Lại chuyện của Owen: Số bàn thắng của Owen không đủ

13/11/2009 12:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với danh sách gần đây nhất của HLV Fabio Capello chuẩn bị cho trận giao hữu với Brazil, có lẽ cánh cửa đến Nam Phi mùa hè sang năm đã đóng hẳn lại với Michael Owen. Những người ủng hộ anh vẫn gọi đó là tiền đạo “có thành tích ghi bàn tuyệt vời cho ĐT Anh”. Nhưng thực ra, thành tích của Owen trải dài suốt một thập kỷ, bởi anh chơi trận đầu tiên cho đội bóng áo trắng từ tháng 2/ 1998 và trên thực tế, đó đã là chuyện của quá khứ, giống như việc Gary Lineker là tay săn bàn vĩ đại của xứ sương mù, nhưng đó là vào những năm 1980.

Lý do thứ hai, thành tích ghi bàn của Owen trước các đối thủ lớn không có gì quá đặc biệt. Lật lại các thống kê, trong một thập kỷ qua, trước 8 đội bóng hàng đầu thế giới (Brazil, TBN, Đức, Ý, Argentina, Hà Lan, Pháp và BĐN), Owen ghi được 6 bàn trong 16 trận, chỉ là tạm chấp nhận được. Thành tích của anh ở các kỳ World Cup và EURO là 6 bàn trong 19 trận, cũng chỉ thuộc lại trung bình yếu, nếu so sánh với các chân sút thượng thừa khác của ĐT Anh.

Owen từng sút tung lưới Brazil ở World Cup 2002

Còn về hiện tại. Kể từ năm 2006 đến giờ, Owen đã ghi được 21 bàn trong 70 trận ở Premier League cho M.U và Newcastle. Anh có 4 bàn trong 9 trận chơi cho ĐT Anh. HLV Alex Ferguson, sử dụng đội hình 2 tiền đạo gần như trong mọi trận đấu của M.U mùa này, nhưng lại chuyển sang chơi 4-5-1 trước Chelsea tuần trước, thay vì đưa Owen lấp vào chỗ trống của Dimitar Berbatov, vắng mặt vì chấn thương. Nếu Ferguson, người chứng kiến anh tập luyện mỗi ngày, tin rằng Owen chưa thể đá chính trước một đối thủ lớn, thì tại sao ông phải làm như thế.

ĐT Anh nhiều khả năng mang 4 tiền đạo tới World Cup. Khi lựa chọn các chân sút của mình, HLV người Ý hẳn sẽ muốn các cầu thủ với phong cách khác nhau và có thể thay thế cho nhau để đối phó với chấn thương, án treo giò cũng như những tình huống mà ĐT Anh cần cách tiếp cận khác. Wayne Rooney chắc chắn sẽ có mặt, cộng thêm hai tiền đạo cao to, Emile Heskey, Carlton Cole hay thậm chí là Peter Crouch. Tức là chỉ còn lại một chỗ. Logic chỉ ra rằng Capello cần một chân sút tốc độ, đầy nhiệt huyết có thể thay đổi nhịp điệu trận đấu.

Đó có thể là Owen, nhưng nói về tốc độ, rõ ràng lúc này đây Jermain Defoe, Gabriel Agbonlahor, Darren Bent hay thậm chí, Theo Walcott, mới là những người có ưu thế. Defoe đã ghi 6 bàn ở Premier League mùa này (3 bàn cho ĐT Anh). Agbonlahor cũng có 6 bàn. Bent có 8 bàn, còn Owen mới có 2 (Walcott chỉ ghi được 1 bàn, nhưng đó là do anh mới được chơi 55 phút suốt từ đầu mùa đến giờ). Những con số thật quá rõ ràng.
Owen từng sút tung lưới Brazil
 
Đó là trận tứ kết World Cup 2002 ở châu Á. Khi gặp Brazil năm ấy, ĐT Anh của Sven Eriksson đã sử dụng chiến thuật phòng ngự đông ở phần sân nhà và mỗi khi có bóng thì phất dài lên cho Owen ở phía trên. Phút 23, từ một tình huống phản công như thế, trung vệ Lucio, vốn là thủ quân của Brazil hiện tại, đã phạm sai lầm cá nhân và Owen đã nhanh chóng đoạt bóng và hạ gục thủ môn Marcos trong tình huống đối mặt. Đến cuối hiệp 1, Rivaldo đã gỡ hòa cho Brazil và đến phút 50, Ronaldinho thực hiện cú sút phạt mà người Anh và thủ môn Seaman không thể nào quên được.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm