ĐT Anh: Nhìn từ… "những lời lẽ khó nghe" của Rooney

09/06/2010 07:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền đạo số 1 của ĐT Anh đã “phun” những lời lẽ khó nghe về phía ông trọng tài Jeff Selogilwe, người bắt chính trong một trận đá tập giữa Tam sư với một CLB của Nam Phi. Mức độ tục tĩu của lời cáu giận thì ai cũng hiểu. Nhưng đằng sau đó, phải chăng vẫn còn ẩn chứa những vấn đề … và những nỗi lòng của một ngôi sao đang được đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển Anh?

Rõ ràng, ĐT Anh nói chung và chàng tiền đạo số 10 nói riêng của họ đang gặp những vấn đề. Mùa giải vừa qua, Man Utd đã đánh rơi tất cả cũng có phần từ việc Rooney bị chấn thương ở cuối mùa giải và một số trận người ta có cảm giác anh "quên" mất cách ghi bàn khi được tung vào sân. Và gần đây, khi "sát thủ" số 10 im hơi lặng tiếng thì ĐT Anh phải nhờ đến 2 pha đốt lưới của đối phương mới có thể hạ Nhật Bản với tỷ số 2-1. Chính từ sự lệ thuộc quá nhiều vào tài năng của “cựu thần đồng" của bóng đá Anh nên vấn đề của riêng Rooney cũng là câu chuyện dài của những đội bóng sở hữu chân sút tài ba này.


Wayne Rooney - ảnh Getty

* Hành động khó chấp nhận của ngôi sao

Cho dù Tam Sư đang còn đó những chuyên gia làm bàn như Defoe hay Crouch, nhưng Rooney vẫn luôn là người truyền cảm hứng chủ đạo đến cho đồng đội ở ĐT Anh. Khi "chàng Shrek" chơi hay, lập tức đồng đội của anh cũng có thể bùng lên mạnh mẽ, và ngược lại. Nhưng có những lúc, Rooney dường như đã không còn là chính mình bởi những phản ứng trên sân. Trong trận đấu tập với đội bóng không mấy tên tuổi như Platinum Stars, Rooney đã khiến trọng tài Selogilwe, một người rất hâm mộ anh, cũng phải thốt lên rằng: “Tôi không thể ngờ cậu ta lại phát ngôn được những lời như thế”.

Phản ứng và hành động của Rooney thì nhiều người hiểu và chẳng còn lạ cho lắm. Tịt ngòi, đói bóng, bị phạm lỗi, bị rút thẻ… và anh đã từng "mắng" trọng tài. Nhưng thực tế là ở trận đấu tập ấy, Rooney cũng đã cười như hoa, chủ động xin lỗi và tặng cả áo đấu cho vị trọng tài bị anh lăng mạ. Đơn giản bởi trong hiệp hai của trận đấu, Rooney đã chọc thủng lưới đối phương một lần.

Những hành động quá bản năng đó chắc chắn sẽ không được chấp nhận tại một ngày hội lớn như VCK World Cup. Và những con người như thế sẽ khó gánh vác trên vai trọng trách của cả một dân tộc. Người nhận ra điều đó trước tiên không ai khác là HLV trưởng Fabio Capello. Sau chiến thắng 3-0 kèm theo hành động "tai tiếng" ấy của Rooney, ông đã lên tiếng phản ứng mạnh, "chê ỏng chê eo" một số học trò, đặc biệt những cầu thủ trên hàng công. Đương nhiên, Rooney không thể nằm ngoài những đối tượng bị "khiển trách".

“Tôi biết đây chỉ là một trận đấu giao hữu và vì mục đích từ thiện, nhưng dẫu sao nó vẫn là một trận đấu bóng và các cậu vẫn phải cư xử một cách đàng hoàng”, đó là những lời mà Capello giận dữ phát ra. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, ông đã thay đến 10 vị trí và không ngừng quát các học trò. Người “thấm thía” những huấn thị của Capello nhất có lẽ là Defoe: “HLV rõ ràng không hài lòng với chúng tôi. Ông ấy luôn nhắc nhở toàn đội phải giữ gìn, nhưng ý ông không phải bảo chúng tôi chơi một trận tệ như thế”.

* Fabio Capello nổi nóng với các học trò

Việc sở hữu nhiều chân sút chất lượng cùng lúc không đồng nghĩa với số lượng bàn thắng ghi được. Không chỉ riêng Capello, mà rất nhiều nhà chuyên môn đang nói nhiều về sự gắn kết của ĐT Anh trong giai đoạn này. Người ta chưa thấy được sự phối hợp hài hoà giữa các chân sút của một đội bóng được xem là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Những tình huống ghi bàn mang tính chất tự phát không phải là thước đo cho sức mạnh của cả tập thể.

Rõ ràng, trên vai trò người dẫn dắt ĐT Anh, Capello đang chìm trong trăm mối tơ vò. Từ chấn thương của một loạt trụ cột như David James, Gareth Barry hay Rio Ferdinand, nay lại đến thái độ thi đấu của các học trò. Chiến lược gia người Italia tuy chưa trực tiếp “sờ” đến Rooney, nhưng rất nhiều người đã kịp hiểu những lời lẽ nặng nề trong và sau trận đấu với Platinum Stars có thể tác động đến ai. Một ĐT Anh đang "lung lay dữ dội" ở hàng thủ, rất không nên hứng chịu tiếp những cú sốc nơi hàng tiền đạo.

Vậy tốt hơn hết, Rooney hãy im lặng… và làm tốt công việc của mình hơn là thể hiện những "lời lẽ khó nghe" trên sân! 

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm