Fulham: Hồi kết không có hậu

14/05/2010 13:02 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Trận đấu đã phải kéo dài thêm hai hiệp phụ. Khi Fulham dường như vẫn chưa hài lòng với cuộc trường chinh đã kéo dài 19 trận ở Europa League mùa này, đội bóng của HLV Roy Hodgson đã kéo dài trận đấu thứ 63 của họ ở mọi giải đấu thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, để rồi thua cuộc khi chỉ còn lại 4 phút là hết giờ. Chắc chắn những đôi chân Fulham sẽ rất mệt mỏi sau 120 phút kiệt sức đó.

 Fulham (áo xanh) gục ngã trước Atletico, ảnh Getty
Đội trưởng Danny Murphy, trái tim và buồng phổi ở tuyến tiền vệ, được cáng ra khỏi sân khi chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ sau một pha phá bóng đầy nỗ lực, nhưng rất thiếu chính xác. Anh đã mệt nhoài. Fulham đã trải qua tất cả ở mùa giải này, những đám mây bụi núi lửa, những chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi, chấn thương và án treo giò, niềm vui khi loại đội ĐKVĐ Cúp UEFA, đội vô địch Đức và Juventus hùng mạnh để rồi giờ đây, nỗi buồn đến tắc nghẹn sau khi tất cả kỳ vọng về câu chuyện thần tiên tiêu tan trong tích tắc. Quả là một chiến dịch không thể nào quên.

Atletico Madrid chỉ thắng được 3 trận trong cả chiến dịch Europa League của họ mùa này, so với 11 chiến thắng của Fulham, nhưng đội bóng TBN mới là người đăng quang. Họ phải cần đến bàn thắng của Diego Forlan, giờ đã là vì sao cứu tinh tại Vicente Calderon, ở phút 90 để đánh bại Galatasaray ở vòng 1/16, và chỉ nhờ vào luật bàn thắng trên sân khách để lần lượt vượt qua Sporting Lisbon, Valencia và Liverpool. Tiền đạo người Uruguay, một lần nữa tại Hamburg, là người cất lên tiếng nói quyết định. Những CĐV áo trắng có thể thấy mọi chuyện diễn ra thật nhẫn tâm với họ khi gục ngã trước một đội bóng chỉ thắng nổi 3 trận ở Europa League mùa này, nhưng bóng đá không phải bao giờ cũng là một trò chơi công bằng, và chiếc cúp nặng 15kg đã không lên đường đến tây London. Kể từ trận chung kết Cúp FA 1975, chưa bao giờ Fulham trải qua những ngày tươi đẹp và nhiều hy vọng thế này.

Những CĐV của CLB đã đổ dồn về Hamburg để chứng kiến đội bóng họ yêu mến bước vào trận cầu lớn nhất trong 131 năm lịch sử. Trên khán đài là ngôi sao nhạc pop Lily Allen, bật khóc sau hồi còi chung cuộc, là diễn viên điển trai lừng danh Hugh Grant, một người con trung thành của Hammersmith, và tất nhiên, là chủ tịch CLB, người vừa bán khu mua sắm đắt nhất thế giới, Mohamed Al Fayed. Họ đều không ngờ được rằng Fulham nhỏ bé già cỗi lại có thể làm được như thế trên hành trình lãng mạn nhất trong nhiều năm qua ở các cúp châu Âu, chống lại tất cả những nhận định chuyên môn cũng như đánh giá coi thường của các nhà cái, với tỷ lệ đặt 1 ăn 40 cho khả năng họ vô địch khi giải đấu mới bắt đầu.

Trận đấu đã diễn ra đúng như thực lực của hai đội, Atletico Madrid vẫn là đội mạnh hơn. Forlan và Sergio Aguero khiến CLB Anh phải vất vả chống đỡ trong suốt hiệp 1, nhưng một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Simon Davies giúp thế trận trở về thế cân bằng chỉ 5 phút sau khi Forlan mở tỷ số cho đội bóng TBN. Fulham tiếp tục đứng vững trong suốt một giờ đồng hồ sau đó, cho tới khi tiền đạo người Uruguay nhảy cẫng lên để ăn mừng, còn Brede Hangeland đổ ụp xuống sân, quỳ gối, hai tay chống đất, hoàn toàn bất động trong vài giây, rồi bỗng khóc lên nức nở trong vòng cấm địa.

Mùa tới, Fulham sẽ mạnh hơn

Hodgson, đã trải qua quá nhiều cảm xúc với những cuộc phiêu lưu khắp châu Âu và thế giới, vẫn giữ khuôn mặt bình thản khi ông chứng kiến đội bóng của mình bị đánh bại. “Chúng tôi tin ở Roy” và “Roy, Thủ tướng nước Anh” là những tấm băng rôn mà các CĐV Fulham đã mang theo đến Hamburg để cảm ơn người đã mang tới cho họ vinh quang khó tin này, sau hai năm rưỡi gắn bó với đội bóng và suýt chút nữa thì ông trở thành HLV người Anh đầu tiên kể từ sau Sir Bobby Robson bước lên bục vinh quang ở châu Âu.

Sẽ không còn những hành trình ngây ngất ở Europa League tại Craven Cottage trong mùa tới, nhưng Hodgson cũng khẳng định rằng ông sẽ không rời tây London. Cơ hội đang mở ra trước mắt Fulham và cả HLV 62 tuổi này, để mùa giải này không chỉ là một kỷ niệm ngọt ngào của dĩ vãng. Hiện tại và tương lai ở Craven Cottage mới là điều quan trọng hơn. Al Fayed, một tay cự phú vừa có thêm 1,5 tỉ USD sau khi bán đi những cửa hàng ở Harrods, trung tâm London, hẳn sẽ muốn tiêu bớt số tiền đó trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Hè này, nhất là sau những gì đội bóng của ông đã làm được trong mùa này.

Tuy nhiên, Hodgson sẽ không chạy theo các ngôi sao, mà chỉ là những người ông cần, như Damien Duff, Murphy, Davies, Bobby Zamora hay Zoltan Gera, những cầu thủ rẻ tiền, nhưng rất quyết tâm và đầy hiệu quả. Andrew Johnson, hợp đồng trị giá 10,5 triệu bảng, cũng sẽ sớm trở lại sau một mùa giải vắng mặt vì chấn thương. Mùa bóng tới, Craven Cottage hoàn toàn có quyền hy vọng về một kết cục có hậu hơn.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm