17/02/2025 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt
B.Bình Dương đã có hiệp 2 đầy thất vọng sau khi dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 sau 45 phút đầu. Tiến Linh và đồng đội không có chiến thắng ở vòng cuối lượt đi tại sân nhà.
Sau trận thắng Quảng Nam, B.Bình Dương trở lại sân nhà với quyết tâm "giải mã" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB chưa thua trận nào sau 12 vòng đấu trước đó và tràn đầy tự tin.
B.Bình Dương bước vào hiệp đầu đầy thăng hoa khi Vĩ Hào và Tiến Linh lần lượt ghi bàn.
Tiến Linh có bàn thứ 9 ở V-League 2024/25. Ảnh: TH
Trong đó, Tiến Linh thực hiện thành công cú sút phạt đền vào lưới Thanh Tùng, nâng tổng số bàn thắng lên 9 tại V-League 2024/25.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Thành Công đã có màn lội dòng bất ngờ. Ảnh: TH
Tiến Linh hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, hơn Xuân Son (Nam Định), Leo Artur (CAHN) và Lucao (Hải Phòng) 2 bàn. Tuy nhiên, niềm vui của Tiến Linh không trọn vẹn khi B.Bình Dương không giữ được lợi thế. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trở lại đầy mạnh mẽ trong hiệp hai, khi Geovane Magno và Quang Nam ghi liên tiếp hai bàn trong 15 phút cuối trận, gây bất ngờ lẫn bất bình cho CĐV đội chủ nhà.
Trải qua 13 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì chuỗi bất bại với 19 điểm, xếp hạng 5. Họ đã thắng 3 trận và hòa tới 10 trận, chỉ hơn đội hạng 6 B.Bình Dương 1 điểm.
Trong phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Công Mạnh nói: "Tôi rất buồn và thất vọng. Dẫn trước 2 bàn mà không giữ được tỉ số là điều đáng tiếc. Hiệp một, Bình Dương đã đàn áp và gây áp lực thành công.
Tuy nhiên, hiệp 2, Tiến Linh, Minh Khoa và Minh Trọng gặp vấn đề về cơ bắp, khiến đội mất đi sự cân bằng. Nếu họ không bị chấn thương, có thể đội đã giữ được chiến thắng."
HLV Công Mạnh cũng chúc mừng HLV Nguyễn Thành Công và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: "Đội của anh Công đá đúng tinh thần Nghệ Tĩnh, chiến đấu mãnh liệt. Họ xứng đáng có kết quả tốt."
Về vấn đề nhân sự, HLV Công Mạnh tiết lộ, B.Bình Dương sẽ bổ sung ngoại binh trong tuần tới, sau khi kiểm tra sức khỏe và hoàn tất thủ tục.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công nói: "Tôi nghĩ chẳng có bí quyết gì để giúp CLB bất bại cả. Mấu chốt là tinh thần các cầu thủ tốt, họ không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi có cảm thông với cầu thủ của mình. Hiệp 1 thì họ bị sốc nhiệt. Ở Hà Tĩnh thì chúng tôi vẫn còn rét. Vào đây thì thời tiết khác hẳn, các cầu thủ đã sốc nhiệt. Sau khi kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ đã tự vực dậy, kể cả tinh thần.
Tôi may mắn khi có dàn cầu thủ năm nay có sự đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó giúp chúng tôi có sức mạnh tập thể".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất