Aguero & Higuain: Con rể hay "con ghẻ"?

28/03/2010 12:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu Maradona tới TBN, ông sẽ đi đâu và làm gì? Trả lời: Ông sẽ tới Barcelona để nói chuyện với Messi hay nói chuyện với Guardiola về Messi, ghé qua Bernabeu để xem Higuain thi đấu, và, nếu còn thời gian, tới thăm nhà của Sergio Aguero. Tất nhiên là không phải để xem tiền đạo của Atletico Madrid biểu diễn môn bóng đá… trong vườn. Mục đích chính của Maradona khi tới đó là để thăm cậu cháu ngoại mới được hơn 1 tuổi Benjamin, kết quả của tình yêu giữa Aguero và cô con gái út Giannina.

Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện… ngoài chính sử, song đúng là trong khoảng một năm trở lại đây, thứ tự các mối ưu tiên của Maradona đã có những sự thay đổi rõ ràng. Messi tất nhiên vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với Maradona, bởi dù ai nói gì thì nói, thành bại của Argentina ở World Cup 2010 tới đây vẫn đặt hết lên đôi chân của tiền đạo đang chơi bóng cho Barca. Messi mà tỏa sáng như ở Nou Camp, triển vọng nâng cúp của Argentina sẽ trở nên thực sự rõ ràng. Nhưng ngoài Messi ra thì người nhận được nhiều sự ưu ái nhất từ ông HLV trưởng béo ú đã không còn mặc nhiên là cậu con rể Sergio Aguero nữa. Dư luận Argentina đang kêu gọi Maradona sử dụng Higuain và Messi làm cặp tiền đạo chủ lực cho giải đấu ở Nam Phi, và đó có vẻ cũng là điều mà "Cậu bé Vàng" đang tính tới.

Việc Aguero mất vị trí là dễ hiểu, bởi anh đã không thể hiện được bất kỳ sự tiến bộ nào về chuyên môn trong khoảng một năm qua. Nghĩa là vẫn rất nhanh, rất khéo, vẫn có thể thực hiện những pha xử lý khó và ghi những bàn thắng đẹp, nhưng vẫn không có khả năng duy trì phong độ ổn định theo thời gian. Ví dụ là trong màu áo Argentina, Aguero đã ghi được những bàn thắng rất đẹp trong trận giao hữu với Nga, nhưng đến những trận quan trọng lại "lặn mất tăm", khiến Maradona "khủng hoảng" tới mức phải gọi cả Palermo trở lại. Còn ở Atletico, dù luôn được "cung phụng" hết cỡ, Aguero vẫn cứ ghi bàn theo kiểu trận cắc, trận tùng. Cách đây hơn 1 năm, Cannavaro từng cười khẩy: "Aguero không bao giờ có thể trở thành siêu tiền đạo vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội". Bây giờ, Aguero vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội!

Có thể, việc Aguero luôn là người nhận được nhiều sự bảo bọc nhất ở bất kỳ môi trường nào anh đặt chân đến đã làm hại cầu thủ này. Hãy xem Higuain! Vì không được số phận ưu ái, Higuain chỉ còn cách tự mình vươn lên, chờ đợi và chắt chiu từng cơ hội. Bây giờ thì tiền đạo trưởng thành từ lò River Plate đã trở thành một người theo "chủ nghĩa cơ hội" thứ thiệt: Bằng cách tận dụng gần như tất cả những cơ hội trên sân (hiệu suất trung bình của anh là 67 phút/bàn), Higuain đã nắm được những cơ hội còn lớn hơn, chẳng hạn như chiếm chiếm lấy suất cứng trên hàng công Real Madrid vốn thuộc về Benzema. Điều tương tự cũng đang xảy ra với đội tuyển Argentina. Với việc đá chính và ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu với Đức mới đây, tương lai đá chính ở Nam Phi của Higuain hiện là khá rõ ràng.

Nếu Higuain chiếm được suất đá chính bên cạnh Messi ở World Cup 2010, đó có thể được xem là một chiến công vĩ đại nữa của cầu thủ được sinh ra ở Pháp, bởi cách nay chưa lâu, anh thậm chí còn chẳng được Maradona đoái hoài. Còn nếu Aguero cứ thi đấu với phong độ phập phù như trong thời gian qua, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho việc anh có tên trên chuyến tàu tới Mũi Hảo vọng (nếu có): Vì anh là con rể của Maradona! Trận derby Madrid đêm nay, vì thế, là cơ hội cuối cùng để Aguero chứng tỏ rằng anh cũng biết tận dụng… cơ hội. Dù đó là một cơ hội không thực sự rõ ràng.

 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm