Newcastle - Chelsea 1-1: "The Blues" bị "níu áo" ở St.James Park

28/11/2010 22:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ có một con đường là chiến thắng. Chelsea ý thức rõ điều đó khi hành quân tới sân Saint James Park của Newcastle. Do trước đó MU huỷ diệt Blackburn tới 7-1 và tạo cách biệt 3 điểm nên chỉ có hạ Newcastle ngay trên sân khách, Chelsea mới đòi lại được ngôi đầu.

Newcastle lúc này đang khủng hoảng với chuỗi 3 trận không thắng ở giải ngoại hạng, nhưng vấn đề là chính Chelsea cũng đang có vấn đề nghiêm trọng với 2 trận thua liên tiếp và hàng công hoàn toàn tịt ngòi.

Kalou (áo xanh) ghi bàn nhưng Chelsea vẫn bị Newcastle cầm hoà 1-1, Ảnh Getty

Thế nên, tỷ số 1-1 mà phải toát mồ hôi họ mới giành được sau 45 phút đầu tiên không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Ngay từ phút thứ 6, mành lưới của "The Blues" đã rung lên sau một tình huống mà thủ thành Petr Cech và trung vệ Alex hoàn toàn không hiểu ý nhau và cũng có thể nói là dường như cái lạnh dưới 0 độ ở Saint James Park đã  ảnh hưởng đến phản xạ của Alex. Không hiểu sao trung vệ người Brazil lại chuyền về mà không quan sát là Cech đã băng lên khiến cho "bóng một nơi, người một nẻo" và biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số khi Andrew Carroll dùng tốc độ băng xuống đưa bóng vào lưới trống.

Bị thủng lưới trước từ khá sớm, Chelsea tăng cường tấn công để tìm bàn gỡ nhưng họ gần như bế tắc hoàn toàn trong suốt hiệp cả hiệp 1 này. Tuy Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng Newcastle chỉ để cho họ ban chuyền bên phần sân nhà và quá vòng tròn giữa sân một chút. Đội chủ nhà chơi phòng ngự chủ động với số đông kết hợp lối đá áp sát và tích cực đeo bám nên đã hạn chế có hiệu quả các miếng phối hợp của nhà vô địch nước Anh. Bộ ba Kalou-Drogba-Anelka của Chelsea gần như mất "liên lạc" với nhau mỗi khi họ tìm cách tiến đến vòng cấm của "Chích choè". Bất kể là Chelsea đá dãn biên hay trung lộ, bóng bổng hay bóng sệt, cứ mỗi khi một cầu thủ áo xanh đón bóng của đồng đội chuyền cho thì gần như ngay lập tức đã có ít nhất một cầu thủ áo sọc trắng đen áp sát phía sau và truy cản. Các hậu vệ chủ nhà chơi rất tập trung và không để cho những mũi nhọn của Chelsea có thời gian để "thở" và không gian để "múa" nên đội khách bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành thủ môn Krul.

Tuy tìm cách tiếp cận khung thành Newcastle không được, còn sút xa các cầu thủ áo xanh cũng không làm được nốt nhưng Chelsea vẫn có bàn thắng gỡ hoà 1-1 đúng vào lúc mà nhiều người đã nghĩ đến một thất bại của họ sau 45 phút đầu tiên. Đúng phút 45 + 1, Mikel có pha phát động tấn công rồi được Malouda tiếp nối bằng đường chuyền cực nhanh và tinh tế đưa bóng đến đúng tầm chạy vào vòng cấm Newcstle của Kalou. Chân sút người Bờ Biển Ngà có pha ngoặt bóng tỉnh táo loại bỏ hậu vệ Tailor bên phía chủ nhà trước khi tung cú sút vào góc phải hạ gục Krul. Tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1 là cơ hội duy nhất mà Chelsea có được ở hiệp 1 và họ đã tận dụng thành công. Một pha bóng có sự kết hợp hài hòa giữa khả năng phối hợp, tốc độ, di chuyển không bóng hợp lý, xử lý bóng nhạy cảm và dứt điểm chính xác. 

Hiệp 2 vẫn diễn ra với kịch bản gần giống hiệp 1 khi Chelsea cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cơ hội tốt nhất của đội khách áo xanh trong hiệp 2 đến ở phút 81 khi Kalou băng xuống đón đường chuyền của Anelka và dứt điểm 2 lần nhưng lần thứ nhất anh không thắng được Krul, còn trong pha thứ 2 khi đã vượt qua được Krul thì cú đá bồi của anh ở góc hẹp lại đi vào mép lưới khi khung thành Newcastle đã bỏ trống. Nhưng trước đó, đội chủ nhà cũng có lí do để tiếc nuối vì nếu Ashley Cole không đứng đúng vị trí và dùng đầu phá bóng ngay trên vạch cầu môn ở phút 61 từ cú sút của Routledge bàn thắng đã được ghi cho Newcastle trong tình huống mà Cech lao ra không hợp lý và đã bị đánh bại hoàn toàn.

1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một kết quả mà không đội nào hài lòng nhưng chắc chắn nó khiến Chelsea thất vọng hơn hẳn khi chuỗi trận không thắng của họ tiếp diễn, ngôi đầu bảng đã mất với 2 điểm thua kém MU.

* Ghi bàn: Andrew Carroll 6'-Kalou 45'+1

* Đội hình thi đấu

Newcastle: Krul - Simpson, Campbell, Taylor, Jose Enrique - Routledge, Tiote, Nolan, Gutierrez - Carroll, Ameobi(Ranger 78').

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Alex, Cole - Ramires, Mikel(Sturridge 80'), Malouda - Kalou, Anelka, Drogba.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm