận bất bại gần đây nhất chính là 3 điểm giành được vào phút cuối cùng trước Liverpool.

Đội bóng áo đỏ đã kịp phục hồi sau trận thua choáng váng đó với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước West Brom vào thứ Bảy, trận đấu mà Robbie Keane, cựu cầu thủ của Spurs, đã ghi những bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới tại Premier League. Đêm nay, Liverpool quyết đòi lại món nợ đó, cũng tại London.

Thường thì Cúp Carling không phải là ưu tiên của các đội bóng lớn ở Anh. Tuy nhiên, Liverpool đã cho thấy họ giành mối quan tâm nghiêm túc cho giải đấu này. Trong trận đấu mở màn của đội bóng áo đỏ gặp Crewe, Benitez đã xuất phát với đội hình có mặt Daniel Agger, Lucas và Ryan Babel trước khi tung nốt Fernando Torres, Jamie Carragher và Robbie Keane vào sân từ băng ghế dự bị. Về phía Tottenham, gần như chắc chắn Redknapp sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất có thể bởi lẽ ngoài việc vươn lên càng cao càng tốt ở Premier League, bảo vệ chiếc cúp mà họ giành được ở mùa trước là ưu tiên rất quan trọng với đội chủ sân White Hart Lane.
 
Liverpool (phải) có đòi được món nợ "vay" của Spurs ở Premier League?
 
Để thực hiện cả hai mục tiêu đó, Redknapp đã thuyết phục được ban lãnh đạo Spurs rằng ông cần thêm tiếp viện khẩn cấp vào tháng Giêng. Chủ tịch Daniel Levy cũng đã cam kết những hợp đồng mới, đặc biệt là trên hàng tấn công, với hai mục tiêu hàng đầu hiện giờ là Jermain Defoe, một chân sút cũ của Tottenham có quan hệ rất tốt với Redknapp, người đã giúp anh hồi sinh ở Portsmouth và Wagner Love, tiền đạo người Brazil của CSKA Moskva. Tuy nhiên, với phong độ của Darren Bent hiện giờ, Redknapp hoàn toàn có thể yên tâm cho tới mùa Đông. Với 7 bàn ghi được sau 5 trận gần nhất, bao gồm một cú đúp vào lưới Man City cuối tuần trước, anh sẽ là người mà hàng thủ đội khách phải để mắt đến nhiều nhất tối nay.
 

Đây sẽ là trận đấu thứ 15 của Benitez ở Cúp Carling. Thành tích của HLV người TBN tại giải đấu này không mấy sáng sủa, với 4 thất bại và một lần vào chung kết. Cả 4 trận thua của Liverpool dưới thời Benitez đều là trước những đối thủ đến từ London: Thua Chelsea 2-3 trong trận chung kết năm 2005 và 0-2 ở vòng tứ kết năm 2007, bị Crystal Palace loại một cách đầy bất ngờ ở vòng 3 năm 2006 và thua tan tác đội bóng trẻ trung Arsenal 3-6 năm ngoái.

Không dễ để đoán đội hình xuất phát của đội khách trong trận đấu này. Benitez tuyên bố trước trận rằng gần đây Gerrard, Keane và Aurelio “đã có dấu hiệu bị quá tải”. Đó rất có thể là sự chuẩn bị để HLV người TBN cho ra sân những cầu thủ trẻ của ông, như Lucas, Nabil El Zhar hay David N’Gog. Trong lần gần đây nhất Liverpool gặp Spurs ở giải đấu này, Benitez cũng đã giành chỗ cho những Zak Whitbread, David Raven, Darren Porter hay Sinama Pongolle. Tuy nhiên, sự thật là không ai trong số những cái tên vừa nêu còn trụ lại ở Anfield đặt ra nghi vấn về triển vọng thực sự của hệ thống đào tạo trẻ mà Rafa đang xây dựng.

Tinh thần đang lên cao cũng như quyết tâm hơn hẳn của đội chủ nhà ở một giải đấu được đặt mục tiêu rõ ràng: bảo vệ chức vô địch, sẽ khiến Liverpool gặp không ít khó khăn tại White Hart Lane. Tuy nhiên, một khả năng để ngõ khác có thể thay đổi trận đấu là việc Torres có ra sân hay không. Tiền đạo người TBN đã trở lại sau chấn thương trong những phút cuối trận thắng West Brom và cần được chơi nhiều hơn để lấy lại cảm giác bóng. Tottenham và Cúp Carling sẽ là đối thủ phù hợp ở một giải đấu phù hợp cho Torres lại bắt đầu ghi bàn.

Dự đoán: 1-1 (Liverpool thắng luân lưu).

Đội hình dự kiến

Tottenham: Gomes - Hutton, King, Woodgate, Bale - Bentley, Taarabt, Jenas, Lennon - Modric - Bent.

Liverpool: Cavalieri - Arbeloa, Agger, Skrtel, Dossena - Babel, Lucas, Alonso, Pennant - N’Gog, Torres.

Đối đầu

01/11/08 Tottenham-Liverpool 2-1

11/05/08 Tottenham-Liverpool 0-2

07/10/07 Liverpool-Tottenham 2-2

30/12/06 Tottenham-Liverpool 0-2

23/09/06 Liverpool-Tottenham 3-0

Phong độ

Tottenham

09/11/08 Man. City-Tottenham 1-2

06/11/08 Tottenham-D.Zagreb 4-0

01/11/08 Tottenham-Liverpool 2-1

29/10/08 Arsenal-Tottenham 4-4

26/10/08 Tottenham-Bolton 2-0

Liverpool

08/11/08 Liverpool-West Brom 3-0

04/11/08 Liverpool-A.Madrid 1-1

01/11/08 Tottenham-Liverpool 2-1

29/11/08 Liverpool-Portsmouth 1-0

26/11/08 Chelsea-Liverpool 0-1
 
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm